1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề và nghiệp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu, một tuần mới cũng bắt đầu, và quan trọng nhất với em là một công việc mới lại bắt đầu.
    Khởi đầu cho ngày là em đưa mama đi dự tang lễ lúc 7h sáng. Chắc là sẽ nhiều may mắn, vì người ta bảo gặp đám ma rất hên. Chưa bao giờ em ăn sáng xong mà còn nhiều time đến như thế. Thường thì em phải chạy long tóc gáy mới ko muộn giờ. Và lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm em ngồi quán cafe một mình sau bữa sáng. Ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây... thay bằng cafe, em quyết định uống sữa Trước mặt em là một đôi tình nhân đang ríu rít. Bên cạnh em, một male với đôi mắt vô hồn. Anh ta nhìn đôi tình nhân khinh khỉnh. Anh ta bĩu môi, nhăn mặt, lẩm bẩm: "Mới sáng ra đã hôn với hít". Rồi anh ta ngoáy tung tách cafe, lại nhìn, lại lẩm bẩm: "Hãm!"
    Em bước chân tới cổng công ty, cười toe chào bác bảo vệ. Dựng xong đàng hoàng cả chân chống giữa, em mới nhớ ra là mình quên ko mua sổ ghi chép. Mất bao công dựng chân chống, em đành đi bộ... sau 1 vòng đi từ TVV, tới Nguyễn Du, sang Viện mắt, vòng về TNT, em mới mua được sổ. Hai cẳng em mỏi dừ dẫn vì đôi giày cao gót quái quỷ.
    Em được sắp xếp ngồi ở phòng kỹ thuật, học thuộc tên sản phẩm của cty, các hãng. Các tính năng và công dụng của nó. Ko nhiều sản phẩm lắm. Các anh phòng kỹ thuật đều vui tính và nhiệt tình, thế nên tất nhiên em làm quen với mọi thứ mà chẳng chút khó khăn gì.
    Có lệnh, 400 keyboard cần xuất ngay. Và đến giờ em mới hiểu tại sao cái cầu thang cty em rộng thế. Các thùng bàn phím đưa lủng lẻng từ trên tầng 5 xuống. Nó đu đưa, va vào lan can bồm bộp, suýt nữa em bị tông vào đầu khi đang lọ mọ xuống tầng 2 để dán tem. Tất cả nhân viên cty đều phải biết dán tem, đó là công việc cơ bản nhất Sau màn lý thuyết, thì dán tem sản phẩm là cách học thuộc nhanh nhất, hiệu quả nhất. Hic... trong khi em cẩn thận dán từng cái một, và nhẹ nhàng cất bàn phím trở lại thùng thì... những thùng keyboard đã có tem được các anh kỹ thuật phi vèo vèo xuống tầng 1...hic... Choáng.
    Giờ em phải té đây, đến muộn bị doạ trừ lương
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chắc em cũng chẳng còn thời gian rỗi lên mạng đâu. Chỉ biết rằng vắng em anh như lạc vào linh tinh lang tang của Sweetfa, cảm giác có nỗi buồn nhẹ nhàng man mác. anh muốn viết một cái gì đó nhưng mà cũng chẳng có thời gian mà viết.
    Một buổi sáng thứ hai đầy mệt mỏi. Năm giờ 20'' sáng (còn sớm), sáu giờ (còn sớm), sáu giờ 15 (còn sớm), 6h30 (thêm chút nữa), 7hkém 15 (thêm lát nữa). 7h5 Không thể không dậy, không muốn đi làm nữa. Mệt mỏi, uể oải khi nghĩ đến những công việc nhàm chán. 7h30'' dắt xe khỏi nhà vậy là thôi khỏi phải ăn sáng nữa. Giờ làm việc đã là 7h30 rồi. Lục lọi đống giấy tờ, soát lại những công việc mà đáng nhẽ phải làm từ hôm kia. (sao chẳng bao giờ thực hiện nổi câu: việc hôm nay chớ để ngày mai, chắc là cũng có nhưng mà ... hiếm). in ra một đống văn bản còn sót lại từ hôm kia. Buổi sáng thứ hai bao giờ cũng rỗi việc.
    Xong xuôi, lại nghĩ đến cái xe máy, cái bình ắc quy nó cũng lâu lắm không được uống nước Hát 2 ét sì ô bốn rồi. Cái đề thì nó oẹ oẹ như ốm dậy. Cho nó vào góc, có mỗi con vít là bốc được cái cốp ra thôi. Bình ắc qui đấy nhưng mà còn con vít nữa, hì hục 15'' không ra, gọi thêm đàn anh ra ----> cũng bó tay sau hàng loạt các thủ thuật được tung ra: từ tô vít, đục, đẽo, Rp7... Nói chung là bó tay, và biện phát sau cùng là cắt bỏ phần nhựa, còn con vít thì kệ nó nằm ở đó.
    Việc thứ hai là phải đi bộ quãng 50m để kiếm được 2 bình H2SO4. Đi vào công việc cụ thể nhé(bởi vì hình như khi nói đến nghề nghiệp người ta ít khi nói rõ công việc cụ thể chi li của họ là gì). Một cái T8 (chắc có 1 số người không hiểu) nó chỉ đơn giản là cái dụng cụ hình chữ T và 8 là cỡ của con ốc. Một cái kìm, tay trái cầm kìp kẹp ê cu, tay phải thì cầm T8 xoáy con ốc ra. Cũng hơi mất sức tí, rồi xong cực dương ắc qui lại quay sang cực âm còn lại.
    Bước tiếp theo: dùng kìm nhổ các nút đậy từng ngăn của bình ắc qui, sau đó đổ nước ắc qui vừa mua vào, cho thật đầy vào, vừa cho vừa lắc, quan sát ngoài vỏ để xem mức nước đã đủ chưa. Chưa đủ thì cho tiếp, còn đủ rồi thì lại chuyển sang ngăn tiếp theo.
    Bước tiếp nữa: đậy nút các ngăn lại, mang ít nước lã rửa sạch vỏ bên ngoài.
    Bước gần cuối: lấy 1 tờ giấy ráp, đánh sạch các phần tiếp xúc kém do rỉ sét giữa cọc bình và dây bắt nhằm cho bình ắc qui được tiếp xúc tốt hơn. vì cũng có nhiều trường hợp tiếp xúc không tốt, do vậy máy không nạp đủ điện cho ắc qui và bình sẽ hết điện nhanh chóng. Tuy vậy vấn đề hôm nay lại là bình ắc qui ... hết nước.
    Bước cuối cùng: bắt trở lại hai cọc dây âm - dương vào bình ắc qui, nhớ nhìn kỹ kí hiệu ghi trên cọc bình, dấu - là âm, dấu + là dương. Khả năng sai sót này là rất hiếm, tuy nhiên không phải là không xảy ra. Nhét bình trở lại cốp trong, treo rơ le đề đúng nơi qui định, cầu chì cần phải được cài cạnh nẹp hông xe. Đậy cốp lại, bắt vít hoặc ốc bên ngoài. Vâng và công việc của tôi đã xong. Trong khi từng giọt, từng giọt mồ hôi rơi ngút ngàn. Vừa xem ở nhà chủ nhật hôm qua, khi ra nhiều mồ hôi ta sẽ thiếu nước và muối, do đó khi uống nước nên thêm vài hạt muối nhằm bù lại lượng muối đã mất. Do vậy chốc về nhà cũng phải làm chút muối nhằm bù lại chút muối đã mất. Nhanh thật mới đó mà đã 11h trưa rồi, chắc buổi trưa phải ăn bù cho buổi sáng.
    Gõ xong bài này cũng là xong việc buổi chiều.
    Tudinhuong công nhận cũng gây cảm hứng nghề nghiệp thật.
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    [black] Hehe kâu giờ quá nhể .chiếm thời gian công làm việc tư mình tưởng cái nước VN này chậm phát triển là do có độ dăm đứa như mình ( đi làm kiểu thò mặt ra chỉ để chấm công ?"ăn lương) .Ai dè hôm nay mới thấy mình chưa là cái gì ,chỉ cần 3 ông như Natbet thôi thì VN đứng vào danh sách các nước đói nghèo quả ko oan Ko biết ông ấy có áy náy,bứt rứt mỗi khi cầm những đồng lương oan lương uổng ko nhỉ ?
    Một năm nữa,khi nhìn lại ko hiểu mình có giống bà chị ko ?heheCũng đã suýt thì thành tour guide nếu những cơ hội lựa chọn khác ko đến Vừa té ra trường,chưa kịp ăn chơi nghỉ ngơi xả hơi cho đã đời thì cắm đầu căm cổ đi làm Biết sao đc,cơ hội đến thì ..?đành phải ?o nắm lấy thôi .Tham công tiếc việc,tham cả tiền nữa nên lấy làm ..khó từ chối Suốt mấy năm trời đi học nhàn nhã thênh thang thời gian ,chả bao h biết đến khái niệm ?olàm thêm? bây h đã đi làm rồi lại đeo thêm cái mác ?olàm thêm? .Vừa mang tiếng tham ,vưa mang tiếng ?olàm như thế thì để đâu cho hết tiền? trong khi chả khác gì tự nguyện chôn vùi tuổi xuân ,bán rẻ tuổi trẻ Đáng ra tuổi này còn fải chơi ,còn phải học nữa, chứ cứ cắm đầu cắm cổ kiếm tiền thế này thì cũng mù mịt lắm ? người thì mắng mỏ kêu dở hơi tính quẩn ,người ủng hộ bảo ?ocờ đến tay ai người đấy phất ,ngày mai là ngày mai?.
    SoS ​
    -----><----- ​
  4. Mac_Dang_Du_new

    Mac_Dang_Du_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bé Linh đã đi làm rồi à ??? Trưa nay đi ăn cũng thấy bé Trang trong bộ đồng phục của một Cty nào đó.
    Chẳng mấy chốc lại gặp nhau trước lăng HCM cũng nên.

    [purple]... thinhk of you, every night and day ...[/purple][nick]macdangdu[/nick]
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Em gái không phải đá đểu đâu. Quả là đúng: chỉ cần 3 cái ông như ông nát bét này thôi thì mấy chú sửa xe máy chết đói hết, nạn thất nghiệp tăng lên --------> kinh tế làm sao mà phát triển được. áy náy ư, bứt rứt ư, nhiều ấy chứ, nhưng mà chẳng làm gì được. Đời vẫn thế và con người ai cũng thế.
    Dạo này thấy 7x ít việc nên post 1 bài cho nhiều người rỗi việc như em gái ngồi đọc đấy thôi. Đọc để mà thấy bứt dứt hơn, áy náy hơn.
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Khiếp !cái nhà bác này,iem đã đá đấm đc bác phát nào đâu mà nhà bác nói như là vừa uống sữa tươi có vắt chanh í (vừa chua vừa kết tủa)Làm gì mà bức xúc thế ?chúng ta đều là những người rỗi việc cơ mà? Đúng ra iem phải ?ođội ơn? nhà bác vì nhờ tấm gương soi sáng suốt trong lao động của nhà bác mà iem thấy mình đỡ áy náy hơn nhiều ấy chứ ạ.
    To sư phụ : Rồi thì cũng fải nhảy xuống đất mà tự đi kiếm cái bỏ vào mồm chứ để thầy u cõng mãi sao đc ? kể có chồng rồi thì cho chồng nuôi ,ngày 3 bữa cơm rau cũng đc chứ đằng này phải tự thân vận động đi kiếm đủ ngày ba bữa cơm với thịt cá mà ăn thôi hehe Bi h đệ tử ?ogiàu? rồi ,hôm nào chúng ta thiết kế một bữa đê, ăn xong sư phụ gọi đệ tử là đại ca như giao kèo Trước chỉ vì tham một bữa nên mới gọi sư phụ là sư phụ thôi,ai dè ,gọi là sư phụ rồi mà có đc xơi gì đâu, thấy đệ tử là cứ lờ đi, tức lên lại gọi là Văn Kẹo tiên sinh bây h chứ nịi.
    SoS ​
    -----><----- ​
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Dân làm ngân hàng ngày nào cũng ăn bớt nửa tiếng vàng bạc của nhà nước mà chả ai làm gì cả. Sáng 7h30'' trưa 11h30'' nghỉ. Chiều 1h làm 16h30'' nghỉ. Hoá ra nhân viên ngân hàng sướng thật, ngày làm 7 tiếng rưỡi, một người 1 năm áng chừng cũng ăn bớt được 1 tuần lao động của nhà nước. ấy thế mà Họ cuối quí, cuối tháng họ vẫn bận đều đều, cuối tháng cuối quí là họ phải căng sức ra làm thêm, nhưng mà làm thêm thì cũng có tiền overtime đấy chứ. Nói thế để biết giờ hành chính người ta rỗi cứ rỗi, còn bận thì cứ nhè vào giờ làm thêm mà bận. Tội gì.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  8. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ... lão kia, tôi làm gì tổn hại đến lão mà lão dám đặt điều cho tôi thế hử??? Bà con đừng nghe đài địch, dân ngân hàng chả có sung sướng gì hơn các dân khác nhá (có khi lại còn khổ hơn í, huhu...)
    Để lúc nào rỗi tả lại một ngày làm việc cuối tháng để lão hết ong ve!!!
  9. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Mấy em gái đi làm rồi, tiền nhiều khao các anh đi chứ.
    Paolo
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là đi làm ở Công ty Nhà nước chỉ thấy luồn lọt, nịnh bợ.

Chia sẻ trang này