1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ TĨNH SÀI GÒN P2

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bitter_beer, 05/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    kg biết kính trên gì hết (loạn mất). Có tài mà kg có Đức thì làm sao đây bà con?????????xử đẹp
    Ăn nói quá bừa bãi! phát ngôn thiếu suy nghĩ! Trẻ con có thể thông cảm được kg đây????/
  2. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Phim PERHAPS LOVE (Nếu như yêu) của HK&HQ hợp tác. Sau khi xem phim xong, cứ suy nghĩ mãi, chắc nên dịch sát nghĩa tiếng anh là CÓ LẼ LÀ YÊU - Chắc là đúng hơn.
    Vẫn là Style của phim tình cảm HQ - những mối tình tay 3, tay 4 xoáy mạnh vào khía cạnh chiều sâu nội tâm của mổi nhân vật, như thường thấy ở trên TV. Nhưng ở đây được đưa lên ở một mức cao hơn (?) chuyển thành dạng phim có pha lẫn ca vũ kịch (dạng cổ điển) - mục đích là xoáy vào chiều sâu nội tâm của nhân vật. Nội dung của phim đang quay, đó là chuyện tình của họ.
    3 nhân vật chính: Nam đạo diễn, Nam diễn viên chính và Nữ diễn viên chính KIM TE O (Kim tèo) .
    + Anh chàng dạo diễn - chuyên gia đạo diễn phim TY - Nhưng tình yêu riêng của anh với KIM TE O không được đáp lại
    + Cô DV KIM TE O lại đem lòng yêu thương anh chàng diễn viên tê.
    + Anh chàng diễn viên: xa cô KIM TE O thì nhớ nhung như thế nhưng khi gặp lại thì : chỉ sau 01 đêm thì bỏ trốn ....... chợt nhận ra rằng: HÌNH NHƯ ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TY.
    Kết cục mỗi người chợt nhận ra rằng: HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU - PERHAPS LOVE, hết phim.
  3. mthu

    mthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nếu như yêu - bộ phim nhạc kịch nói tiếng Hoa duy nhất trong vòng hơn 30 năm trở lại đây - đã gây sốt vé tại Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản... trong tháng 12 qua.
    Phim đang chiếu tại các rạp TPHCM từ ngày 6-1
    ?oCuộc đời mỗi người như một bộ phim?
    Mười năm trước, Lâm Kiến Đông - sinh viên Viện Nghệ thuật Bắc Kinh - đã gặp và đem lòng cảm mến Tôn Na - cô gái chuyên ca múa trong một hộp đêm. Tình yêu đến với họ nhưng chỉ trong một thời gian, vì tham vọng và khao khát muốn nổi tiếng, Tôn Na rời xa Lâm để đến với người đàn ông khác có thể giúp cô đổi đời như cô mong muốn. Mười năm sau, Lâm Kiến Đông và Tôn Na đều trở thành những minh tinh màn bạc. Số phận đưa đẩy cả hai gặp lại và cùng hợp tác với nhau trong bộ phim nhạc kịch của đạo diễn Nhiếp Văn - người tình của Tôn Na. Trong phim, Tôn Na thủ vai Tiểu Vũ - một phụ nữ bị chứng mất trí nhớ, quên cả người yêu của mình (Lâm Kiến Đông đóng) và lưu lạc trên đường phố. Tiểu Vũ được một trưởng đoàn xiếc cứu giúp và cả hai yêu nhau. Khi ký ức hồi phục, Tiểu Vũ luôn bị giằng xé giữa quá khứ và hiện tại. Vì diễn viên nhận vai trưởng đoàn xiếc từ chối vào giờ chót nên Nhiếp Văn kiêm luôn vai này. Những tháng ngày đóng phim bên nhau cũng đã làm ký ức tình yêu trỗi dậy trong tâm hồn Tôn Na và Lâm Kiến Đông. Thế là chuyện tình trong phim vô tình giống hệt ngoài đời...
    Với kinh phí lên đến 10 triệu USD cùng sự hợp diễn của dàn diễn viên sáng giá, đa quốc tịch: Kim Thành Vũ (Nhật), Trương Học Hữu (Hồng Kông), Châu Tấn (Trung Quốc), Ji Jin Hee (Hàn Quốc), đạo diễn Trần Khả Tân đã khéo léo dựng nên một câu chuyện phim trong phim hết sức độc đáo, qua đó chuyển tải đến khán giả một thông điệp: ?oCuộc đời của mỗi con người giống như một bộ phim?.
    Bước chuyển mới của Trần Khả Tân
    Cách đây 2 năm khi André Morgan - nhà sản xuất bộ phim đoạt giải Oscar 2005 Cô bé triệu đô - đưa ra lời đề nghị thực hiện một bộ phim nhạc kịch, đạo diễn Trần Khả Tân hơi do dự vì ông biết rằng 35 năm nay chẳng ai dám làm phim nhạc kịch vì lý do đơn giản chẳng khán giả nào muốn xem. Nhưng rồi việc lần đầu tiên được quay một bộ phim ở lục địa đã thôi thúc Trần Khả Tân bắt tay vào dự án Nếu như yêu. Sau khi thực hiện xong bộ phim Hollywood Bức thư tình (hãng DreamWorks, Mỹ), Trần Khả Tân vội vã quay về Trung Quốc để bấm máy bộ phim Nếu như yêu với một phong cách hoàn toàn mới, vừa cổ điển vừa hiện đại, đánh dấu bước chuyển biến mới trong sự nghiệp của ông. Hiện nay, khi trào lưu phim võ hiệp, cổ trang Trung Quốc đang thắng thế trên thế giới thì việc chi đến 10 triệu USD cho một bộ phim châu Á không có những cảnh đánh nhau hoặc đấu kiếm, dàn diễn viên duy nhất chỉ có thiên vương Trương Học Hữu là có thể hát thật, quả là một thách thức đối với đạo diễn Trần Khả Tân. Thế nhưng lúc ra mắt, Nếu như yêu đã nhanh chóng phá tan kỷ lục doanh thu ở Trung Quốc khi chỉ trong tuần đầu tiên, đã đạt hơn 18 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,2 triệu USD). 11 thành viên của Hiệp hội Các Nhà sản xuất Hồng Kông đã nhất trí bỏ qua 2 phim lớn khác là Thần thoại của Thành Long và Trường hận ca (đạo diễn Quan Cẩm Bằng) để chọn Nếu như yêu đại diện cho Hồng Kông tranh giải Oscar Phim nước ngoài hay nhất 2006. Trong một cuộc trưng cầu ý kiến gần đây, cùng với Tuổi thơ diệu kỳ, Xã hội đen, Chữ cái đầu D, Giết sói và Quá trẻ, Nếu như yêu được khán giả Hồng Kông bình chọn là 1 trong 6 bộ phim hay nhất năm 2005. Góp phần vào thành công của bộ phim còn phải kể đến 2 nhà quay phim hàng đầu châu Á: Peter Pau (Oscar quay phim xuất sắc nhất, phim Ngọa hổ tàng long) và Christopher Doyle - cộng sự lâu năm của đạo diễn Vương Gia Vệ. Cả hai đã chia nhau túc trực sau ống kính, chọn lọc từng góc máy để thu hình được những cảnh quay hoàn hảo nhất. Việc mời vũ công hàng đầu Ấn Độ Farah Khan sang dạy múa cho dàn diễn viên Trung Quốc cũng giúp cho các cảnh ca múa trong Nếu như yêu thêm sinh động, chân thật.
    (Theo NLĐ Online)
  4. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    xem film về, đọc bài của hai bác em mới mơ màng và hồi tưởng lại cảnh, rứa là đã hiểu dc chút ít về bộ film hay này, chặc....chặc.....Giá trị của Bộ film hay là thế này đây sao?đúng là giá trị nghệ thuật ở chộ ni đây!
  5. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em gái quên mất rồi, em đã gặp N01983 tại thế giới thực - Karaoke Nhạc Việt (Xô Viết Nghệ Tĩnh) - Cùng quê hiện tại với em chi.
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa mới nhận ra chân lý này khi đọc xong bài của anh, hehe
  7. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lần sau chắc BB nên ở nhà, còn Milo thì nên đi - nhưng đi sớm hơn + ngồi riêng nhá .
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bác bảo thì em xin vâng, thêm một chân lý nữa là: ngủ ở nhà ngon hơn ngủ trong rạp chiếu film
    Thực ra, những điều em nói là chỉ để thể hiện sự hối tiếc của mình, vì mải lo ngủ nên không theo dõi xuyên suốt được bộ film, không nắm được nội dung và ý nghĩa sâu sắc... mà người làm film muốn chuyển tải. Em rất thích xem film, đặc biệt là những film có những cảnh vui mắt như film này. Phải chi đêm trước đó em không thử ly cà phê Highland BLĐ tên lạ hoắc dài thòong lòong đó để rồi cả đêm thức trắng. Phải chi ngày hôm đó em được ở nhà ngủ bù cho đêm hôm trước thì đã không đến nỗi. Vừa tốn vé xem film (may mà vé miễn phí), vừa để tuột mất một cơ hội xem những cái vĩ đại của một bộ film cực kỳ vĩ đại đang hot, lại vừa làm cho người khác phải bực mình vì tội nghiệp giùm cho nhà làm film (hay một lý do nào đó em chả biết, em ngủ thật chứ đâu có hé mắt quan sát các diễn viên đóng film ngồi bên cạnh đâu mà làm phiền họ...)
    Em vẫn thế nhỉ, không biết thì nhận là không biết, không hiểu thì nhận là không hiểu, chẳng học được cách vờ vịt nên chẳng khá lên được
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nhóc, chị bảo cho nhóc nghe nè, chị là chị buồn cho nhóc lắm đó, lắm lúc nhóc ăn nói quá bừa bãi! phát ngôn thiếu suy nghĩ quá! Thế nhưng chị vẫn có thể thông cảm được cho nhóc vì nhóc còn nhóc quá, chẳng thể hiểu được cái thâm tuý của chị gì cả.............. Và chị cũng chẳng muốn cứ mãi làm bà cô già khó tính để tiếp chuyện với thằng nhóc 27 tuổi nữa đâu, nhan sắc nhanh phai lắm............
    Về Tài thì chị chưa có, còn Đức thì chị còn thiếu nhiều lắm, chị cũng đang cố gắng lấp đầy nó đây, nhưng e rằng khó được như ý nguyện, cũng bởi xung quanh chị có nhiều cát bụi quá, có dụi mắt hoài cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, có lẽ phải đợi cuối tháng này lãnh lương mới có tiền đi mua kính khác thôi. By the way, nhóc có biết lão vị tiền bối nào mà Tài Đức vẹn toàn thì giới thiệu cho chị đi, chị sẽ có hậu tạ cho nhóc, kẹo hay bộ Fifa 2005. Thế nhé! ( Mà nãy giờ không biết nhóc có hiểu những gì chị nói không nữa, nhóc còn nhóc quá.............)
  10. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bây giờ hỗn thật, ko chửi, ko đánh nó thì ko tỉnh ra được.
    Này Chages : Chị cũng có chat với e mấy lần rồi, nói chung là bọn chị rất hoan nghênh khi e gia nhập box, nhưng ở đâu cũng có tôn tri trật tự em ạ, cái kiểu ăn nói và cư xử của e thì mọi người ko ghét mới là lạ, ko trách được ai đâu.
    To Dung&Milo: Chú nên nhớ câu " Trêu chó thì chó liếm mặt", rút kinh nghiệm đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này