1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe và cảm nhận về Album "Thưở bống làm người" của Hồng Nhung

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi roxygirl, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Lý do tại sao TCS viết bài Thuở Bống Là Người...?
    Tớ là bạn của chồng cũ của HN, tớ có thể tóm lược sơ như sau: sau khi vào SG và có một khoảng tg rất thân với TCS, vào năm 1997-98 HN đi lấy chồng (là thời điểm HN làm live show đầu tiên, được phát trên Khách mời của VTV3 với Lại văn Sâm), chồng của HN là người Hà Lan (gốc Do Thái), sau một thời gian chung sống thì họ ly dy.
    Theo ý nghĩ chũ quan của tớ, TCS đã trách HN vì sao đi lấy chồng sớm quá, để lại ông "bên đời hiu quạnh".HN lấy chồng khi mối quan hệ với TCS đang rất thân thiết, khi bắt đầu cuộc sống với chồng thì HN đã chuyển qua hát nhạc Dương THụ, Bảo Chấn etc...cho tới khi cô ly di chống thì cô quay ttrở lại nhạc TCS với live show thứ 2 (cỡ năm 1999) "Thuở bống là người"
    Bống vội vàng đi
    Xa lìa quê nhà
    Xa lìa vườn xưa
    -->theo tớ TVC ám chỉ HN lấy chồng nước ngoài, xa lìa quê nhà.
    Ôi, tớ cảm thấy tiếc cho TCS, tự nhiên đổ công sức vào HN để rồi cuối cùng HN chạy làng bằng một đám cưới với anh chàng đến từ xứ sở hoa tuylip. Bây giờ thì cô Bống ngày nào của TCS đã "bị đô thị hoá", cô chỉ đến chỗ ăn chơi của nước ngoài, và cặp bồ với người nước ngoài mà thôi.
  2. hoclh

    hoclh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Marketingmaster à, liveshow thứ 2 của Hồng Nhung làm năm 1999 không phải là chương trình TCS đâu. Trong chương trình đó, chỉ có duy nhất một tác phẩm của TCS, đó là Ru tình. Còn lại là những tác phẩm của các tác giả khác.

    Bàn về một ca sỹ hay nhạc sỹ, tốt nhất nên nhận xét về những đóng góp của họ cho âm nhạc. Những chuyện bên lề về cuộc sống của họ chỉ luôn thuộc vè họ, chứ không thuộc về chúng ta. Đấy là chưa kể, những thông tin chúng ta biết được, cũng có khi chỉ là tin đồn. May ra phải "ăn cơm nắm, nằm gậm giường" nhà người ta mới biết được.
    Mỗi người đều dành tình cảm riêng biệt của mình cho mỗi bài hát, ca sỹ và nhạc sỹ. Khi đã yêu thích ca sỹ nào đó rồi, thật khó để có thể chấp nhận một ca sỹ khác khi hát lại những bài hát đó. Đấy là lý do vì sao có những người luôn cho rằng Khánh Ly là người hát nhạc Trịnh hay nhất, có người thích Trịnh Vĩnh Trinh, có người thích Hồng Nhung, có người lại thích Thanh Lam, Trần Thu Hà v.v.
    Bạn đã bao giờ thử hát câu hát, hay một bài hát của Trịnh Công Sơn (hay một nhạc sỹ nào khác) chưa? Có ai ở xung quanh bạn lúc đó không? Họ phản ứng thế nào? Chắc hẳn cũng có người khen và cũng có người chê. Nếu chê, họ có thể đi ra chỗ khác không nghe nữa. Như thế là họ rất lịch sự và tôn trọng bạn đấy!
    Nếu họ nói thẳng vào mặt bạn: "Im đi, hát thế mà cũng đòi hát à". Khi đấy bạn cảm thấy thế nào?
    Ngay bản thân ca sỹ cũng vậy. Họ lựa chọn hát nhạc Trịnh Công Sơn, trước hết họ cảm thấy bản thân mình hợp với bài hát đó. Bạn có chia sẻ điều đó hay không, tuỳ bạn. Nhưng đừng phỉ báng công sức của họ bằng cách lấy quyền là khán giả của bạn để soi mói đời tư của họ, để bắt họ "phải ra khỏi cõi nhạc" mà bạn yêu thích...
    Với tôi, Thuở Bống là người vẫn là một album rất đáng nghe. Tôi tự hào khi được sở hữu một album như vậy, cũng như tất cả những album khác của Khánh Ly, Trịnh Vĩnh Trinh, hay cả Quang Dũng nữa, hát nhạc Trịnh Công Sơn. Hẳn cũng có nhiều người khác cũng có ý nghĩ như thế.
    Vào những đầu tháng 4, ở Hà Nội đã không thể tìm ra một CD gốc của album này. Chắc khán giả cũng không chỉ mua nó, vì tò mò. Hoặc không nhẽ họ là những người không biết nghe nhạc Trịnh.
    Chỉ cần với 1/2 số lượng người mua CD TBLN chấp nhận nó, cũng đủ để giữ Hồng Nhung lại trong cõi nhạc Trịnh, cùng với các ca sỹ khác.
    Những gì tôi viết trên đây, chỉ với hy vọng khi nhận xét về một ca sỹ, một bài hát bạn hãy đừng quá áp đặt ý kiến chủ quan của mình, mặc dù bạn đang là người có quyền được nói lên ý kiến của mình. Hơn nữa, những chuyện đời tư của người khác, chúng ta không nên bàn đến, vì không phải cái gì chúng ta cũng biết hết, và biết đúng.
    Cuối cùng, mong mọi người đều có được những giờ phút tuyệt diệu qua những giai điệu và lới ca của nhạc sỹ và ca sỹ mà mình yêu mến.
    Thân mến,
    Học
    [blue]Le Hieu Hoc[blue]
  3. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy album này HN làm cầu kỳ và công phu như những sản phẩm trước nay của cô. Đẹp và quý phái, trân trọng đối với người thưởng ngoạn. Nhưng thú thật album này là một album đem lại ít cảm xúc nhất cho tớ từ trước đến nay. Nghe nó nhàn nhạt và giả giả làm sao í. Giọng HN vẫn thế nhưng nghe rất sáo. Còn nữa HN đưa bài Cũng Sẽ Chìm Trôi hòa âm theo kiểu "Trên Đỉnh Phù Vân" hay "Nhật Thực", nhưng rất tiếc lối hòa âm đó gây phản cảm. Với album này HN muốn gây ấn tượng với khán thính giả, nhưng với tớ chả ấn tượng tí tẹo nào ngoài cái bìa đĩa đẹp. Đề nghị HN lần sau nên ra những album của Dương Thụ, Trần Quang Lộc hay Lã Văn Cường thì hay hơn ~~
    Mua xong thấy hơi tiếc tiền và vất chỏng chơ ra đó...Chỉ có album Ngày Không Mưa là giá trị thôi!
    Cao
  4. xuongrongden_ht

    xuongrongden_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy hn nen nghỉ hát nhac Trinh di thi hon ,nhge co ta hat chi thay co ta pho bay ki thuat ,uon ẻo cai luoi .noi that truoc day co ay hat cung hay nhung bay gio thi toi that vong roi .moi nguoi dung ban nua .noi chung co ta ko xung dang voi nhac trinh va nhung ghi nhac si da danh cho co va co le do la dieu dang tiec nhat cua nhac si ma toi yeu men
  5. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    troi oi sao cac ban kho tinh qua !
    toi nghi la HN da tran trong bài hát quá cho nên nhiều lúc hát hơi " quá " !
    tôi thích album này !
    nhạc của TCS đã buồn rồi nên tôi nghĩ giọng ca trong sáng của HN sẽ làm ta yêu đời hơn !!!!!!!!!!
  6. tuanta

    tuanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em roxygirl chưa quen nghe nhạc Trịnh do Khánh Ly và Tuấn Ngọc hát nên mới cảm nhận là Hồng Nhung hát hay đấy thôi. Các bác phải thông cảm cho người ta chứ. Vả lại con người ta con trẻ, chứ đâu có già cả như các chú bác ở đây chứ... (xin lỗi nha, vô tình chứ không cố ý...). Nhưng em nghĩ album này cũng là thành công rất lớn của HN rồi đấy.
    Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc chính là con đường
  7. la_biet_xa_nghin_trung

    la_biet_xa_nghin_trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này