1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh TTVN Offline (Ghi chú: Chủ đề đã hoàn thành sứ mạng lịch sử)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 23/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    MOD được vài bác với cả anh... trốn hết .. chán
    <P><STRONG><FONT color=tomato>Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế ...</FONT></STRONG></P>
    Được natna sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 05/02/2004
  2. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ôi !thi xong rồi tội gì mà ko đi chơi nhỉ???
    Zulu ơi cử người đến đón F đi với nhá!
    nhưng mà nhỡ may hôm đó trời mưa thì sao nhỉ???
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch đây:
    Sáng:
    Hẹn gặp nhau ở quán cafe Thu Ngân (đối diện cổng trường đại học Y Hà Nội). Zulu và Kinh_bac sẽ có mặt ở đó lúc 8h15, uống cafe và chờ mọi người khoảng 1 tiếng.
    9h15 chúng ta sẽ xuất phát từ Hà Nội, đi lên đền Bà Chúa Kho (cách nhà Kinh_bac khoảng 3-4km). Sau khi ở đền Bà Chúa Kho, tất cả về nhà đồng chí Kinh_bac ăn cơm trưa và nghỉ ngơi ở đấy.
    Chiều:
    Tiếp tục hành trình đến thăm chùa Bút Tháp và sẽ quay về Hà Nội ngay trong buổi chiều.
    Nhắn:
    All: đến đúng giờ nhé. Đây coi như lần gặp mặt tháng 2 của box mình. Nhân tiện lần gặp mặt này chúng ta sẽ bàn bạc thêm việc tổ chức gian hàng Nghệ Tĩnh của đại hội TTVN lần tới (thứ 7 ngày 21/02/04). Có thể có những cập nhật mới, mọi người nhớ đọc bài nhé.
    Vietnamman: chú đón Hải Yến đi nhé, nhớ hoàn thành nhiệm vụ được giao đấy.
    Footlynn: anh sẽ nhắn Ducbayern đến đón em, nếu Ducbayern không đi được thì anh qua.
    Nhimxudethuong: Hình như em có thể đi được, cũng muốn gặp em nói chuyện.
    Zulu
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    huhu! em ko đi được rồi! chủ nhật mẹ em ra! huhu!
    it's just life!
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hic thời gian này bận túi bụi , chẳng có thời gian ol nên nỏ biết chi cả . chán quá hic hic .Ngày mai em có thể đi được , nhưng kẹt nỗi là ko có xe , mà chắc em đi thì Lch cung đi , hic tối nay Zulu gọi điện cho em nhé, để xem thu xếp thế nào !@
    All : Mọi người dù bận cũng cố gắng thu xếp đi Ăn Cưới K_B cho đầy đủ , chả mấy khi một thành viên 7L lại được giải phóng , hơn nữa chúng ta sẽ có một chuyến đi BN thú vị ... mách nhỏ : Con gái BN xinh lắm
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Trời hết mưa rồi, mai chắc là đẹp trời lắm đây!
    Zulu
  7. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ phút này trời không còn mưa nữa, mong là sáng ngày mai trời cũng sẽ không mưa, chắc chắn trời sẽ đẹp đây, mọi người cố gắng thu xếp công việc để đi cho đông vui nhé.
    Kế hoạch cứ như vậy Zu nhé, có gì mới thì nhắn tin cho tui nha!

    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  8. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật đây
    ---------------------
    Một ngày chủ nhật thật trong xanh
    Thành viên box Nghệ quyết du hành
    Kinh Bắc vùng quê mình cùng đến
    Run rẩy lộc xuân chẳng thể quên
    8 giờ Hải Yến đã đợi tôi
    Chắc hẳn lòng em quá bồi hồi
    Dấu nhèm cảm xúc tôi khẽ bảo
    Đi thôi !
    Thu Ngân cafe sáng vắng người
    Thả hồn thanh thản ngắm hoa tươi
    Vài dòng tin nhắn cho Zu đến
    Cùng bác Vĩnh Thanh nói chuyện chơi
    Kinh Bắc ào đến "Em về trước"
    "Ở tận quê em có việc rồi"
    Zu cười thông cảm "ừ đi nhé"
    "Nhớ đón bọn anh trước giờ rê (G) "
    "Bạn ơi vắng bóng em Nga nữa ???"
    "Thôi có anh Zu đến đón rồi"
    Cyclo ăn sáng sao lâu thế ???
    ăn mãi mà anh chẳng thấy về
    10 giờ cất bước hào hùng tiến
    Lòng thấy lâng lâng, túi chật tiền
    Cả hội phóng vèo trên xa lộ
    Sau xe mỗi chú có một cô
    Kinh Bắc sang xuân trời đẹp nắng
    Nghỉ ngơi thịt chó với bún măng
    Cậu nào cô ấy thi nhau rót
    Hết cả két bia, rượu chẳng còn
    Cả hội kéo lên đền chúa kho
    Vay tiền của bả rồi đâm lo
    Vay thì vay được còn khi trả
    Bán cả nồi niêu bán cả nhà
    Triền đê chiều vắng ngắm trời mây
    Lòng mình phơi phới rải cỏ cây
    Chạnh lòng chợt nhớ xuân năm ấy
    Thôn nữ em còn ở quanh đây???
    Bút Tháp về đây một buổi chiều
    Phong tình cổ hạc mái xanh rêu
    Mỗi người mang cả niềm phới phới
    Kinh Bắc đẹp tươi nét cõi trời
    Không đi không biết mùa xuân tới
    Tràn về hoà quyện khắp muôn nơi
    Làng tranh Đông Hồ đâu xa nữa
    Tôi ở nơi đây đã gặp người
    Từng bức tranh vẽ muôn màu sắc
    Mới thấy yêu sao những cuộc đời
    Lòng xao xuyến mãi khi rời bước
    Tôi sẽ trở về Kinh Bắc ơi !
    Chủ nhật ngày vui thật là vui,
    Chuyến đi mang chặt những nụ cười
    Ai còn không rõ xin liên lạc
    Với cả anh Zu hoặc với tôi .....
    ---------------------------------
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, thỏ còn màn thỏằĐng xe và gỏãp cô gĂi 'ỏƠt Kinh Bỏc nỏằa mà. VNM 'ỏằi Bỏc Ninh
    Cô em quan hỏằ dĂng xinh xinh
    KhĂch vỏằ, men rặỏằÊu còn chặa hỏt
    ĐÊ vặỏằ>ng men tơnh, chỏnh choĂng say
    ChặặĂng DặặĂng, Hà NỏằTi 'ỏn rỏằ"i 'Ây
    BỏằƠng 'ói, mỏt hoa, phóng nhặ bay...
    Thôi 'ành ghâ tỏĂm ven 'ặỏằng vỏưy
    Làm tư nem tai, vỏằ>i 'ỏ cay...
    BỏĂn cỏằĐa Kinh-bac thỏưt là xinh
    Chú Vietnamman cỏằâ khỏằu mơnh.
    Kinh_bac nhĂy mỏt, ghâ nói nhỏằ:
    "Chặa có ngặỏằi yêu, ỏằY mỏằTt mơnh..."
    Cà phê cà phĂo rỏằ"i chia tay
    Hỏt cuỏằTc 'i chặĂi trỏằn mỏằTt ngày
    HỏÊi Yỏn nghe chỏằông còn nuỏằ'i tiỏc
    "Anh ặĂi còn sỏằ>m vỏằTi chi hỏĐy..."
    Bỏc Ninh, hỏạn lỏĐn quay trỏằY lỏĂi
    ĐặỏằÊc cạng em hĂt khúc giao duyên
    "Ngặỏằi ặĂi, ngặỏằi ỏằY..."..."ỏằê! thơ ỏằY... (He he he)
    Ai vỏằ, men (vietnamman) ỏằY lỏĂi mỏãc men..."
    Nhỏn "cô em nhỏằ", ỏằY rỏƠt xa
    Chă Tàu, mai mỏằ't nhỏằ> rỏằĐ "ta"...
    Chuyỏằ?n 'ỏƠt Kinh Bỏc còn dài nỏằa
    Muỏằ'n "ta" kỏằf ra phỏÊi có "q...u...à"...
    Bỏc Ninh - Hà NỏằTi 08/02/04
    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 10/02/2004
  10. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ! nghe nói mà bắt thèm!
    to KINH BẮC: thế giờ đây quê bác có còn những làng nghề truyền thống nữa không ạ?tiếc quá! biết vậy, lúc đó xếp máy bay giấy đi cho rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này