1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ TĨNH SÀI GÒN P2

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bitter_beer, 05/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe thì cũng có mới đâu anh, vẫn cũ mèm với mấy người Nghệ ở HN đấy chứ. Nhất là anh Zulu@ và chị ThuongNguyen@ đấy anh ạ . Nhưng cách đây hơn 1 năm có đăng ký ở Sg xong lâu quá ko vào nên đăng ký lại một phát cho mới ý muh .
    Năm mới bà kon ăn Tết vui vẻ chứ ạ, em thì ở HN lạnh quá toàn nằm ở nhà buồn lắm.
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ôi, con bé này đi đâu cũng gặp . Báo trước với các bác là con bé này lắm lời và nghịch nhất Sài Gòn đấy
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ôi, con bé này đi đâu cũng gặp . Báo trước với các bác là con bé này lắm lời và nghịch nhất Sài Gòn đấy
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    H5N1 thì phải nằm ở nhà là đúng gùi.
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    H5N1 thì phải nằm ở nhà là đúng gùi.
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, hú vía, con bé Rêu mập vừa ra khỏi nhà để lên xe về Đà Nẵng là tui tức tốc kiểm tra ngay đồ đạc và mấy cái đồng hồ, chắc là nó cắn rứt lương tâm vì tui đối xử với nó quá tốt nên ko dám ăn trộm, đúng là " gần đèn thì rạng " các cụ nói cấm có sai.
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, hú vía, con bé Rêu mập vừa ra khỏi nhà để lên xe về Đà Nẵng là tui tức tốc kiểm tra ngay đồ đạc và mấy cái đồng hồ, chắc là nó cắn rứt lương tâm vì tui đối xử với nó quá tốt nên ko dám ăn trộm, đúng là " gần đèn thì rạng " các cụ nói cấm có sai.
  8. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ảnh offline NTSG lúc 8:13PM.​
  9. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ảnh offline NTSG lúc 8:13PM.​
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đấy là món "nhựa đường trộn dầu giấm xông khói", món khoái khẩu của bác MC2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này