1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ TĨNH SÀI GÒN P2

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bitter_beer, 05/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Trích nguyên văn SMS bác DungMilo gởi cho em Rêu ngày 24/11/2004:
    Mịa! Mưa to quá deck đi dược. Chúc vui vẽ vậy. Để tuần sau anh em ta đi ăn thịt chó ta ôm. Giờ cafe ôm deck đã mô. Hehehehe....vui vẽ nhé.
    Gởi bác DungMilo :
    Hôm nay đã là tuần sau theo đúng như tin nhắn bác gởi cho em.
  2. MaTai

    MaTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hi all!
    Các béc NTSG ngủ đông khiếp hề..... dậy mà quậy phá đi chứ.
    To bec Milo: béc phải cận thậ đấy. chứ em Rêu nhà ta chuyển từ caffe ôm qua thịt chó ôm thi coi chừng cho béc ôm cây chi thì béc phải cân nhắc đây, chứ hồi này nghỉ đông nhiều chắc tay béc không đủ dài để ôm "bựRêu" đâu....
    To Rêu : em còn nhỏ dại, nhưng có chi "hay ho" cho em đi theo với... mà có ai cùng đi nữa cho đủ cặp chứ nhỉ --> Ăn chơi phát, chứ sắp sửa phải thi rồi.
    Chúc mọi người vui vẻ......
  3. MaTai

    MaTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hi all!
    Các béc NTSG ngủ đông khiếp hề..... dậy mà quậy phá đi chứ.
    To bec Milo: béc phải cận thậ đấy. chứ em Rêu nhà ta chuyển từ caffe ôm qua thịt chó ôm thi coi chừng cho béc ôm cây chi thì béc phải cân nhắc đây, chứ hồi này nghỉ đông nhiều chắc tay béc không đủ dài để ôm "bựRêu" đâu....
    To Rêu : em còn nhỏ dại, nhưng có chi "hay ho" cho em đi theo với... mà có ai cùng đi nữa cho đủ cặp chứ nhỉ --> Ăn chơi phát, chứ sắp sửa phải thi rồi.
    Chúc mọi người vui vẻ......
  4. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em xin nói tóm tắt thế này :

    Sau khi bàn bạc kỷ lưởng qua Điện thọai (chùa của công ty), những gương mặt ăn chơi nổi tiếng của NTSG quyết định tổ chức 1 buổi picnic cực kỳ vui nhộn
    Thời gian : Ngày CN 12/12/2004
    Đại điểm tập trung : 7h30 sáng tại cổng nhà văn hóa Thanh Niên.

    Dự kiến diển biến :
    (i). Quyền lợi (ăn chơi):
    _ 8h00 (tính theo đồng hồ Thụy Sĩ) chúng ta sẽ xuất phát.
    _ 9h00 đến cửa hàng bò sữa Long Thành, sau khi đi?..ngang qua ( và nghía kỷ) NTSG sẽ tiến thẳng về và đóng đô tại nhà Dzám đốc Bitter Beer. ( Đương nhiên sẽ được thân mẩu của Dzám đốc đãi cơm trưa). Đề nghị bác tldanh khi mang vợ con sang chung vui nhớ mang theo 1 con gà ( ko mang kèm virut H5N1) và 1 chai rượu Nếp. (Nghe đồn là chỉ vượt qua hàng dzâm bụt là đến)
    _Trong khi chờ đợi con dâu NT làm cơm trưa (Hên cho em Rêu nhé, bây chừ chỉ còn mổi vợ bác Danh thôi), anh em chúng ta sẽ đi tản bộ. ( Nghe bảo là ở quê BB đang vào mùa thu hoạch Ngô, chúng ta đi tản bộ trước là thăm hàng xóm láng giềng sau là ?.tẩu cho lẹ sau khi đi thăm ruông ngô của người ta)
    _Khi đi mổi bác nhớ mang theo chai nước suối loại 0,5l để chúng ta còn thay nhau vắt sữa con B? mang về thành phố.
    (ii) Nghĩa vụ :
    _ Các bác khi đi vui lòng mang theo 1 nón bảo hiểm (Ai chưa có vui lòng lên tiếng, để ai có dư thì cho mượn_ Nhà em còn dư 3 cái), giấy tờ xe ( bao gồm bằng lái, Giấy DK xe và bảo hiểm).
    _Mổi thành viên đã đi làm sẽ đóng góp 50k. Các em còn đi học đóng 30k.
    ( Lưu ý bác tldanh, đừng ?ochó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng? mà xù nhé)_
    Thủ quỷ : đương nhiên là bé Rêu, nhưng nghe đồn mụ này khi đi làm hay khai khống tiền của Cty lắm đấy) .
    Tóm lại lần nữa :
    Mong các bác tham gia đông đủ...............
  5. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em xin nói tóm tắt thế này :

    Sau khi bàn bạc kỷ lưởng qua Điện thọai (chùa của công ty), những gương mặt ăn chơi nổi tiếng của NTSG quyết định tổ chức 1 buổi picnic cực kỳ vui nhộn
    Thời gian : Ngày CN 12/12/2004
    Đại điểm tập trung : 7h30 sáng tại cổng nhà văn hóa Thanh Niên.

    Dự kiến diển biến :
    (i). Quyền lợi (ăn chơi):
    _ 8h00 (tính theo đồng hồ Thụy Sĩ) chúng ta sẽ xuất phát.
    _ 9h00 đến cửa hàng bò sữa Long Thành, sau khi đi?..ngang qua ( và nghía kỷ) NTSG sẽ tiến thẳng về và đóng đô tại nhà Dzám đốc Bitter Beer. ( Đương nhiên sẽ được thân mẩu của Dzám đốc đãi cơm trưa). Đề nghị bác tldanh khi mang vợ con sang chung vui nhớ mang theo 1 con gà ( ko mang kèm virut H5N1) và 1 chai rượu Nếp. (Nghe đồn là chỉ vượt qua hàng dzâm bụt là đến)
    _Trong khi chờ đợi con dâu NT làm cơm trưa (Hên cho em Rêu nhé, bây chừ chỉ còn mổi vợ bác Danh thôi), anh em chúng ta sẽ đi tản bộ. ( Nghe bảo là ở quê BB đang vào mùa thu hoạch Ngô, chúng ta đi tản bộ trước là thăm hàng xóm láng giềng sau là ?.tẩu cho lẹ sau khi đi thăm ruông ngô của người ta)
    _Khi đi mổi bác nhớ mang theo chai nước suối loại 0,5l để chúng ta còn thay nhau vắt sữa con B? mang về thành phố.
    (ii) Nghĩa vụ :
    _ Các bác khi đi vui lòng mang theo 1 nón bảo hiểm (Ai chưa có vui lòng lên tiếng, để ai có dư thì cho mượn_ Nhà em còn dư 3 cái), giấy tờ xe ( bao gồm bằng lái, Giấy DK xe và bảo hiểm).
    _Mổi thành viên đã đi làm sẽ đóng góp 50k. Các em còn đi học đóng 30k.
    ( Lưu ý bác tldanh, đừng ?ochó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng? mà xù nhé)_
    Thủ quỷ : đương nhiên là bé Rêu, nhưng nghe đồn mụ này khi đi làm hay khai khống tiền của Cty lắm đấy) .
    Tóm lại lần nữa :
    Mong các bác tham gia đông đủ...............
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Uhm, lại viết toàn là dấu hỏi, chắc tại đêm qua cúp điện?
    Cảm ơn em đã post bài lên, cho bác đính chính một vài điểm nho nhỏ:
    Về thời gian: 7h30 thì mặt trời đã mọc cao mấy cơn sào rồi, mùa này nắng gắt lắm nên bà con vui lòng dậy sớm hơn một tí; 7h nhé, đi sớm đường ít xe, không khí lại trong lành mát mẻ, chạy ngoài xa lộ ..phê lắm. Theo đó, giờ xuất phát muộn nhất sẽ là 7h15.
    Về địa điểm: ở NVHTN không tiện lắm, bb đề nghị tập trung ở cây xăng nằm trên đường Điện Biên Phủ, phía Văn Thánh, qua Ngã tư Hàng Xanh đi về hướng cầu SG một chút thì sẽ thấy ở bên phải.
    Đường về nhà Beer không đi ngang qua trại bò sữa, muốn đến đó phải lượn thêm 6km nữa. Tuy nhiên, bên chỗ nhà anh Danh và hàng xóm có nuôi rất nhiều, chúng ta có thể thiết kế một minitour sang đó nếu có nhu cầu về nguồn sữa bò nguyên chất tinh khiết nóng hổi và không pha lẫn các chất bảo quản.
    Bây giờ ở đất miền Đông đã vào mùa nắng nên các loại củ quả không được phong phú lắm, lại còn ?~ao nông nước cạn không có cá, vườn rộng rào thưa chẳng (đuổi) kịp gà?T
    (Ngô thì beer đã dọn sạch sẽ rùi ), nhưng khi tinh thần ăn chơi lên cao độ thì mọi thứ đều rất khả quan, tình hình nhìn chung là như thế này:
    Nếu nhổ được một nắm rau cải, thì sẽ có thể có các món: cải nấu canh, cải xào, cải hấp, cải luộc, cải muối dưa, cải làm rau sống?
    Nếu đào được khoai môn, thì sẽ có thể chế biến được: môn nướng, môn luộc, môn nấu lẩu dê, môn nấu vịt chao, môn nấu cà ri gà, chè khoai môn, bánh khoai môn các loại..
    Gần tương tự khoai môn cho khoai mì, khoai mỡ.
    Nếu bạn không ngại chân lấm tay bùn thì cứ tiến ra đồng, lội xuống ruộng, nếu bắt cua đồng về nấu canh rau, nấu bún riêu cua thì thật là tuyệt; còn ốc nữa, ốc hấp sả, ốc xào me hay xào lăn ..qua lăn lại gì đấy đều ngon cả. Ai bắt được dế hay cào cào thì đem về làm món ?~dế/cào rút xương?T hay ?~dế/cào nhồi đậu phộng tẩm bột chiên?T. Nếu chộp được chuột đồng thì sẽ có món ?~thịt chuột nướng sa tế?T, vân vân và vân vân. Tuy nhiên để có thể xuống ruộng cần phải có tâm lý vững vàng hoặc xx năm kinh nghiệm trận mạc.
    Về nước dừa cay thì hôm qua beer mới giúp papa nấu được 5 lít, chắc là cũng đủ dùng, nếu thiếu thì ở vườn nhà phiá trước chủ nhà đang đi vắng, có thể sang trèo mượn tạm mấy buồng dừa ngọt về chống khát.
    ?
    Sơ lược thế đã, nhà beer chỉ toàn rau dưa đạm bạc (mama để dành cho cả vạt rau khoai), hôm nay tranh thủ 3hoa tí, còn beer thì chỉ biết món nướng khoai thôi. Các dâu jể nhà ta cứ phát huy tài năng đi nhé.
    Bên cạnh ăn là chơi, chuyện này để beer sắp xếp lại đã.

    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 06/12/2004
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Uhm, lại viết toàn là dấu hỏi, chắc tại đêm qua cúp điện?
    Cảm ơn em đã post bài lên, cho bác đính chính một vài điểm nho nhỏ:
    Về thời gian: 7h30 thì mặt trời đã mọc cao mấy cơn sào rồi, mùa này nắng gắt lắm nên bà con vui lòng dậy sớm hơn một tí; 7h nhé, đi sớm đường ít xe, không khí lại trong lành mát mẻ, chạy ngoài xa lộ ..phê lắm. Theo đó, giờ xuất phát muộn nhất sẽ là 7h15.
    Về địa điểm: ở NVHTN không tiện lắm, bb đề nghị tập trung ở cây xăng nằm trên đường Điện Biên Phủ, phía Văn Thánh, qua Ngã tư Hàng Xanh đi về hướng cầu SG một chút thì sẽ thấy ở bên phải.
    Đường về nhà Beer không đi ngang qua trại bò sữa, muốn đến đó phải lượn thêm 6km nữa. Tuy nhiên, bên chỗ nhà anh Danh và hàng xóm có nuôi rất nhiều, chúng ta có thể thiết kế một minitour sang đó nếu có nhu cầu về nguồn sữa bò nguyên chất tinh khiết nóng hổi và không pha lẫn các chất bảo quản.
    Bây giờ ở đất miền Đông đã vào mùa nắng nên các loại củ quả không được phong phú lắm, lại còn ?~ao nông nước cạn không có cá, vườn rộng rào thưa chẳng (đuổi) kịp gà?T
    (Ngô thì beer đã dọn sạch sẽ rùi ), nhưng khi tinh thần ăn chơi lên cao độ thì mọi thứ đều rất khả quan, tình hình nhìn chung là như thế này:
    Nếu nhổ được một nắm rau cải, thì sẽ có thể có các món: cải nấu canh, cải xào, cải hấp, cải luộc, cải muối dưa, cải làm rau sống?
    Nếu đào được khoai môn, thì sẽ có thể chế biến được: môn nướng, môn luộc, môn nấu lẩu dê, môn nấu vịt chao, môn nấu cà ri gà, chè khoai môn, bánh khoai môn các loại..
    Gần tương tự khoai môn cho khoai mì, khoai mỡ.
    Nếu bạn không ngại chân lấm tay bùn thì cứ tiến ra đồng, lội xuống ruộng, nếu bắt cua đồng về nấu canh rau, nấu bún riêu cua thì thật là tuyệt; còn ốc nữa, ốc hấp sả, ốc xào me hay xào lăn ..qua lăn lại gì đấy đều ngon cả. Ai bắt được dế hay cào cào thì đem về làm món ?~dế/cào rút xương?T hay ?~dế/cào nhồi đậu phộng tẩm bột chiên?T. Nếu chộp được chuột đồng thì sẽ có món ?~thịt chuột nướng sa tế?T, vân vân và vân vân. Tuy nhiên để có thể xuống ruộng cần phải có tâm lý vững vàng hoặc xx năm kinh nghiệm trận mạc.
    Về nước dừa cay thì hôm qua beer mới giúp papa nấu được 5 lít, chắc là cũng đủ dùng, nếu thiếu thì ở vườn nhà phiá trước chủ nhà đang đi vắng, có thể sang trèo mượn tạm mấy buồng dừa ngọt về chống khát.
    ?
    Sơ lược thế đã, nhà beer chỉ toàn rau dưa đạm bạc (mama để dành cho cả vạt rau khoai), hôm nay tranh thủ 3hoa tí, còn beer thì chỉ biết món nướng khoai thôi. Các dâu jể nhà ta cứ phát huy tài năng đi nhé.
    Bên cạnh ăn là chơi, chuyện này để beer sắp xếp lại đã.

    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 06/12/2004
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em xin có ý kiến...
    Dzụ bác Tuấn bảo bac Danh mang theo con gà, em ủng hộ cả 2 tay lẫn hay chân. Được dịp khoe vợ, khoe con mà tốn con gà thì lời quá rồi. Anh Tuấn nhẩy............
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em xin có ý kiến...
    Dzụ bác Tuấn bảo bac Danh mang theo con gà, em ủng hộ cả 2 tay lẫn hay chân. Được dịp khoe vợ, khoe con mà tốn con gà thì lời quá rồi. Anh Tuấn nhẩy............
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, nghe nói kế hoạch ăn chơi của NTSG em lại cứ tưởng bánh tráng với karaoké nữa , không ngờ các bác lại đổi món, có cả bò lẫn sữa. Giá mà được ở miền Nam để vui với các bác nhẩy... .
    Nhắn em B...: Coi chừng mấy cái chai 0,5 lít.
    Nhắn Rêu: Nghe nói em có nhiều thứ mới, ít nhất phải khao một thứ với chớ?
    Lâu không ghé, cả nhà vẫn khỏe???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này