1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề và nghiệp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0

    dân Nhà nước dân nào chả thế, 7:30 làm, 8h có mẹt, 11:30 mà chưa nghỉ -> no rồi à, 13h chuông reo, 13:30 thực sự bắt đầu là may, 16h chuẩn bị túi xách sẵn đợi 16:30 đúng giờ còn về
    cút hết đi, tiền là của tao
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sau một cái Tết dài, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.
    Công việc vẫn vậy, vẫn luôn là những con người mới. Những lời nói bắn liên thanh từ mồm, mà đôi khi không rõ là mình nói gì nữa. Giật mình nghĩ lại. Ờ, hình như những cái này mình đã nói rồi, nhưng nói ở đâu nhỉ?
    Một năm nữa đến, nhiều việc hơn. Chỉ một buổi chiều mà thấy khá mệt, không hiểu ngày mai hoặc những ngày sau nữa sẽ thế nào, khi mà cả sáng, cả chiều và cả tối đều là công việc đó, chỉ có là khác đối tượng mà thôi.
    Những sự đổi mới đến chậm, bởi cảm thấy dường như chính mình cũng ngại thay đổi. Không rõ đã thay đổi những gì trong công việc của mình rồi ?
    Ồ mà không sao, ngày mai sẽ là một ngày mới, sẽ là những công việc mới và con người mới.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Em dân tin XD, làm đúng chuyên nghành thì chắc rồi, nhưng liệu hỏi có giàu được không?? có đủ nuôi vợ con không??
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0

    Đứt dây ga, có lẽ với cái dây ga trị giá 13k/sợi thì việc nó thọ được đến hơn 1tháng cũng là thành công lớn của nhà sản xuất. Nhưng với người mua nó thì quả là bực mình.
    13k. cũng không phải chỉ đơn giản là 13k mà ta có thể dễ dàng lắp ngay vào xe cho được. Hình như nhà sản xuất đã tính dự trù có xe dùng dây ga ngắn, có xe dùng dây ga dài. Thế nên an toàn nhất là nên sản xuất 1 sợi dây ga dài hơn bởi nó có thể thay thế cho cả sợi ngắn lẫn sợi dài. Vậy là mất đến hơn hai tiếng đồng hồ để cắt ngắn sợi dây ga và chế lắp vào xe cho được. Tuốt dầu, mỡ là những thứ bôi trơn không thể thiếu cho dây ga. Vậy là đã có một chiếc dây ga ưng ý: khá nhẹ. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu cho tới buổi tối ngày hôm qua. Một buổi tối đã sẵn tinh thần cho trận chiến trên bàn nhậu tân niên.

    Đứt dây ga phải làm sao?
    Đơn giản và hơi khó chịu một chút: vặn mức ga lăng ti lên cao hơn bình thường, vào số trước còn sau đó thì đề nổ. Và với mức ga lăng ti cao hơn thường lệ chiếc xe sẽ từ từ chuyển bánh, tuỳ theo tốc độ mà ta ra vào số cho hợp lý, dù điều này là rất khó khăn bởi lúc này chế độ máy nổ đều đều và rất khó để vào số.
    Nếu bạn không thể đề được như tôi: thì chúng ta buộc phải về mo trước khi đạp nổ, còn sau đó thì nào phanh, nào đạp vào số cho nhanh, rồi thì chiếc xe sẽ từ từ chuyển bánh. Điều khó khăn lại nằm ở chỗ chiếc đèn xanh đỏ chết tiệt. Nếu bạn vào tận đến số 4 mà phải dừng trước tín hiệu đèn đỏ, bạn sẽ thấy sự bực mình hiện rõ ở những người xung quanh khi đèn xanh bật sáng. Bởi với số 4 này thì chiếc xe của bạn ì tới mức bạn phải dùng chân để giúp chiếc xe lấy đà chuyển bánh, và bạn sẽ lừ lừ qua đường với vẻ mặt phớt lờ như kẻ đi dạo chợ xuân. Cho nên lời khuyên cho bạn hãy cứ giữ số 3 mà chạy.
    Nếu bạn có thể đề nổ vậy thì tại sao không tắt máy khi khu vực đèn đỏ bắt đầu. sau đó hãy về số 2 và đề nổ khi đèn xanh bật sáng.
    Bạn sẽ hỏi tại sao không cho galăngti thật cao để chạy. Vâng xin lưu ý rằng với chế độ galăngti quá cao thì bạn hầu như không thể vào số nếu không tắt máy. và bạn chỉ có thể lựa chọn một số duy nhất kể từ khi chuẩn bị đề nổ. Và mỗi khi đèn đỏ bạn sẽ phải rất vất vả để gìm con chiến mã của mình lại khi mà máy nó cứ gào ầm lên.
    ============================================
    Vâng và với tôi buổi sáng nay cũng khá mệt, chỉ cần một chiếc dây phanh xe đạp với giá 1,5k cũng khá mất công chế choác cho được cái dây ga. Dĩ nhiên vỏ dây ga cũ vẫn phải được giữ nguyên. Và ta lại có một sợi dây ga mới dù chưa phải là đẹp đẽ lắm.
    =============================================
    Rửa xe sạch sẽ dù đường trơn, mưa phùn lất phất, có lẽ việc chọn tự rửa xe vào lúc này là 1 quyết định rất vớ vẩn nhưng khi mà đã hoàn thành một cái gì đó thì người thường thích nó được sạch sẽ để ngắm nhìn để mà tự tán thưởng mình. Vâng và tôi lại chuẩn bị đi làm tiếp đây. Việc đầu tiên khi đến chỗ làm là hãy bật cái vòi phun nước, phun thật sạch hai cái lốp xe.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Còn công việc của tớ...nếu nói về mặt nhàn rỗi thì đúng là quá nhàn rỗi.
    Khi mà dân tình nô nức rủ nhau đi làm thì tớ vẫn quen với thời khoá biểu 10h dạy ăn sáng ( ăn trưa) - lên nét - xem mấy bộ phim Hàn quốc tranh thủ - chiều...alô kéo nhau tụ tập mấy đồng nghiệp ham chơi đến nhà nhau.....( hoặc rủ nhau đi hội hè đầu năm ở đâu đó )
    Thế là sắp hết đứt một tuần...Tuần sau lại tiếp tục những công việc - những dự định để khẳng định mình....Và hơn hết chắc là tham gia với 7x chỉ là việc chụp giật....Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ...trẻ khoẻ....
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày bước chân vào làm ở đó. Ngày đầu tiên khi tới , giám đốc đã giao cho một anh ở phòng kỹ thuật mới làm được 2 tháng chịu trách nhiệm đào tạo để có thể nắm rõ kiến thức cơ bản về hệ thống sản phẩm cty. Hai anh em khá hợp nhau và có lẽ vì thế mà học khá nhanh.
    Phòng kỹ thuật toàn người vui tính, nhưng đối diện với phòng kỹ thuật lại là cô của giám đốc. Mỗi khi cả phòng tán dóc cười ầm ĩ là chỉ 2 phút sau sếp gọi điện nhắc nhở. Kể cũng buồn cười, toàn người chăm chỉ, được việc, sống hết mình cho công việc của cty, ko ngại khó. Thế nhưng cái thói đời nó thế, sếp thấy nhân viên chơi 5 phút thôi là cũng sốt ruột. Mk, lúc các anh kỹ thuật làm tối mắt tối mũi, vác server trẹo cả sống lưng, giao hàng cạn xăng đến tận đáy (đấy nhắc đến xăng, dạo này xăng lại tăng giá, mk, đua nhau tăng, từ sắt thép đến tăm tre ông nào xây nhà cưới vợ time này thì méo mặt) thì chả thấy khen lấy nổi một câu.
    Hê hê, biết tính quái thai của sếp, mỗi sáng đến cty, ngồi nghịch ngợm vớ vẩn, đến khi sếp xuống phòng mới bắt đầu tí toáy làm việc. Hoặc cho dù cv đó làm xong chỉ trong 2 tiếng, nhưng chỉ làm 1 tiếng rưỡi, còn để dành phần còn lại, khi có mặt sếp lại cặm cụi cho khỏi thấy mình rong chơi lại tiếc lương.
    Mà làm kinh doanh cần wé gì phải cắm mặt vào quyển sổ cơ chứ. Miễn là hiệu quả công việc cao, doanh thu cao, còn mỗi người có một cách làm riêng. Cứ đưa ra form rồi lại bắt phải theo, giải thích thì bảo anh đã từng làm như thế rất có hiệu quả.
    May quá là chỉ bị quản lý hơn 1 tháng đầu. Sau sếp tống sang bên Showroom làm nhẹ nhàng và cực kỳ thoải mái. Sáng ko bị quản lý giờ đến. Chiều cũng chẳng bị quản lý giờ về. Tha hồ tung hoành. Tuy nhiên hàng ngày vẫn chăm chỉ đi làm đúng giờ, có khi tối còn ở lại muộn. Có hôm 6h30 sếp gọi điện vẫn ở trên Showroom. Có lẽ vì thế mà sếp khá tin tưởng. Chẳng bao giờ sang Showroom chỉ đạo.
    Chủ yếu gặp toàn khách lẻ, mà toàn gà đi mua hàng. Được cái ngành này khách hàng 99% là nam giới nên đỡ gặp phải mấy mẹ già khó tính hay supersoi. Mk, thế mà lắm lão, mặt mũi rõ đàn ông, nhưng nói chuyện thì khó chịu ko thể tưởng tượng nổi. Đại loại :
    - À thế em có những mặt hàng gì nhỉ.
    - Dạ anh cần mặt hàng cho công việc gì ạ.
    - Anh cần tất cả các mặt hàng, em có những gì cứ đưa hết ra đây.
    (Đưa cho cái báo giá dài dằng dặc như dải rút của thị Màu. )
    - Hàng của em toàn hàng rẻ tiền nhỉ. Không có loại nào cao cấp à.
    (Mk, Toshiba Portégé còn ko cao cấp, chả nhẽ lúc đó lại nhổ nước bọt, nhưng nghĩ lại thấy bẩn sàn cty nên thôi)
    - Dạ, thời buổi này toàn đồ rẻ tiền thôi ạ. Đồ đắt tiền ko thông dụng. Dùng đổ rẻ tiền để nhanh update model mới
    - Em hiện có tất cả những máy này phải không.
    - Vâng.
    - Mang hết ra đây xem nào
    (Mk, sao ngu thế ko biết, nhìn cái báo giá cả trăm loại máy khác nhau, lôi ra xem cả loạt như thế thì quá bằng bán rau ngoài vỉa hè)
    - Anh cần dòng máy nào. Anh dùng vào công việc gì ạ. Vì em có thể giúp anh chọ cấu hình phù hợp.
    - Anh cần tất
    (Haha, đúng là ko ai đánh thuế thằng nói phét)
    - Dạ em ko bán tất Anh cứ nói công việc của anh, em sẽ giúp
    - Anh thừa tiền mua cả cái cửa hàng này của em.
    - Vậy em nghĩ là tốt nhất anh nên lên gặp bác chủ nhà, vì bọn em thuê cửa hàng của bác ấy. Anh cần mua nhà nên gặp trực tiếp chủ nhà sẽ có thông tin chính xác................
    - Bọn em làm sao mà cung cấp hàng cho anh được, anh làm ở bưu chính viễn thông, toàn loại máy đặc chủng...
    -
    - Thế em học hết lớp 12 chưa. Sao ko cố học lấy cái bằng cao đẳng mà thi vào cty nhà nước cho văn minh mà phải bán hàng thế này. Phải chịu khó học vào chứ. Dốt đến mấy cũng phải cố học lấy cái bằng
    - Dạ em đang học cấp hai thì phá ngang vì chương trình khó quá không theo được.
    - Thế em làm những gì rồi
    - Dạ trước em làm ở cửa hàng sơn móng tay, cắt tóc gội đầu.
    - Lương tháng bao nhiêu
    - Dạ 300 nghìn
    ......
    - Hôm nay chắc em khó chịu vì gặp phải khách hàng khó tính như anh.
    - Dạ, cũng ko khó chịu gì vì em cũng gặp nhiều rồi. Vả lại anh ko phải là khách hàng khó tính, mà là khách hàng tinh vi, miệng to hơn não.
    Hê hê, cười gượng rồi té thẳng. Từ đó thi thoảng thấy cũng lượn qua nhưng ko dám vào showroom nữa.
    Có lẽ ngành nghề tạo nên tính con người. Nhất là những thằng ngu hợm của, sao mà ghét bọn nó thế ko biết. Đã ngu lại còn hay dạy khôn. Làm cái chân loong toong trong mấy cty độc quyền của nhà nước, tầm nhìn chưa vượt khỏi mấy cái cửa văn phòng, ra đường lúc nào cũng khinh người. Não bằng hạt vải thiều, nói chuyện cứ như nhà chất cả kho tiền. TS nó chứ, giỏi thì lên làm luôn bộ trưởng, việc dek gì phải nịnh trên luồn dưới.

    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  7. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    tu_dinh_huong viết hay quá thế này thì khách hàng khó tính gặp phải tu_dinh_huong thì tắt điện hết , tu_dinh_huong cho anh địa chỉ của hàng để hôm nào lên đóng vai khách hàng kho tính nhé
    http://worldwide.one-connection.com
  8. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày 8 h - 8:30 tới cty rồi ngồi cả ngày trước cái máy tính, phòng toàn con trai có một mình là nữ, vì vậy mà cũng ít khi tụ tập nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng tham gia một vài câu, khi nào thấy buồn chán thì lại online tán gẫu với bạn bè (chỉ hiếm khi thôi vì còn bị sếp kiểm soát), 5h30 được nghỉ nhưng thường thì 7h tối mới về nhà, thỉnh thoảng bạn bè rủ đi đâu đó thì mới về sớm. Ừm nghe thì cũng buồn chán thật, vì thế mà ai cũng phản đối con gái làm nghề này, lúc nào cũng rủ rê chuyển nghề khác. Nhưng dù sao thì vẫn cứ thấy thích (chưa đam mê, vì nếu đam mê thì đã giỏi được như .... một số người ), xem nào đâu có nhàm chán nhỉ, vừa làm vừa nghe nhạc này, thỉnh thoảng lại vào internet giải trí, tán gẫu này, .... thấy cũng vui vẻ
    Ui chà, thỉnh thoảng nghe mọi người phản đối thấy cũng có lý, chả biết có nên chuyển nghề không nhỉ??? Lại có thêm một số sự lựa chọn, nhưng cứ theo sự sắp xếp của mọi người thì... cũng mất tự do quá, mà cứ theo ý thích thì mọi người lại lo lắng, ừa lo cũng phải, hai mấy gần ba mươi tuổi đầu rùi mà .... lúc nào cũng ở cty, hix ... mình thì ngoan thế này mà tại sao lại cứ thích ... tống cổ đi nhỉ???

Chia sẻ trang này