1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh TTVN Offline (Ghi chú: Chủ đề đã hoàn thành sứ mạng lịch sử)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 23/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tí nữa thì lỡ, Cuối cùng vẫn vui vẻ được với mấy bác,Sanu lúc chiều có đôngkô, bận quá ko đi được nữa.
    To Brit: EC tổ chức đầu năm thế nào?
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Để tui tường thuật cho ...
    Theo thông tấn xã con cạp cạp. Nhận được tin box Nghệ Tĩnh sẽ có cuộc họp đảng bộ sáng ngày 1/1/2004 bàn về chỉ tiêu và chiến lược hoạt động đầu năm. Báo chúng tôi đã cử phóng viên VNM tham dự với tư cách là đại biểu và phóng viên chính thức. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề. Cùng với sự háo hức chờ đợi, VNM tôi đã kéo thêm một thư ký đi cùng, phải chăng đây là sự chuẩn bị rất công phu và chu đáo.
    Đúng 9h sáng thứ 5 ngày 1/1/2004. Như dân gian ta thường nói là giờ hoàng đạo, VNM và thư ký rời công sở nhằm hướng Capuchino thẳng tiến...Hai bên đường nhân dân cờ hoa rợp trời, thấy tâm hồn phơi phới lạ thường liền ngâm nga 2 câu thơ tặng cô thư ký :
    Em ơi mùa xuân đến rồi đó
    Sắp sửa nhà anh hết tiền rồi
    Đúng 9h16 phút theo giờ HN, VNM và thư ký đã vào đến cổng Capuchino, nhưng khác hẳn với không khí nhộn nhịp bên ngoài, ở đây là một sự tĩnh lặng và trang nghiêm đến lạ thường. Chưa thấy một ai, à chắc ai cũng nghĩ bọn nó chưa đến đâu....
    VNM lại quay xe 180* theo kiểu jackin chan trong film HK .. vòng vèo phố xá hưởng chút lộc xuân...
    9h47 phút, VNM trở lại Capuchino ... đã thấy quần hùng tụ họp đông đủ, VNM đi trong làn vỗ tay vang dội của bà con...
    Vừa ngồi xuống đã bị Bang chủ Natna tung ra vế đối, May mà có bà con đặc biệt là Phó bang Zulu đỡ lời không thì VNM tôi muôn phần bối rối
    Zulu hôm nay xông xênh nên anh nghiễm nhiên bóc một chiếc card điện thoại ra nạp ngay trong tiếng trầm trồ thán phục của bà con (riêng VNM nghĩ chà thằng này vẫn còn nhiều tiền gớm ...)...
    Mọi sự thảo luận đang dần đi vào ổn định thì bỗng tất cả cảm thấy dường như ám khí rất lớn đang tới gần .. thì ra bác Vĩnh Thanh.... có vẻ như quần hùng kéo đến ngày một đông hơn
    Việc trọng đại nhất của đại hội là cả nước góp công góp của xây dựng tổ chức cũng được tiến hành một cách gọn gàng và nhanh chóng....
    10h40 ... Ăn trưa
    Sau giờ ăn trưa theo đề nghị của đông đảo bà con nên tất cả kéo nhau đi Kara .... OK ... ấy chết đúng ra là Kara .. ca hát
    Bây giờ mới biết rằng toàn bà con xa với Ưng Hoàng Phúc , có lời khen ngợi giọng ca của bác Natna và Zulu .. riêng với bác Natna thì còn là người cổ vũ động viên cho giọng ca con vịt đực của em được phép thể hiện trước công chúng....
    Hôm nay cũng có một điều khá thú vị và bất ngờ là bác Natna lại quen biết với rơ moóc nhà em (à quên , thư ký riêng của VNM)
    Khi mọi người đang say sưa trong tiếng hát át tiếng gào thì bác Cyclo đến mang theo hơi ấm của mùa xuân.... bác này vào sau cũng gào ghê gớm cùng với bác X-Men
    phù ..
    phù ..
    Mệt rồi không tả nữa ..
    3h40 Sanu và Phu nhân lại nhà
    4h00 VNM và thư ký ra về trước khi két thúc đại hội
    ASDC
    u?c Cyclo s?a vo 18:50 ngy 02/01/2004
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    X-Men cũng có mặt ? Chưa có màn nhậu nhẹt gì cả đã giải tán à ?
    Mọi người có ai chụp hình không gởi lên xem phát. Hôm trước sanu gởi mấy cái hình chụp ở Hải Phòng trông đẹp ghê.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 02/01/2004
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không ai mang theo máy chụp hình nên không có hình post lên cho bà con nghía. Hôm qua đông vui quá, không biết răng mà dạo ni anh em nhà mình họp mặt vui rứa, chắc là do có mấy O mới ở Vinh ra học, ra chơi .
    Lại nói về Vietnamman, hắn lại thêm một dẫn chứng chứng minh thêm vào định lý "Rơ-moóc của Nghệ Tĩnh thường được sản xuất ở Hải Phòng" . Bác Natna cũng chỉ biết nhìn Vietnamman rồi than thở với em "Đúng là quả đất quá tròn, quá nhỏ bé chú ạ!". Bó tay!!! Chắc mai mốt em cũng phải mua vé xe đi HP kiếm vẹo.
    Hôm qua có một số thành viên mới, bi giờ chỉ nhớ có mỗi Kaoming và Yeutinh (Oái, quên! Yeutrinh chứ). Còn hai người nữa không nhớ nick, chỉ nhớ chú học GT hát bài nhạc vàng xuyên tạc buồn cười quá, còn chú ở Hà Tĩnh thì hát "Còn ta với nồng nàn" rất hay, Quang Dũng cứ là gọi bằng cụ ! . Bái phục! Bái phục, hẹn Kara... OK, Kara...ca hát lần sau nhé.
    Nhắn thêm các bác hôm qua không có mặt: Theo như dự kiến (đã bàn bạc hôm qua), Tết này chúng ta sẽ họp mặt ở Vinh và Hà Tĩnh. Thời gian dự kiến là sáng ngày mồng 3 Tết chúng ta họp mặt ở nhà Angeloflife, tổ chức ăn uống nhậu nhẹt. Các thành viên ở Hà Tĩnh cũng sẽ ra tham dự. Sau đó sẽ đi vòng vèo qua nhà một số thành viên để chúc Tết và gần cuối giờ chiều sẽ Hà Tĩnh thẳng tiến. Phần tiếp theo sẽ do các thành viên ở Hà Tĩnh tổ chức. Bác VinhThanhHT, Vietnamman, Hoabaoxuan... và mọi người cho ý kiến thêm nhé. Ngoài ra các thành viên nào muốn "chúc Tết riêng" thì vô tư...
    Kính!
    Zulu- Box Nghệ Tĩnh
  5. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nỏ biết các bác tính a răng nhưng mà em chỉ ở nhà được đến hết này mùng 3 thôi. Đến sáng sớm mùng 4 là em phải ra Hà Nội rồi.
    Các bác họp răng để em còn đi off mí nhé!!
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em...
  6. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    - Tui là thành viên mới có được tham gia không mấy bác, nhà tui ở Bến Thủy
    - Nếu được tham gia thì tui cũng chưa biết nhà Angleoflife ở mô cả, ai biết chỉ cho tui với (Tui có được mang "vợ" theo không?)
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Đường tới anh em, đường tới bạn bè
    Tôi nhặt nắng và nhờ em giữ
    Để mắt em cười tựa lá bay...
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Thoái mái đi chú, cứ theo dõi thông báo và cứ thế mà đến. Ai cũng được Welcome hết, càng nhiều càng ít.
    Có điều chú mà mang vợ đi thì chắc sẽ khổ đây

    The Soul of NgheTinhIIR
  8. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hic... họp mặt àh , cho em đi với nghe , mà không cho cũng đi mọi hồi chị Sương , chị Hà và cả anh Đức cũng nói em đi mà hè..... , Mà đến khi đó thì bác Vinhthanhht , sis HoaBaoXuan cùng VietNamman đến đón em với nghe không thi` em chẳng biết đi với ai đâu à . Mà nơi họp mẹt có phải nhà chị Sương không à ? Trả lời sớm nghe
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chính xác là sẽ họp ở nhà chị. Địa chỉ cụ thể như sau :
    24 - Nguyễn Đình Cổn - k13 Trung Đô - Vinh
    Nếu muốn tìm cho dễ thì nhà Sương ở nách của ngân hàng Công Thương Bến Thuỷ, 229 Lê Duẩn, trên đường đi Đại Học Vinh ấy.
    Có gì mọi người cứ bàn tiếp và thông báo cho em nhé!!!
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  10. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Răng chỉ có những người ở vinh đc họp thôi à, rứa những người ở xa thì sao nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này