1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ TĨNH SÀI GÒN P2

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bitter_beer, 05/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Em thử điều tra coi nó có để lại hậu quả gì k0
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Em đã vào đến SG và đã gặp NTSG rồi. Vừa đặt chân đến SG, gọi điện cho chị Rêu không được. Một lúc sau thì nghe bereu gọi lại bbảo tối gặp mặt. hikkkk... Mưa và không có xe, lại còn bị doạ là đến muộn phải trả tiền, sợ quá, hihikkkk....
    Cuối cùng thì cũng đến được, nhưng chỉ mới có bereu, VNM và anh MC2. Khiếp, thế mà em tưởng là đông lắm rồi chứ, hiikk
    Chốc sau có thêm chị Beer và chị Hiền (Bà cô già?)
    Sau một hồi chọc ghẹo, uống nước. (Mà rõ khổ mình chưa kịp uống hết quả dừa) thì mọi người kéo nhau đi hát Kara. Iem phải về sớm vì em ở nhà dì mà, không thể ở muộn hơn
    Xong bữa đó là bị mệt luôn, rứa là nỏ đi chơi mô cả. nằm dài ở nhà. Chỉ khoẻ được chiều hôm kia, nàng Bissous dẫn đi chợ bà chiểu, mua được mấy cái áo về làm quà và một ít kẹo sầu riêng. Đến chiều qua, gọi điện kêu Bissous đi ăn tối thì được hay nàng đã bẹp giường. Hikkkk
    Giờ em đang ở Trà Vinh. Mai lại lên SG, ở độ hai ngày nữa thì đi Vũng tàu rồi ra HN...
    Nhớ nhà lắm rồi....
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Em đã vào đến SG và đã gặp NTSG rồi. Vừa đặt chân đến SG, gọi điện cho chị Rêu không được. Một lúc sau thì nghe bereu gọi lại bbảo tối gặp mặt. hikkkk... Mưa và không có xe, lại còn bị doạ là đến muộn phải trả tiền, sợ quá, hihikkkk....
    Cuối cùng thì cũng đến được, nhưng chỉ mới có bereu, VNM và anh MC2. Khiếp, thế mà em tưởng là đông lắm rồi chứ, hiikk
    Chốc sau có thêm chị Beer và chị Hiền (Bà cô già?)
    Sau một hồi chọc ghẹo, uống nước. (Mà rõ khổ mình chưa kịp uống hết quả dừa) thì mọi người kéo nhau đi hát Kara. Iem phải về sớm vì em ở nhà dì mà, không thể ở muộn hơn
    Xong bữa đó là bị mệt luôn, rứa là nỏ đi chơi mô cả. nằm dài ở nhà. Chỉ khoẻ được chiều hôm kia, nàng Bissous dẫn đi chợ bà chiểu, mua được mấy cái áo về làm quà và một ít kẹo sầu riêng. Đến chiều qua, gọi điện kêu Bissous đi ăn tối thì được hay nàng đã bẹp giường. Hikkkk
    Giờ em đang ở Trà Vinh. Mai lại lên SG, ở độ hai ngày nữa thì đi Vũng tàu rồi ra HN...
    Nhớ nhà lắm rồi....
  4. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    còn ỏ SG nữa kg em?mà này em đi Trà Vinh về có quả chi hay kg?với lại đã có chồng chưa rứa
  5. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hi bà con, Tối nay (chủ nhật 3-7-05) em đi đón sếp Tuấn từ .....dzô HCM , kekekek có bác nào rãnh thì đi đón với em,
    8 giờ bác có mặt, chúng ta đến 7 giờ đê, còn nếu ko đến được thì đến khách sạn Thanh Bình II trên đường Cộng Hoà số 364 Phường 12 Quận Tân Bình, số phòng (chưa biết) di động đây 0905122000 các bác nhanh chân nha!
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Có biết nhưng óe đi.
    Bác Tuấnkt dạo này tinh tướng gớm ? Anh em hồi nớ sống chít có nhau, bi chừ đi công tác oai rồi, nên nhờ người khác nhắn tin cho tui biết chứ nỏ thèm nhắn trực tiếp. Óe thích dổi kiểu trẻ con, 1 chầu RTC thì bỏ qua. Còn k.........óe chơi nữa.
  7. MaTai

    MaTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tới thời điểm này có thể nói tui đã bước 1,9 chân ra khỏi trường DH, nên rảnh rỗi ăn chơi. Ai có gì vui vui cho tui tham gia với.
    ĐT liên hệ: 091.9531558
    Bye, chúc mọi người vui vẻ
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm rồi mới thấy có một ngày thời gian trôi qua nhởn nhơ như hôm nay?
    Mặc dù ngày ngày phải lo nhặt ve chai kiếm sống, không có thời gian lẫn năng lực tham gia sáng tác văn học nhưng không thể xa rời mái ấm tình thương này được. Đã lâu lắm rồi không được trò chuyện cùng anh Thanh chị Moon, anh Còi anh Nat, em Man, em Sax? và rất nhiều các anh, chị, em khác, thấy nhớ cả nhà vô cùng, hu hu
    Đôi khi muốn viết vì có những điều muốn nói và chia sẻ nhưng ban ngày ở chùa thì không làm được, đêm về nhà chưa kịp ăn đã lăn ra ngủ , potay!
    ...lóc cóc vô xem hot topic, đọc bài của các cháu nhi dồng mới thấy thật thảng thốt và kinh hoàng, than ôi!
  9. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    em beer đi du lịch sắp về!bà con chuẩn bị nhận quà nhé.
    Nhớ mang túi ba gang để nhận đó.
    NTSG dao này im ắng quá nhỉ?????why?????????
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    cho em xin phép một lần nữa (mấy lần rùi), xin một chân trong hội ạ, dù em ko phải là người Nghệ Tĩnh hay Vinh ạ. Em xin là member của NTSG nhá
    Có ăn chơi xin nhắn cho em xin một phát ạ, nếu bác nào tốt cho em bám đuôi càng tốt nữa ạ, xin chân thành cảm ơn
    bely: 0983.128.126 (Ly)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này