1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe va cam nhan

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi bochet, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Một buổi chiều, sau một ngày công công việc việc, lòng bỗng thấy nhẹ nhàng thảnh thơi. Không vướng bận những lo toan thường nhật , tôi rẽ qua một quán hàng đĩa nhạc. Vẫn lơ ngơ vẩn vơ, tôi chẳng chủ đích mua gì cả, xem và nghe thôi. Cái album ấy thật khiêm tốn và hình thức quá tầm thường Bên bờ ao nhà mình. Tôi chợt nhớ đến cô gái có giọng hát trong mát, tôi cũng chẳng nghĩ cô ta hát loại nhạc jazz nữa. Tôi còn nhớ một người bạn đã bảo cô ta là solist của Cung văn hoá thiếu nhi từ lâu lắm rồi. Chắc có chất giọng tròn vành rõ chữ thôi, tôi nghĩ vậy. Còn cái bài là lạ Bên bờ ao ấy tôi tình cờ nghe vài lần thấy cũng có gì đấy nhưng chưa thấm gì cả. Tôi nói với cậu bán hàng quen rằng cho tớ một đĩa "đểu" đi về nghe thử. Tối đó khi ngồi làm máy tôi cũng thử bật, bài đầu thì nghe rồi chẳnng lạ nữa, rồi đến Người ơi , rồi đến Gió mùa... cứ thế trôi đi đầy áp cảm xúc, thân quen đến kỳ lạ. Chỉ có bài Ngồi tựa mạn thuyền là tôi không thích. Còn lại đều như một suối nhạc trong mát ngây thơ và tự nhiên. Chất Jazz thật rõ nét làm tôi từ ngạc nhiên chuyển thành phấn khích. Tôi cảm thấy người nhạc sỹ đó thật uyển chuyển và nhuần nhị trong cách sáng tác pha đậm nhạc Jazz và lời nhạc dân dã hồn nhiên của làng quê kinh bắc, rất bình lặng nhưng chan chứa tình người. Cảm giác đó còn mãi đến nỗi tôi có thể lẩm nhẩm những giai điệu chỉ mới nghe kia vào trong cả giấc ngủ. Tôi thường nghe một đĩa mới vào lúc tâm hồn thư thả nhất và chỉ để vậy thôi cho đến một ngày nào khác nhớ thấy muốn nghe lại, lần này chỉ khoảng hai ba ngày sau tôi lại lôi ra nghe, vẫn vậy những khúc nhạc quen thuộc phóng túng của Jazz, xen lẫn tiếng ghi ta ngọt ngào cùng chất giọng đúng là "thị Mầu" của cô ca sĩ đúng như một số bài viết trên báo gọi cô. Tôi vẫn không hết ngạc nhiên, đĩa nhạc này quả thật đã giúp tôi xua đi bao nhiêu thất vọng và chờ đợi vào cái mới cho những gì mà thị trường âm nhạc VN thể hiện suốt một năm qua.
    Lâu lắm rồi kể từ "Tự sự", Mỹ linh - Hương Ngọc Lan, tôi mới thấy một album nhạc việt đáng ghi nhận như vậy. Với cách viết nhạc không mới so với các đĩa Jazz quốc tế, nhưng Bên bờ ao đem lại cảm giác dòng Jazz hoà trộn tinh thần VN tự nhiên không cưỡng ép như một số đĩa Jazz mà tôi đã nghe của Quyền Văn Minh. Cứ thế đã, nếu chưa đủ khả năng để sáng tác những tác phẩm Jazz made in VN hãy để sự thẩm thấu từ từ dần dần như vậy sẽ tốt hơn.
    Album chưa phải là hoàn hảo, một số chi tiết nhỏ có vẻ như người hoà âm phối khí hơi quá lạm dụng. Ví như bài gió mùa về , chất nhạc cùng lời bài hát đang giúp ta sống trong một đêm mùa đông se lạnh thì tiếng rao đêm lẽ ra phải là : bánh mỳ nóng hay xôi nóng thì họ lại cho rao đồng nát vào :) có lẽ tôi cũng hơi khó tính chăng! Hay thỉnh thoảng Ngọc Khuê - cô ca sỹ rất thoải mái trong sử giọng và làm tôi nhớ nhiều đến cách hát của Hà Trần, lại quá lạm dụng kỹ thuật. Nhưng dù sao đây là một album phong cách hoàn toàn mới và dũng cảm đứng trên bình diện thị trường âm nhạc Việt mà nói. Nó đáng để các bạn thích nhạc Jazz nghe đấy , bạn thử xem.(ah, sau đó khoảng nửa tháng tôi đã đi mua đĩa xịn để phòng cái short life của đĩa 9000:)).

Chia sẻ trang này