1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh TTVN Offline (Ghi chú: Chủ đề đã hoàn thành sứ mạng lịch sử)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 23/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    vây là đả có thêm một người , một cho tất cả săp nhậu rồi
    ĐỜI AI HIỂU AI _ LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN
    SONG O DOI AI CAN DUOC LONG NGUOI NANG NHE
  2. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, điều này chưa chắc đã phải là không tốt đâu bé ạ. Mà ai bảo đời anh đen đủi? Hả???
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  4. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Tường thuật đây
    ---------------------
    Một ngày chủ nhật thật trong xanh
    Thành viên box Nghệ quyết du hành
    Kinh Bắc vùng quê mình cùng đến
    Run rẩy lộc xuân chẳng thể quên
    8 giờ Hải Yến đã đợi tôi
    Chắc hẳn lòng em quá bồi hồi
    Dấu nhèm cảm xúc tôi khẽ bảo
    Đi thôi !
    Thu Ngân cafe sáng vắng người
    Thả hồn thanh thản ngắm hoa tươi
    Vài dòng tin nhắn cho Zu đến
    Cùng bác Vĩnh Thanh nói chuyện chơi
    Kinh Bắc ào đến "Em về trước"
    "Ở tận quê em có việc rồi"
    Zu cười thông cảm "ừ đi nhé"
    "Nhớ đón bọn anh trước giờ rê (G) "
    "Bạn ơi vắng bóng em Nga nữa ???"
    "Thôi có anh Zu đến đón rồi"
    Cyclo ăn sáng sao lâu thế ???
    ăn mãi mà anh chẳng thấy về
    10 giờ cất bước hào hùng tiến
    Lòng thấy lâng lâng, túi chật tiền
    Cả hội phóng vèo trên xa lộ
    Sau xe mỗi chú có một cô
    Kinh Bắc sang xuân trời đẹp nắng
    Nghỉ ngơi thịt chó với bún măng
    Cậu nào cô ấy thi nhau rót
    Hết cả két bia, rượu chẳng còn
    Cả hội kéo lên đền chúa kho
    Vay tiền của bả rồi đâm lo
    Vay thì vay được còn khi trả
    Bán cả nồi niêu bán cả nhà
    Triền đê chiều vắng ngắm trời mây
    Lòng mình phơi phới rải cỏ cây
    Chạnh lòng chợt nhớ xuân năm ấy
    Thôn nữ em còn ở quanh đây???
    Bút Tháp về đây một buổi chiều
    Phong tình cổ hạc mái xanh rêu
    Mỗi người mang cả niềm phới phới
    Kinh Bắc đẹp tươi nét cõi trời
    Không đi không biết mùa xuân tới
    Tràn về hoà quyện khắp muôn nơi
    Làng tranh Đông Hồ đâu xa nữa
    Tôi ở nơi đây đã gặp người
    Từng bức tranh vẽ muôn màu sắc
    Mới thấy yêu sao những cuộc đời
    Lòng xao xuyến mãi khi rời bước
    Tôi sẽ trở về Kinh Bắc ơi !
    Chủ nhật ngày vui thật là vui,
    Chuyến đi mang chặt những nụ cười
    Ai còn không rõ xin liên lạc
    Với cả anh Zu hoặc với tôi .....
    Duyên nợ mà chi em gái ơi
    Lốp của xe anh, chọc thủng rồi
    Không thương dặm đường còn xa ngái
    Thôi để anh về... mẹ anh mong...
    Lưu luyến chia tay với Bắc Ninh
    Cô em quan họ dáng xinh xinh
    Khách về, men rượu còn chưa hết
    Đã vướng men tình, chếnh choáng say
    Chương Dương, Hà Nội đến rồi đây
    Bụng đói, mắt hoa, phóng như bay...
    Thôi đành ghé tạm ven đường vậy
    Làm tí nem tai, với đế cay...
    Bạn của Kinh-bac thật là xinh
    Chú Vietnamman cứ khều mình.
    Kinh_bac nháy mắt, ghé nói nhỏ:
    "Chưa có người yêu, ở một mình..."
    Cà phê cà pháo rồi chia tay
    Hết cuộc đi chơi trọn một ngày
    Hải Yến nghe chừng còn nuối tiếc
    "Anh ơi còn sớm vội chi hầy..."
    Bắc Ninh, hẹn lần quay trở lại
    Được cùng em hát khúc giao duyên
    "Người ơi, người ở..."..."Ừ! thì ở... (He he he)
    Ai về, men (vietnamman) ở lại mặc men..."
    Nhắn "cô em nhỏ", ở rất xa
    Chè Tàu, mai mốt nhớ rủ "ta"...
    Chuyện đất Kinh Bắc còn dài nữa
    Muốn "ta" kể ra phải có "q...u...à"...
    Bắc Ninh - Hà Nội 08/02/04
    ==================================
    To vietnamman và zulu: mình rất khâm phục bài thơ của 2 bạn viết đấy, vote cho 2 bạn mỗi bạn 5*, chỉ tiếc là chỉ vote được một lần
    LụcNhấtTứ

    ================================================
    Zzzzzzz:
    Anh chị bà con cô bác ông đi qua bà đi lại ai cầm nhầm cái password của 614 thì làm ơn đừng sử dụng chùa nữa được không?
    Nhưng mà: bài thơ này cũng khá hay! Khá khen cho "kẻ trộm" cũng biết thưởng thức văn chương đấy. Thôi bỏ qua vụ này! Thư xin lỗi nên gửi về xxivictory@vol.vnn.vn. Chào kẻ trộm. SUS.

    LụcNhấtTứ
  5. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Alô bác natna : cho địa điểm cụ thể đê , để mọi người còn biết mà đến chứ , hi vọng mọi người sẻ đến đầy đủ càng đông càng vui , viết lên nơi tên bài cho dể thấy nhé anh
    SONG O DOI AI CAN DUOC LONG NGUOI NANG NHE
  6. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ok ! Sáng chủ nhật em đến
    Được kaoming sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 06/03/2004
  7. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ủa nói họp mặt chúc mừng chị em mà nỏ nghe ai nói chi rứa hì. Có mấy người lên tiếng thôi thế thì có họp không nữa đây.
    Nhân đây em cũng xin chúc tất cả chị em nhà ta ngày mồng tám tháng ba vui vẻ và hạnh phúc
    Em chẳng tự mình trút bỏ những đam mê
    Cũng chẳng tự tay thiêu cháy niềm khát vọng
    Chỉ mơ ước một tình yêu bình lặng
    Anh là sóng ru ngủ bến bờ em.
  8. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, xin được trìu mến gửi tới các chị, các em....những tình cảm lãng mạn và ấm áp nhất. Chúc cho Phụ nữ Nghệ Tĩnh mãi mãi giữ được nét duyên không sao diễn tả được của những cô gái miền Trung nắng gió, chịu thương chịu khó mà đằm thắm, dịu dàng nhưng khi cần thì cũng thật là mạnh mẽ và quyết đoán. Không nơi nào Phụ nữ lại tuyệt vời như ở "quê choa" đâu. Tự hào lên nhé.
  9. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật lại buổi họp mặt hôm nay đây bà con ơi
    9 h mình xuất phát vừa đi vừa nghỉ có lẻ đi giờ này đến chắc có lẻ mọi người đến đủ và đông lắm đây , khi đến cổng qoán nghe nói ồn ào có vẻ rất đông người mà củng đúng vậy thật nhưng khi vào đến nơi thì nhìn mải chả có ai là dân nghệ mình cả , (có lẻ mình đến hơi sớm thì phải) mình nghỉ vậy quyết định chưa vào qoán vội , đi ra mua tờ thể thao một lúc sau vào quán vẩn thấy đông người có khi còn đông hơn lúc nảy , nhưng vẩn như lần trước nhìn mải chả có ai là dân nghệ cả , lần này mình quyết định vào chờ đươc một lúc thì có người vào là hai người con gái đi xe jupiter cứ nhìn vào xe mình (như kiểu muốn ản trộm) mình nghỉ có lẻ là một thành viên mà mình chưa biết , khi hai người ấy vào thì hởi ôi họ nói tiếng miền bắc....... tiu nghỉu , mình vẩo chờ và uống hết cốc sinh tố và cốc cà phê mà chả có ma nào đến Kaoming và natna củng rứa, mình xem đồng hồ đả 10h15 quyết định về thế là hết buổi gặp mặt
    SONG O DOI AI CAN DUOC LONG NGUOI NANG NHE
  10. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người , nhất là bac Natra , sáng nay mẫu thân em ra ! Xích luôn em và thằng Black WInd lại !

    Cuộc đời là những chuỗi dây xíchTrôi dần qua ngày thángQuay đều , những vòng quay nhàm chánMỗi người là một mắt xíchNhững mắt xích móc nối vào nhauBấu víu nhauXiết chặt nhauKhông ai có thễ thoát raVì tất cả đều là:Mắt xích , mắt xích
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này