1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh - Tết này có gì mới???

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ducbayern, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superbowl

    superbowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Tết đến thi` già thêm một tuổi rồi đó.Vinh năm nay cũng đẹp hơn rồi đó.Cũng xây nhiều thứ...Mọi người thật là vui nhỉ,lâu lâu về .....còn tui thì...13,nên chán lắm.Mỗi lần thấy,ai đi học xa về là lại buồn...
       Thời gian như chiếc xe rời bánh người ở lại chỉ biết đứng trông theo xe xa dần và mất hút
  2. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp được về tết rồi,cứ nghĩ đến tết rồi lại nghĩ đến mấy môn thi còn lại thấy chán quá.Mệt mỏi với những môn thi,vất vả với cả những chuyện xảy ra hàng ngày có lúc tôi muốn vất đi tất cả,bỏ lại tất cả để trở về nhà,về thành phố thân yêu mà yên tĩnh của tôi,đó như một nơi bình yên mà tôi muốn tìm về mỗi khi cảm thấy không còn sức.Hồi còn là học sinh,tôi đã đi lang thang không biết bao nhiêu đường phố ở Vinh,tìm những con đường mới,suy nghĩ về mình và tìm cả những con đường mới mình phải đi trong cuộc đời nữa.Những lúc đó cảm thấy yêu thành phố thế,yêu cả những con người trên thành phố đó nữa,nó như một cái gì thân thương,gần gũi,....nhớ nhiều những tháng ngày còn sống ở Vinh.bây giờ mỗi năm cũng chỉ về được tổng cộng 1tháng là cùng,những ngày đó toàn rủ bạn bè đi uống cafe và nhìn ngắm mọi người,nhìn ngắm những đổi thay của thành phố.Rồi mai đây dù có ở nơi phương trời nào thì thành phố của tôi vẫn là một thành phố duyên dáng,thanh bình là nơi tôi sẽ về tìm lại chính mình khi tôi vô tình đánh mất bản thân mình.
    Tết này thành phố có gì mới không nhỉ?chắc chắn những quán cafe cũng sẽ là nơi tụ họp của những kẻ xa quê,một không khí thật vui,thật ấm áp trong những ngày tết trên quê hương ,và những người con của thành phố sẽ ngày càng trưởng thành,thành công trên mọi nẻo đường là lời chúc của Lari đến tất cả mọi người.
    Chúc cho mình được hạnh phúc và xinh hơn,hi`hi`...
    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất.


     
  3. superbowl

    superbowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật đấy,ở Vinh cũng buồn mà đi học xa cũng buồn.Xem ra LAri va superbowl hơi ngược nhau đấy.Superbowl đang học 13 và cực kì chán với bao nhiêu là buồn bực và lời gièm pha,trách móc,chỉ muốn học một trường gi` cũng được để mà đi...Lâu lâu thấy mọi người về,lại thấy buồn và có phần hơi tủi...
       Thời gian như chiếc xe rời bánh người ở lại chỉ biết đứng trông theo xe xa dần và mất hút

Chia sẻ trang này