1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ TĨNH SÀI GÒN P2

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bitter_beer, 05/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, báo cáo................
    Sáng nay mess cho em Thu An, Thu An reply rằng làm bài cũng tạm được. Thi ĐH mà tạm được nghĩa là rất được. Hy vọng sỷ tử duy nhất của NTSG sẽ trở thành tân SV của ĐH Bách Khoa hoặc ĐH Nông Lâm.
    To NTHN : Sương, Quỳnh Anh làm bài có tốt không? Sao không thấy báo cáo gì sau hai ngày chinh chiến thế 2 em nhỉ.
    Tiếng sột soạt của tờ Polime làm lòng ta ấm lại
    Được bereu sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 10/07/2004
  2. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua off có vui hông bà con! Thiệt tình là em không thể nào đi được ! quái ! thứ bảy nhờ chẳng có ma nào chịu giúp hết ! ********* nào cũng bận ! chán đời thiệt!
  3. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua off có vui hông bà con! Thiệt tình là em không thể nào đi được ! quái ! thứ bảy nhờ chẳng có ma nào chịu giúp hết ! ********* nào cũng bận ! chán đời thiệt!
  4. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ta hội họp răng rồi mà kg báo cáo tổng kết chi cả rứa?có ai bị thương tích nặng nề kg?thương binh liệt sỹ arăng kể lể nghe tí mồ?rất tiếc hôm đó tui có Mum và em trai vô để thi ĐH nên kg đi được,tiếc quá ! tiếc quá!
    To Reu: em có thành tích gì kg vậy,báo cáo gấp nhé,Hôm đó Beer còi cũng kg đi được hả em?chắc là ta phải trị cho O ni nên thân rùi đó hè

    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  5. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ta hội họp răng rồi mà kg báo cáo tổng kết chi cả rứa?có ai bị thương tích nặng nề kg?thương binh liệt sỹ arăng kể lể nghe tí mồ?rất tiếc hôm đó tui có Mum và em trai vô để thi ĐH nên kg đi được,tiếc quá ! tiếc quá!
    To Reu: em có thành tích gì kg vậy,báo cáo gấp nhé,Hôm đó Beer còi cũng kg đi được hả em?chắc là ta phải trị cho O ni nên thân rùi đó hè

    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  6. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bựa đó em cũng phải ở nhà phụ giúp mum nên thất hẹn với các bác, chắc là nhà mình off vui lắm nhỉ?
    À, tiếc thật, em vẫn chưa có cơ hội diện kiến bác milo hè? em muốn khẳng định lại nhận xét của mình hôm trước về con trai Nghệ từng sống ở HN, không biết khi mô mới được off tiếp hè?
    Được doishi_asimo sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 12/07/2004
  7. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bựa đó em cũng phải ở nhà phụ giúp mum nên thất hẹn với các bác, chắc là nhà mình off vui lắm nhỉ?
    À, tiếc thật, em vẫn chưa có cơ hội diện kiến bác milo hè? em muốn khẳng định lại nhận xét của mình hôm trước về con trai Nghệ từng sống ở HN, không biết khi mô mới được off tiếp hè?
    Được doishi_asimo sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 12/07/2004
  8. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    NTSG dạo này ai cũng muốn Offline cả, nhưng lại là Off_online....
  9. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    NTSG dạo này ai cũng muốn Offline cả, nhưng lại là Off_online....
  10. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Rứa là bữa nứ em cũng kg đi à?Cô em có vẻ chăm chỉ đảm đang nhẩy,con gái Nghệ là phải!
    Anh thì có chi mô mà em nói rứa,anh vẫn như mọi người Nghệ đã từng sống và học tập ở HN mà thôi.Rất vui rồi sẽ được gặp cô ẻm đầu đội"Loa"phóng thanh!...
    Nỏ biết cô em người Nghệ mà ở vùng đất hai mùa ni có gì đã mất gốc chưa?
    Anh rất rảnh rỗi nên việc gặp Anh để em khẳng định là chuyện đơn giản 24/24h vẫn có thể!Anh thích uốn Milo!OK?
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này