1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ TĨNH SÀI GÒN P2

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bitter_beer, 05/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Về 3 ngày rồi mà hôm nay mới có time online. Chỉ biết nói là lạnh, lạnh và rất lạnh mà thôi. Có vẻ như không khí ở Hội An "thóang" hơn thì phải. Buổi tối thì không muốn đi ngủ, nhưng buổi sáng là 1 cực hình khi thức dậy.
    Tối qua có người SMS hỏi em rằng :"Có nhớ Sài Gòn không?" HIhihihi.... Nõ có gì để em nhớ cả. Với những đứa sống cạnh gia đình, xa GD là 1 cực hình. Còn em, "bon chen" nhiều rồi. Khôn ngoan hơn thì không dám chắc nhưng cảm giác "xa Gđ" cũng không còn tồn tại nữa. Ngó đến ngó lui cũng đi được 1/2 của tuổi Hăm rồi. Thế mà vẫn chưa làm được gì cho bản thân chứ nghĩ gì đến giúp đở gia đình......
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ở đây tìm hàng Net khó lắm các bác ah. Em phải cuốc bộ gần 2km vào trung tâm phố cổ mới có hàng Net. Mà giá thì chẳng hữu nghị tẹo nào cả. Thế mà chẳng thấy bàc nào online cả, chán thế đấy.
    Buổi ngày, bao nhiêu lần muốn vào Y!M nhưng có lão Sếp ngồi gần nên nõ dám. Lúc trước "xa mặt trời" thì muốn làm thế nào cũng được, nhưng bây giờ, vuốt mặt phải nể mũi. chán thế đấy. Công việc cũng thích thật, có Sếp ở cạnh nên toàn nhờ vã sếp làm giúp. Mà sếp em bảo :" Giờ đến tết mà cô lên kg(s) nào thì tôi cho mất việc ngay" Hix..............................
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ở đây tìm hàng Net khó lắm các bác ah. Em phải cuốc bộ gần 2km vào trung tâm phố cổ mới có hàng Net. Mà giá thì chẳng hữu nghị tẹo nào cả. Thế mà chẳng thấy bàc nào online cả, chán thế đấy.
    Buổi ngày, bao nhiêu lần muốn vào Y!M nhưng có lão Sếp ngồi gần nên nõ dám. Lúc trước "xa mặt trời" thì muốn làm thế nào cũng được, nhưng bây giờ, vuốt mặt phải nể mũi. chán thế đấy. Công việc cũng thích thật, có Sếp ở cạnh nên toàn nhờ vã sếp làm giúp. Mà sếp em bảo :" Giờ đến tết mà cô lên kg(s) nào thì tôi cho mất việc ngay" Hix..............................
  4. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ?oAi rồi cũng phải ra đi?, người viết phóng sự tuyên bố một câu chắc nịch như vậy khi viết về cảnh khăn gói lên đường của những người kiếm sống xa nhà.
    Hôm nay tớ cũng khăn khăn gói gói. Sài Gòn không xa mà cũng chẳng lạ lùng gì, ấy thế mà vẫn không tránh khỏi cái cảm giác nôn nao không mấy dễ chịu ấy. Bỗng dưng thấy SG rộng lớn mà chật chội, đông đúc náo nhiệt mà lại dễ tạo cho người ta cảm giác lạc lõng, cô đơn.. Có đôi lúc phải tự hỏi mình, chẳng lẽ mình cô đơn đến thế thật sao? (a rứa có dở hơi không?!)
    Ngày mai lại bắt đầu tiếp tục những công việc còn dang dở. Cả tuần nay không check mail, chui vô webmail thấy lủ khủ không biết bao nhiêu mà kể, hứa hẹn một ngày đầu năm lu bu như bao ngày đầu năm khác
    Mấy ngày Tết chẳng đi được đâu, phải ở nhà lấy chuyện bài, vở làm niềm vui, chưa Tết nào lại thấy sức khỏe lèo tèo như Tết này, theo như kinh nghiệm của các cụ thì ôm nhiều ~> yếu..
    Nghe đồn ngày mai là ngày Lễ Tình Nhân, chúc một ngày hạnh phúc cho những ai đã tìm được nửa của mình, còn những người nào chưa tìm được thì cũng vui vẻ vì.. đỡ tốn tiền mua chocolate, nhở?
    Hôm trước đang được lão đại ca hỏi thăm thì máy hết pin tắt cái rụp, không biết có ai chửi rủa mình nhân dịp năm mới không?
    Định gọi điện cho Thỏ nhưng sợ phải nghe đầu dây bên kia cười chua chát ?ođỏ bạc, đen tình?. Ôi, chém cha cái số.. cái số.. cái số 2 mình! Hắn vừa alo vừa chửi..
    u?c bitter_beer s?a vo 23:23 ngy 13/02/2005
  5. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ?oAi rồi cũng phải ra đi?, người viết phóng sự tuyên bố một câu chắc nịch như vậy khi viết về cảnh khăn gói lên đường của những người kiếm sống xa nhà.
    Hôm nay tớ cũng khăn khăn gói gói. Sài Gòn không xa mà cũng chẳng lạ lùng gì, ấy thế mà vẫn không tránh khỏi cái cảm giác nôn nao không mấy dễ chịu ấy. Bỗng dưng thấy SG rộng lớn mà chật chội, đông đúc náo nhiệt mà lại dễ tạo cho người ta cảm giác lạc lõng, cô đơn.. Có đôi lúc phải tự hỏi mình, chẳng lẽ mình cô đơn đến thế thật sao? (a rứa có dở hơi không?!)
    Ngày mai lại bắt đầu tiếp tục những công việc còn dang dở. Cả tuần nay không check mail, chui vô webmail thấy lủ khủ không biết bao nhiêu mà kể, hứa hẹn một ngày đầu năm lu bu như bao ngày đầu năm khác
    Mấy ngày Tết chẳng đi được đâu, phải ở nhà lấy chuyện bài, vở làm niềm vui, chưa Tết nào lại thấy sức khỏe lèo tèo như Tết này, theo như kinh nghiệm của các cụ thì ôm nhiều ~> yếu..
    Nghe đồn ngày mai là ngày Lễ Tình Nhân, chúc một ngày hạnh phúc cho những ai đã tìm được nửa của mình, còn những người nào chưa tìm được thì cũng vui vẻ vì.. đỡ tốn tiền mua chocolate, nhở?
    Hôm trước đang được lão đại ca hỏi thăm thì máy hết pin tắt cái rụp, không biết có ai chửi rủa mình nhân dịp năm mới không?
    Định gọi điện cho Thỏ nhưng sợ phải nghe đầu dây bên kia cười chua chát ?ođỏ bạc, đen tình?. Ôi, chém cha cái số.. cái số.. cái số 2 mình! Hắn vừa alo vừa chửi..
    u?c bitter_beer s?a vo 23:23 ngy 13/02/2005
  6. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Xin Kính Chào anh em NTSG.Năm mới thắng lợi mới!
    Đã lâu lắm rồi(một năm nay)mới về quê thấy quê ta thay da đổi thịt hồng hào lắm các bác à(ai có dịp ghé thăm biết liền).khoe tí!
    ai chưa có đk về thì gặp tui nhé.....
    tui tư vấn giúp cho.hè....hè...
  7. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Xin Kính Chào anh em NTSG.Năm mới thắng lợi mới!
    Đã lâu lắm rồi(một năm nay)mới về quê thấy quê ta thay da đổi thịt hồng hào lắm các bác à(ai có dịp ghé thăm biết liền).khoe tí!
    ai chưa có đk về thì gặp tui nhé.....
    tui tư vấn giúp cho.hè....hè...
  8. MaTai

    MaTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ăn tết xong rồi điểm danh để chuẩn bị ăn chơi chư nhỉ.............................?

    Chúc cả nhà một năm mới đầy thành công.
  9. MaTai

    MaTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ăn tết xong rồi điểm danh để chuẩn bị ăn chơi chư nhỉ.............................?

    Chúc cả nhà một năm mới đầy thành công.
  10. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Bác Dũng béo năm nay về quê mà không cho MC2 biết, hình như nhà bác ở Cầu Bùng ah? Cách nhà MC2 có 4km, thế mà ko gặp được bác.
    Hôm qua được mây đứa bạn dẫn qua uống Cafe Quang Hà (của dân Nghệ, ko biết mấy Bác ở HN có hay ghé ko).
    Đầu năm chúc cả Box sức khỏe (để còn offline thường xuyên).
    To Beer: cuối tuần này nhậu nhẹt chút chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này