1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề và nghiệp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tho203

    tho203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To dearfriend :
    Cậu bảo như thế là vất vả ah?Cậu biết anh trai mình mỗi ngày làm 10h tuần làm 6 ngày (một ngày nghỉ nên ko có sức về HN).Đó chưa kể làm thêm giờ đó.Vậy mà ông ý chưa bao giờ phàn nàn về công việc của mình mặc dù ko đúng với nghề ông đã học.Ông làm việc rất có trách nhiêm ko bao giờ để xếp phải phàn nàn một câu.Nếu so với cậu chắc....
    Ở đây có Tử Đinh Hương biết anh ý đấy.

    Đời đẹp làm sao nếu không có cáo !

    Được tho203 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 18/11/2002
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp 1 thầy giáo cấp 3, thầy bảo: 'Nghề giáo cũng đáng để làm cả 1 cuộc đời em ạ'. Chỉ muốn bỏ học về nhà dạy luôn. Mà ko hiểu mình đang học để làm gì nhỉ, chỉ là cái bằng, là hình thức thôi.
    Ôi, cẩn thận kẻo thành người bất mãn -> có vấn đề về đầu óc đấy
    'Người gviên giỏi là người có thể dạy một bài 2 tiết trong 20 tiết, còn người giáo viên cực giỏi là người có thể dạy 20 tiết trong 2 tiết' Hay quá nhỉ
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    to: Tho203
    Mình chỉ muốn nói rằng mỗi người có một quan điểm khác nhau về công việc, công việc nào cũng có cái hay và có cái dở, ví dụ mình làm việc vất vả thì mình có thể là có bản lĩnh đấy, nhưng thằng khác lại nói tại mình kém nên mới phải làm việc vất vả chứ nếu giỏi thì thiếu gì việc kiếm được nhiều tiền mà lại nhàn rỗi? Ngược lại anh làm việc vất vả lại ngồi chê mấy người kia là ngồi mát ăn bát vàng :P Tốt nhất là nhìn vấn đề từ cả 2 phía, đừng có phiến diện, thế thôi.
    ừ, anh cậu chăm chỉ, yêu nghề và tận tuỵ, tóm lại anh ấy rất "smart", ừ, TDH biết anh cậu, không biết quá khứ của mình, nhưng đã không biết chắc thì đừng quá so sánh chắc chắn. Với lại với cậu những tính chất chăm chỉ, yêu nghề và tận tuỵ của anh cậu là quý, nhưng chắc gì đã là giải pháp thông minh nhất để sống cho sướng? Giữa người biết cách sống cho sướng có cái từng trải rất riêng và với người yêu nghề cũng có cái từng trải rất riêng.
    Tóm lại nghề nào cũng quý, đừng cho là mình quá hay còn người khác thì dở.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
    Được dearfriend sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 18/11/2002
  4. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nghề mới chả nghiệp, chỉ có cảm giác thất nghiệp mới là đáng nói!
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nghề xây dựng thì chịu thui, TĐH ko biết một tí gì. Đã từng xây một mẩu tường khoảng 0,5m và đến giờ thì cái mẩu tường ấy ở ngoài sân chưa một bác thợ nào fá được (vì cho toàn xi măng). Vô duyên với nghề xây dựng muh.

    To Tho203: Hê hê, bác ạ, em vẫn nhớ cái vụ xe lu của bác hay ông anh bác í nhỉ. Gớm bác nghịch khiếp thế. Lớn rùi mà còn táy máy. Tuy nhiên ông anh bác wả là cũng đáng nể.
    Hic, uh, mà giờ thì có lẽ mình cũng đang thất nghiệp thật. Đã làm được cái gì ổn định và ra hồn đâu cơ chứ. Thôi kệ vậy, ăn bám được đoạn nào tốt đoạn í
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ,
    Tôi thấy chủ đề và bài của các bạn hay quá, theo dõi mấy tuần rồi và hôm nay cũng xin tham gia đôi chút nhé. Về cái khoản ăn nói văn chương thì người trong Nam chắc là thua các bạn ngoài Bắc rất nhiều.
    To Kurt_must_die:
    Tôi là dân tiếp thị bán hàng bác ạ. Suốt ngày phải ngồi, trung bình 10-12 tiếng, có những hôm 14 tiếng, có những hôm phải thức thâu dêm suốt sáng để chuẩn bị tài liệu hội thảo, hoặc đi thăm khách hàng ngày hôm sau. Cái khổ nhất của dân phòng giấy tôi nghĩ là bệnh đau lưng vì ngồi nhiều quá và sức ép công việc bác ạ, có nhiều lúc phải ôm cái máy tính xách tay về nhà bò ra mà làm...Ôi đủ thứ trên đời cả: giao hàng chậm, giao lộn, giao thiếu hàng - khách hàng máng vốn, doanh số xuống - sếp chửi, đối thủ cạnh tranh quậy trên thị trường...Phải chiều khách hàng, chiều ý các sếp, mỗi người một ý... đủ thứ cả......

    Victor

    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 18/11/2002
  7. Kurt_must_die

    Kurt_must_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phải nói rõ cho mọi người hiểu:
    Tui nêu ý kiến của tui không phải là để tranh cãi xem nghề nào khổ hay sướng hơn nghề nào.Đồng ý là mỗi nghề có những đặc thù riêng của từng nghề đó.Cái tui muốn nói là trong công việc dù có gặp khó khăn gì thì cũng nên tìm cách mà vượt qua và đừng có kêu ca phàn nàn bởi vì đó là nghề mà chung ta đã chọn.
    Nhưng quả thật tôi nghe cái giọng của dearfriend thì thật là CHUỐI quá.Theo ý của hắn thì tất cả những người làm việc vất vả trong cuộc sống đều là NGU DỐT cả hay sao???????????
    Hắn nghĩ hắn là ai mà dám coi thường mọi người vậy?????????

    "It's better to burn out than to fade away"
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    To Kurt_must_die
    ừ, tôi chuối và ngu dốt, đồng thời tôi cũng chẳng là ai cả, cậu sướng nhé :P
    Với những người khác: Tôi chẳng thấy cái bài trước của tôi có chỗ nào đáng sửa cả, tuy vậy vì Kurt_must_die đã nói vậy thì hãy coi như phần nổi của tảng băng, vậy có thể có nhiều người khác cũng hiểu bài viết của tôi như Kurt_must_die. Trong trường hợp đó cho tôi xin lỗi mọi người vì đã không trình bày được rõ, lần cuối cùng tôi muốn nói rằng tôi không nói nghề này là tốt và nghề kia là xấu, mà chỉ nói không nên nhìn nhận một vấn đề, hay một nghề nghiệp đáng để đưa vào topic hay không một cách phiến diện, đối với cùng một việc rất có thể có nhiều cách nhìn nhận khác nhau, đừng tự cho mình là quá đúng. Cho nên ai muốn viết gì về nghề của mình thì cứ tự nhiên, vì nghề nào cũng thú vị rất riêng, tôi luôn luôn tin rằng mình còn rất nhiều cái có thể học tập từ các bạn.
    Mà thực ra tôi đã viết rất rõ quan điểm của mình là "nghề nào cũng quý" rồi, càng viết lại càng thấy mình dài dòng quá.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm 14h/ngày ma vẫn cảm thấy say mê, vẫn vui, thỉnh thoảng có cáu có chán nhưng sau đó vẫn đâu vào đấy. Dỗi sếp nhưng sau có việc lại làm hết sức, vẫn nguyên vẻ hăng hái: Bạn là người hạnh phúc vì đã có công việc mà mình thích - Nghề đó hay nhất đối với bạn
    Nếu ngày có làm có 8h, cứ mong cho hết giờ là đi về, nhiều khi chả biết làm gì, cứ ngồi thẫn thờ, nói chuyện chatting mãi cũng chán, chả nghĩ được việc gì mà làm, 8h như tra tấn: Bạn chọn sai nghề - Nghề đó chán đối với bạn
    Nghề hay dở, vất vả hay không chỉ mang tính tương đối với từng người, tôi có quyền nói Nghề này chán, Nghề kia hay, vì đó là suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không được phép kết luận người kia vất vả, người này chọn nhầm nghề.
    Có nghề thử BEER không nhỉ, được nốc cả ngày, tĩ tã quá, kekekeke
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không bình luận về nghề nghiệp của người khác. Đây là nơi để mọi người thổ lộ suy nghĩ về nghề nghiệp của bản thân mình. Mỗi người cảm nhận theo cách riêng của mỗi người.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day

Chia sẻ trang này