1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề trong cuộc sống!!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lch_h, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Nghề trong cuộc sống!!

    Sinh ra và lớn lên , số phận mỗi con người đã tự áp đặt một cái nghề , nghề để sống . Có những người quay lưng đi quay lưng lại chỉ bằng một nghề duy nhất từ thửa biết làm đến khi về với đất nhưng có những người cái tài ở chỗ nghề gì họ cũng có thể làm .Có thể những câu chuyện về nghề nghiệp cũng là những câu chuyện đời trong xã hội ngày nay . Có nghề đầy những nụ cười , có nghề thì đầy đắng cay và nước mắt ... song cuộc sống thì dù muốn hay không họ vẫn cứ phải đeo đuổi để kiếm bát cơm manh áo. Cuộc sống giờ đây không tính bằng mớ rau bát gạo mà tính bằng đồng tiền với đơn vị là bạc trăm , bạc triệu ..... làm nghề gì để phù hợp với bản thân phù hợp với cuộc sống đó mới là cái cớ của topic này.
  2. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một công một việc . Có người làm lụng vất vả mãi không đủ nno , có người thì có khi chỉ đặt bút kí một cái là có hang trăm triệu đồng. Nói chung là " Mỗi cây mỗi hoa , Mỗi người một việc"
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Nghề lấy " lỗ " làm lãi là hay nhất .
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    NGHỀ BUÔN

    Cái nghề có nhiều câu chuyện để kể nhất chính là cái nghề này , nghề mà như con_chim_non nói :" lấy lỗ làm lãi'''' . Đúng lắm chứ có tin không? thử thì biết
    Cuộc sống của những người buôn là cuộc sống của trăm nẻo đường. Những người sống bằng nghề buôn cũng là hàng trăm những mảnh đời.Nghề buôn có những người giàu lên cho cả họ còn có những người cũng vì nghề buôn mà nghèo mấy đời. Đã mang thân đi buôn dù buôn to hay buôn nhỏ cũng phải thay đổi bản chất thật của mình bởi chỉ có như thế mới mong có bát cơm cho mình cho gia đình. Xã hội phát triền nghề buôn cũng phát triển theo để phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại... và những con buôn cũng " bon chen" hơn.
    Nói đến đi buôn ai cũng tưởng rằng là buôn to bán lớn có ai ngờ rằng buôn gắn liền với bán , gánh mớ rau củ sắn ra chợ cũng đã là đi buôn . Ngày nắng ngày mưa , mang cái tiếng là lao động tự do nhưng đâu dám nghỉ , ốm cũng phải đi bởi lẽ đời người đi buôn chợ là buôn luôn cả cuộc đời và gia đình . Kiếm được vài đồng bạc lẻ cũng tành tiện không dám tiêu riêng cho mình một bữa ngon đến manh quần miếng áo , trăm cái nẻo của cuộc đời trở về với gia đình , mái ấm của mình sau một ngày dầm mưa dãi nắng giá hơn có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thì đỡ đi nhiều sự mệt nhọc đằng này....... gia đình chồng con phá phách thì còn gì cay đắng hơn . Cuộc sống của những người buôn chợ rau , chợ cá ... đều bắt đầu từ 3h sáng , thậm chí là 11h đến 12h đêm họ là những người nông dân ở các tỉnh lẻ mang hàng về thành phố bán , cuộc sống cũng phập phù như ngọn đèn trước gió ngày nắng ngày mưa
    Cũng là buôn , cứ có tiền mà buôn to hẳn đi , rồi cũng phải chốn thuế , cũng phải đi buôn lậu may ra mới mong có miếng ăn để hàng ngày sống hơn người dư giả một chút và xét ra như thế có nghĩa là vi phạm pháp luật. Thử xem bây giờ có mấy ai vác tiền nhà đi buôn mà không bon chen mánh lưới , cái lưới dù dày nhưng vẫn chỉ là cái lưới , thôi thì người đời cứ tranh nhau cốt sao cho ở mức đủ đừng mong hơn người mà lại bóc lịch. Buôn , hàng gì o ngoài xã hội chẳng là đi buôn , người mua đâu cần biết nó tại sao có mặt ở đây chỉ cần biết nó có tốt , có bền , có đẹp và biết được nơi sản xuất ở đâu là tốt lắm rồi , cái nghề buôn to là cái nghề buôn với hổ , được ăn cả ngã về không .... chuyện vẫn thuờng như vậy . Không phải thức khuya dậy sớm nhưng cũng phải lo lắng ngày này qua ngày khác sau mỗi lần vác tiền đi buôn .
    Đã là buôn dù to hay nhỏ thì cũng là cái nghề vất vẳ , được thua không phải do mình mà do thiên thời địa lợi , cuộc sống của những người đi buôn cũng hằn lên từng khắc thời gian năm tháng , dù là buôn gì đi nữa thì cũng trăm đường éo le .
    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 02/11/2004
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    đâu có ai biết trước rằng nghề gì phù hợp với mình!
    Có chăng thì cũng chỉ là chọn 1 nghề vì mình thích nó rồi sau này nó trở thành phù hợp thôi!
    Với tôi,nghề gì cũng đc,miễn nó là 1 nghề chân chính,kiếm ra tiền bằng chính lao động của mình!
    Ko cần phải làm giàu,chỉ cần đủ sống.Còn thế nào là đủ sống thì lại phải tuỳ mỗi người!
  6. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Tớ thích những "em" làm nghề gọi các..."anh".
  7. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Cái nghề mà con chim non nói ICH H đã hiểu sai rồi, lấy lỗ làm lãi tức là nghề từ vốn tự có ấy mà!
    Có lẽ truớc mắt nghề của So là gắn liền với biển rồi! h`i`hi tuơng lai , nhưng cũng rất gần thôi!
    Cũng hay, thoả mãn đc uớc mơ, giải wuyết đc vấn đề kinh tế,
    Nhưng cũng thiệt thòi, vấn đề cá nhân ...có lẽ hơi khó giải wuyết!
    Vấn đề là vợ con sẽ để cho ai? Hayđơn giản hơn, là có lấy đc vợ ko ấy chứ? nhỉ bà con nhỉ?
    Nhưng chắc So sẽ ko gắn cuộc sống mình với biển đc! vài năm cho thoả chí trai! Có lẽ thế là đủ!
  8. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Nghề naòp cũng là nghề thôi , nghề tôi thích đó là đi buôn . nhưng vì 1 vài lí do mà tôi khó theo được nghề đó . nhưng tôi hài lòng với những gì mình có , bởi vì bạn hãy nhìn ra ngoài xem ,có bao nhiêu người không có nghề gì kia... họ phải làm rất nhiều thứ để gia đình có 1 cái gì để sống.
  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi thưa các bạn , nghề nào cũng là nghề nhưng đừng nói rằng mình không biết mình sẽ chọn nghề nào cho cuộc sống của mình , phù hợp với mình bởi đó thuộc về bản năng của mỗi con người. Tại sao SO của chúng ta lại chọn HÀNG HẢI và em GIANG lại chon trường NHÂN VĂN............ dù khách quan hay chủ quan thì đó cũng là một cách hướng nghiệp cho bản thân mình rồi.Đã là nghề , nghề để kiếm sống thì dù bất cứ là nghề gì cũng có lúc vinh quang và lúc nhọc nhằn cay đắng , lch_h làm topic này có thể sẽ không đủ hết tất cả những gì của cuộc sống xã hội nhưng một phần muốn nói với mọi người đặc biệt là các em còn ngồi trên ghế nhà trường có suy nghĩ , có hướng đi và hành động cụ thể để làm tốt hơn sự lựa chọn của mình cho tương lai
    TO SOSERONE : ko phải là lch ko hiểu , nhưng thử nghĩ về cách nói của lch về cái nghề đi buôn thì có đúng không?
  10. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nghề này có ở đâu ah. Đuờng bao ah, hay ở đâu có ah.

Chia sẻ trang này