1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh TTVN Offline (Ghi chú: Chủ đề đã hoàn thành sứ mạng lịch sử)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 23/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Chà , cũng khá đông vui đây, bác Kinh_bac lặn đâu mất rồi. Hoan nghênh em Hải Yến, thành viên mới. Anh sẽ bố trí Vietnamman đến đón em .
    Sao không thấy Natna và Cyclo nhỉ??? Hình như chú Sanu cũng bận việc gì à?
    Zulu
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vui hè! Lu về Bắc Ninh nhớ gửi lời hỏi thăm của chị tới bố mẹ nhé, hê hê
     Why not ???
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Híc, Chủ Nhật ni mà đi thì tiêu mình roài. Không hiểu sao ông anh lại chọn cái ngày như vậy mà làm đám cưới chứ. Thật là thiệt thòi cho thân tui!!!

    The Soul of NgheTinhIIR
  4. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hoan hô........... hoan hô thế là em được đi rồi nghe. Anh Vietnamman em đủ tiêu chuẩn nầy. Quá đủ là đàng khác nựa chưa.
  5. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con cô bác, Kinh-bắc em có mặt đây. Tình hình cuối tuần này thì Zulu đã nói cho mọi người biết rồi. Kinh-bac có ý định mời bà con cô bác- những thành viên ở Hà nội lên Bắc Ninh một chuyến, trước là thăm gia cảnh của Kinh-bac, hai là mời bà con cô bác lên Đền Bà Chúa xin ít lộc rơi lộc vãi nhân dịp đầu xuân ( Xin cảnh báo trước, nếu đi xin lộc rơi lộc vãi thì không sao, nhưng lỡ ai muốn được nhiều mà vay Bà thì cuối năm nhớ đi trả đấy nhé, vay một trả mười). Hoặc là mời bà con đến thăm Bút Tháp, nơi có làng tranh Đông Hồ nổi tiếng, và còn nhiều nhiều nữa .....Hân hạnh được đón tiếp những người con xứ Nghệ trên đất Kinh Bắc!...
    Lịch đi lại thì sẽ do Zu lên, nhung theo Kinh bac thì sẽ tập trung ở Hà nội rồi sau đó kéo quân lên Bắc Ninh, qua nhà Kinh bắc chơi rồi sau đó sẽ đi tham quan vùng đất Kinh bắc. Chúng ta sẽ xuất phát từ Hà nội từ sớm và cũng sẽ trở về Hà nội vàp buổi chiều. Để cho thuận tiện thì chúng ta sẽ đi bằng xe máy, theo tui nghĩ thì sẽ đủ xe.
    Thống nhất vậy Zulu nha, có chi thì nhắn tin cho tui, OK?
    Kinh Bắc mong được đón tiếp bà con cô bác ở miền đất Kinh Bắc.

    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, bà con đi Bắc Ninh xin lộc rơi lộc vãi nhưng đừng có ]vãi cái gì ra nhà Kinh_bac đấy nhé.
    [red]
    The Soul of NgheTinhIIR
    Được natna sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 04/02/2004
  7. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  8. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tiếc đít rọt. Miềng lại phải đi công cán tịn trong miềng Nam roài. Khẹc, tiếc quá, đít cả rọt.
    Mà ri, đi chụp cho thật nhiều ảnh, thằng Zulu cầm về, bựa mô tau sang nhà coi với, hè hè, coi có ...con em mô ngon không..hehe.
    Nếu không hấp thụ được ý tưởng của ai vào ban ngày thì cố đọc lại bài viết đó một lần nữa vào ban đêm.
  9. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hết tết từ lâu rùi, nhưng giờ mới vô đây nên vẫn còn chuyện tết.
    - Chuyện thứ nhất là tiếc hùi hụi bữa gặp mặt ở nhà Sương ngày mồng ba vì mồng hai tui đã phải vô SG rùi. Nghe iem gật gù nói con gấy nhà ta ai cũng láng mướt lại càng tiếc thêm.
    - Chuyện thứ hai là may mắn hôm mồng hai gặp được Zulu và gungland , được nhậu một bữa và cafè Trung Nguyện được một bữa( mà nhậu xong chú Zulu biến đi mô á hầy).
    - Chuyện thứ ba nghe nói hình như là Gatgù sau một cấy tết cắt da cắt thịt ở Vinh và Hatĩnh đã có ý định đem hết tài năng 4 năm học KT trở về quê hương..lấy chồng...
    - Chuyện thứ tư là chúc mọi người một năm đầy thành công.
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác là hôm đó Em đi chùa Hương .
     
    HG
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này