1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề và nghiệp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cho kinh nghiệm về việc đi làm xa nhà 8 tháng đê.
    12h một ngày thì tớ đã từng làm rùi. Thậm chí là 14h một ngày cơ. Từ 7h30 sáng tới 10h tối.
    Việc xa nhà 8 tháng thì tớ chưa, và tớ cũng khoái đi công tác lém. Có điều chưa tìm được việc kiểu thế. Bất tài muh.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, bác nói chung chung wé.
    Những công việc bác nói ở đây thì cả nghề cao quí cũng có, cả nghề dốn mạt cũng có, chả bít bác định đề cập đến khía cạnh nào?
    Con người ai chả mưu cầu sự toàn mĩ? có mấy ai tự bằng lòng với những gì mình đạt được đâu?

    Mama I'm coming home !!!
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    To Kurt_must_die:
    Ở đây thiếu gì người đã phải qua khó khăn
    Tớ cũng đã từng đi tỉnh 6 ngày một tuần, làm cả thủ kho bảo vệ thủ quỹ và kế toán, 2-3 h sáng hàng về phải trông xếp dỡ, có hôm mệt quá ngủ lăn ra xếp gọi cũng mặc kệ, thế là xếp phải chịu thua ...
    Thế nhưng mỗi công việc có đặc thù riêng, có khó khăn riêng, mình có làm vất vả đi nữa nhưng quan trọng hơn là mình thu được gì từ công việc ấy, bao nhiêu việc tốt ko làm sao phải làm công việc ấy? Biết đâu chỉ tự chứng tỏ mình không giỏi bằng người khác nên không thể kiếm được việc dễ dàng?
    Cái đẹp của mình nên để người khác nhìn nhận, tự mình khen ngợi mình đã từng vượt qua khó khăn này nọ chỉ chứng tỏ mình chưa đi được đến đâu, tốt nhất nên học cách khen và học tập người khác, như vậy mới chắc là mình không bị quá thụt lùi.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  4. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he, đi làm xa thì tớ đây tương đối nhiều rùi. Thế đã ai đã phải nằm ở trên giàn khoan ngoài biển 1 tháng trời chưa.
    He he, lần đầu tiên đi ra giàn khoan, tớ háo hức lắm, muốn biết mặt mũi cái giàn khoan nó như thế nào, và ở trên đó ra làm sao mà các đàn anh ở Cty sau mỗi lần đi về kêu trời kêu đất. Hic hic, ngày đầu tiên bước chân xuống giàn, háo hức ngó nghiêng tất cả các thứ xung quanh xem chừng thú vị và hỏi han được nhiều cái mà từ hồi đi học chỉ được biết qua sách vở. Sau đúng có ba ngày là tớ đã bắt đầu cảm thấy buồn chán công việc của tớ ở trên giàn khoan rùi. Công việc của tớ ở trên giàn là làm Giám sát công việc của ngưòi ta nên chẳng phải đụng chân đụng tay vào làm bất cứ một cái gì cả mà chỉ có đi lượn xung quanh xem người khác đang cật lực làm. Chính vì đó nên ngày qua ngày ăn xong rùi lại ngủ chẳng biết làm gì cả, muốn nói chuyện với người khác thì họ sau khi kết thúc công việc thì họ muốn leo lên giường để đi ngủ. Một tháng ở trên giàn đối với tớ lần đó chẳng khác là một năm. Vì không biết lúc nào là hết ngày cả
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    3 tháng không có 1 người nói chuyện thực sự của tớ cũng sắp qua rồi.


    Xương rồng 78


  6. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hờ...hờ... đúng là kêu ca lắm thật ...
    - cứ dân bàn giấy là sướng á, về update lại cái "mắt" đi nhá
    - 12h/ngày á, nhỏ như con thỏ, chuyện hàng ngày thôi mà
    - xa nhà thì sao, xa nhà có nhiều loại xa nhà, xa nhà để làm việc với mấy chú nhà nước, sáng ngủ chỏng đến 9h, chiều 4h nghỉ, tối nhậu nhẹt hét hò thì năm đi cả 365 ngày đi cho nó sướng
    - máu đâu có phải ai cũng đổ được (chẳng lẽ tự vác dao chặt vào tay ), nhưng "đổ" ngày nghỉ, "đổ" chơi bời, rùi "đổ" nhiều thứ khác thì kể không hết
    Tớ có cả rùi đấy, nào, chat tiếp không??? kekekek
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  7. Kurt_must_die

    Kurt_must_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To tu_dinh_huong :
    nghề nghiệp của tui là kỹ sư xây dựng nên việc đi xa hàng tháng trời là điều đương nhiên thui.
    Tui lại sắp đi Quảng Ninh 1 năm (Mỗi tháng chắc chỉ về nhà được 1 lần) cho nên khó có thể trao đổi về kinh nghiệm công việc với bạn được.Thành thật xin cáo lỗi.
    To dearfriend :
    1. Cái việc khó khăn của chú đối với anh thật quá là nhỏ nhoi, Anh đã từng có thời gian làm 10 ngày rồi lại phải thức trắng 2 đêm (Kéo dài trong 3 tháng).Chú mới thức đến 2,3h sáng thì ăn thua gì.
    2.Chú làm nghề gì mà chú coi thường nghề Xây Dựng của anh vậy.Về mặt nghề nghiệp của từng người chắc gì chú giỏi hơn anh mà dám phát biểu thế.Chú bảo ai không đi dược đến đâu,vậy xin hỏi chú đi được đến đâu rồi???????? Vẫn biết khó khăn của mỗi nghề mỗi khác,nghề của anh là vất vả,anh chấp nhận chứ đâu có kêu ca gì đâu,chẳng qua thấy mọi người kêu ca nhiều quá nên mới góp ý thui. Chú nên suy nghĩ kỹ trước khi định phán xét ai đó.
    Hy vọng lần sau chú sẽ ăn nói người lớn hơn một chút.
    To commandos:
    tôi chưa từng được ra giàn khoan lần nào,nhưng hy vọng sau này sẽ đươc ra đó.Tui hiểu cảm giác của bạn khi ở trên đó vì tui cũng đã từng ở những nơi mà xung quanh chỉ có gió và cát thui,cách thị trấn gần 10 km,cảm giác như mình đang bị cô lập với cuộc sống vậy.
    Ahhhhh...... bạn đã chơi bản commandos3 chưa????????
    hy vọng có thể trao đỏi kinh nghiệm về trò chơi đó,tui cũng khoái chơi commandos lắm.

    "It's better to burn out than to fade away"
  8. Kurt_must_die

    Kurt_must_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chào VoiCoi.
    có thể phổ biến chút kinh nghiệm đau khổ của dân bàn giấy được không???????????????
    Tui không thấy khổ mấy vì trước đây tui cũng từng là dân bàn giấy rùi mà. hê hê.

    "It's better to burn out than to fade away"
  9. tho203

    tho203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi Ly ơi ai bắt em vất vả thế.Anh thấy em khổ quá cứ như lao động khổ sai.Hic.Đi làm xa sướng lắm.Ai đã lên Phù Yên Sơn la hãy đọc câu này:
    Phù Yên lắm chuyện buồn cưòi
    Có kem cắn dít có người tắm tiên
    Đấy la chỗ làm xa của dân XD đó

    Đời đẹp làm sao nếu không có cáo !
  10. tho203

    tho203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Có ai thuê người thè lưỡi liếm phong bì, há miệng làm gạt tàn thì nhắn tôi với

    Đời đẹp làm sao nếu không có cáo !

Chia sẻ trang này