1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh - Tết này có gì mới???

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ducbayern, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ưm..không phải chia xẻ với em đâu anh Nico ạ , nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Em vẫn mong trên đường đời em sẽ gặp một người tốt hơn ai kia.
    MẮT BUỒN
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Không được! Dù sao thì cũng phải chia sẻ chứ?
    Đừng buồn nữa em! Cuộc sống mà! Đâu phải lúc nào mình cũng đạt được những điều mình luôn mong muốn đâu?
    Anh hiểu em đang nghĩ gì, và anh chân thành mong em hãy sớm vượt qua nỗi buồn này để vươn lên trong cuộc sống! hạnh phúc sẽ mỉm cười với em! Anh tin vào điều đó!
    Thân
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  3. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ... Những ngày ôn thi như thế này mình chỉ mơ được một chút thảnh thơi, kể cả là vô công rồi nghề ngồi đập ruồi ngắm thời gian đi cũng được. Cứ phải chống mắt lên. Bây giờ nằm lên giường thì sẽ mất đứt ít nhất là 4 tiếng, tính ra tương đương với mấy câu nhỉ? Xa xỉ quá!
    Vinh tầm này chắc nóng lắm. Đã có gió Lào chưa hả mọi người? Bên này trời trở lạnh vào tháng sáu... Lò sưởi cắt, nước nóng cắt, mùa thi, mình thì sắp biến thành một bà già. Giải quyết stress bằng cách lên mạng, tìm một nơi nào không quen biết (chỗ này chẳng hạn, chưa quen ) và trút vào đó những dòng chữ ngoằn ngoèo không quen biết, chẳng có nghĩa lý gì... Quan trọng gì nhỉ?
    Không nhớ ai. Không mong ai. Chỉ thấy thiếu một cái gì đó...
    Boda
    Được NuocKhoang sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 18/06/2003
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Trước lạ sau quen !! Chào mừng bạn đã vào box NT . Thi xong rồi ở lại đây chơi nha , hy vọng trong mùa thi này box NT có thể là nơi làm cho bạn có thể thấy thoải mái hơn !!
    Không ngờ bạn lại tìm được cái chủ đề từ thủa nảo thủa nào lên đây và Không ngờ ở Nga còn lạnh như vậy !! Dẫu sao thì Kit vẫn thích lạnh hơn nóng !
    a****a ga aru sa
  5. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hà..hai bác chọn cái topic này để làm wen nhau....hì..lãng mạn wé........
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hic, bao giờ cho đến Tết đây, bây giờ mình chỉ mong cho nhanh hết tháng .
    Cyclo@
  7. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ? Vậy mà khi gửi cứ tưởng là mục Nhật kí ngày... cơ đấy, mắt với chả mũi. He he, mọi người thông cảm cho bạn nó nhé, mới chân ướt chân ráo vào đây mà, rõ khổ!
    Rất vui vì được làm quen mọi người.
    Boda
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Tết rồi, lôi cái Topic này lên để bà con bàn luận chút chơi. Tết thì có lẽ ngủ là sướng nhất hè .
     
    HG
     
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng roài, Tết thì chỉ ngủ thôi..hehe, như gấu ngủ đông ấy..mấy khi.




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  10. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi,rứa là cái topic của em lập ngót được 1 năm rồi....nhanh thật.
    nhớ cái thời gian này năm ngoái,mặc dù hè thi ĐH rứa mà tết thì vẫn phải đếm từng ngày để được về...
    năm ni xem chừng nỏ háo hức được như trước...mà xem ra rứa lại thấy hấn nhanh đến thật...
    Xin mời các bạn ghé thăm
    Trang web chính thức dành cho CĐV FC BAYERN (FFCB)
    WWW .  FCBAYERN-VN . COM

Chia sẻ trang này