1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh - Tết này có gì mới???

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ducbayern, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Nghệ Tĩnh - Tết này có gì mới???

    Mỗi năm chỉ được về có 2 lần ,mà lần nào em cũng thấy sửa đường xá...
    không bít bây giờ đã xong cả chưa...cả cái quảng trường HCM...hic,...ntn rùi.....


    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  2. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    chwác là xong rùi đấy mà
    "Giao lưu các TV trong khối trường ĐH và THPT tại Hà Nội nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết anh em ttvn"
    http://ttvnol.com/forum/t_119304/9
    hongbach2000k3
  3. carpententer

    carpententer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chưa xong mô , còn lâu mới xong . Tết này về thì chắc là lạnh hơn , mong là đừng có mưa nhiều để còn đi chơi .
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, nghe ai cũng kêu rét thế à. Đúng là rét thật nhưng lo gì. Trời tết sẽ đẹp lại thôi mà các anh, đừng bi quan như thế chứ. Em thì trông cho nhanh đến tết, rồi trông cho nhanh qua tết, để có người về quê nhanh nhanh. HÌ, tết này phải tu tỉnh để ra tết mới đón cái tết của riêng em chứ.
    angel
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chắc là chưa xong được. Tớ mới ở Vinh ra, Quảng trường Hồ Chí Minh vẫn còn ngổn ngang lắm, chưa đâu vào đâu cả!
    Lạnh thì chưa chắc, theo kinh nghiệm của tớ, cùng với những ý kiến của nhiều người khác thì thường là trước tết nếu rét quá (Như bây giờ chẳng hạn) thì tết sẽ bớt lạnh, thậm chí có nắng và ấm lên.
    Mong là như thế, vì tớ sợ rét lắm... hic hic....
    To angeloflife: Em mong ai thế? Tu tỉnh thế nào? Nói anh nghe chút coi???
    To ducbayern: Bạn về Vinh khi nào? và khi nào thì ra? Nhà tớ ở gần, rất gần Quảng Trường Hồ Chí Minh, liệu có thể gặp nhau không nhỉ???
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  6. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    còn quảng trường HCM thì nằm trên đường em đi học nên ngày nào em cũng đi qua cả. Xây quảng trường làm mất sân bóng đá của tụi em ... hic ... hic
    đường xá dạo này sửa liên tục. Đoạn đường Hà Huy Tập sửa từ hồi hè đến nay đã xong đâu.
    Được lonestar sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 10/01/2003
  7. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hì, nico78 thừa biết còn hỏi gì nữa. Tu tỉnh à, cái này thì không có gì đâu anh à.
    vũ như hà[/size=10]
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chẳng có gì đâu anh Việt à. Cái bebisieuquay noi đúng đấy. Anh biết người đó là ai mà.
    angel
  9. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hì...em nghĩ box ta nên làm buổi họp mặt đầu năm ở vinh chứ nhỉ..hì...bác Sanu xem như thế nào đê...còn em..rất mong được gặp các bác ở vinh...đi chơi đâu đó cho zui.hi`
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    bebisieuquay là ai thế? HIc hic... Biết anh à???
    To All: Họp vào dịp tết thì chắc là tớ lại lỡ hẹn với mọi người rồi! hic hic... May lắm thì tớ được vào đó đúng hôm Rằm tháng Giêng, hy vọng là vẫn còn kịp gặp mọi người!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!

Chia sẻ trang này