1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề Y trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nghề Y trong truyện Kim Dung

    E hèm, lâu nay chúng ta cứ bàn tới bàn lùi, à quên, bàn lui ai là đại anh hùng, ai là đại mĩ nhân, ai là kẻ đa tình, v.v... mà lại quên đi những người đóng vai trò hết sức quan trọng trong các tác phẩm kiếm hiệp. Họ là ai? Xin thưa đấy là các danh y, hay người ta hay tặng họ một mĩ từ là "thần y". Không có họ thì đại anh hùng, đại mĩ nhân, đại gì đi nữa nhiều khi cũng đi bán muối ráo trọi từ giữa truyện, còn chúng ta thì "Ô hô! Ai tai!". Vậy các ông thần y đấy là ai và tay nghề của mấy ổng như thế nào mà danh tiếng mấy ổng nổi như cồn vậy cà?

    Thôi thì xin mạn phép đi theo dòng lịch sử, mở đầu với Thiên long bát bộ - Lục Mạch Thần Kiếm vào cuối thời Bắc Tống. Ở đây ta bắt gặp Thần Y Tiết Mộ Hoa. Ông này là đệ tử của Thông Biện tiên sinh, hay còn có tên khác là Lung Á lão nhân, thuộc phái Tiêu Dao, nên trình độ y thuật cứ phải gọi là xuất quỷ nhập thần. Người bệnh nặng đến cách mấy, hai chân đã gần qua Quỉ Môn Quan chỉ chừa lại cái gót đi chăng nữa, chỉ cần đưa đến nhà Tiết Thần Y khi hơi thở còn thoi thóp thì bảo đảm sẽ sống sót khỏe mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Hèn chi mà thiên hạ gọi ổng là Diêm Vương Địch, đủ thấy tài nghệ ghê gớm đến mức nào. Tuy nhiên cha này hơi bị hâm, bằng chứng là đã triệu tập đại hội tại Tụ Hiền Trang để làm thịt Kiều Phong.

    Nói đến Tiết Thần Y mà kô nói đến phái Tiêu Dao thì hơi bị thiếu sót. Họ Tiết chữa thương dù sao cũng chỉ là châm cứu, uống thuốc, chứ chữa thương bằng nội lực quái thế nào được. Thế như tiểu sư thúc của y tức là Hư Trúc Tử thì mới thật là ghê gớm. Khi Cưu Ma Trí lên Thiếu Lâm Tự gây sự, Huyền Độ đại sư đích thân ra ứng chiến với ngón tuyệt học Niêm Hoa Chỉ. Nào ngờ ông lại bị soi thủng 3 lỗ trước ngực, máu bay vèo vèo. Hư Trúc nhà ta từ đâu nhảy ra, hốt luôn 3 dòng máu tống luôn vô ngực Huyền Độ, đồng thời khóa chặt 3 huyệt đạo để cầm máu. Tất cả các thao tác từ hứng máu, tống máu trở lại, cầm máu diễn ra trong 1 khoảng thời gian chưa đầy mười giây, khiến cho cả Thiếu Lâm ngẩn người dương tròn 2(n-1) con mắt (với n là tổng số hòa thượng), chưa kể mấy con mắt của Cưu Ma Trí, Ba La Tinh, Triết La Tinh, v.v... (nhiều quá nhớ kô hết). Phải công nhận là pha này chưa ai làm được, kể cả Hollywood!!!!

    Si l'amour existe encore

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 30/11/2002 ngày 01:31
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Qua đến Anh hùng xạ điêuThần điêu hiệp lữ, ta cũng thấy có vị Thiên Trúc thần tăng, ngoại hiệu là Giải độc thánh thủ. Vị thần y này tuy không được nhắc tới nhiều, nhưng qua cách ông ta nghiên cứu giải độc cho Dương Qua, nội chỉ việc tìm thấy Đoạn trường thảo để giải độc Hoa tình, cũng đủ chứng minh tài năng của ông ta. Chỉ tiếc thay vị thần tăng này chưa kịp coi mạch cho Tiểu Long Nữ thì đã ăn phải 1 nắm độc trâm của Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Thu, khiến chàng Dương Qua chán đời quăng luôn nửa viên Tuyệt tình đơn xuống đáy vực. Tiểu Long Nữ đành phải nhảy vực, khiến chàng Dương thành Hòn Vọng Phụ suốt 16 năm trời. Mà cũng may là trước khi chết vị thần y này còn kiếm ra Đoạn trường thảo, nếu không thì "Ô hô! Ai tai!", còn đâu Thần điêu đại hiệp lừng danh giang hồ nữa chớ.
    Bên cạnh vị thần y Thiên Trúc này còn có 2 vị cũng tinh thông y đạo. Một chính là Đông tà Hoàng Dược Sư, hai là Nhất Đăng đại sư. Hoàng lão tà sau khi vợ chết thì đau đớn theo học ngành Y, mong đoạt quyền tạo hóa, cứu sống người vợ đã chết. Chẳng may trời xanh không chiều lòng nhân tài, Hoàng lão tà học rộng biết nhiều, nhưng chẳng thể thay đổi số mạng. Còn Nam Đế Đoàn Hoàng gia, sau khi bị Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông cắm sừng, thêm vụ Lưu Quí Phi mất con, chán đời lên chùa cạo đầu đi tu, học thuốc cứu người. Tuy nhiên cách chữa của 2 cao nhân này chủ yếu dùng nội lực chữa thương. Như Nhất Đăng đại sư, chỉ với một ngón Nhất Dương Chỉ với Tiên thiên công, đã cứu sống Hoàng Dung khỏi ngón Thiết Chưởng của Cừu Thiên Nhận. Tóm lại là dùng nội lực đả thông kinh mạch, giải độc cho bệnh nhân. Có điều chữa kiểu này thì mất nội công. Rõ chán!!!
    Si l'amour existe encore
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Coi ra nhị đệ của Kiều đệ giỏi nghề y dữ. Mắt du thản chi móc ra còn đem ra chữa cho A tử được nữa. Dà,cái vụ lắp mắt, người này cho người kia quả đáng kính nể.
    Hắc hắc, Hư trúc mà còn sống đến thời Lệnh Hồ Xung thì hìhì hà hà, ĐôngPhương Bất Bại, Nhạc Bất Quần hay Lâm Bình Chi có ân hận thì còn cơ mà sửa chữa
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    hê hê... Kiều bang chủ còn quên một người quan trọng là Sát Nhân Danh Y Bình Nhất Chỉ, y thuật của Bình Nhất Chỉ thì so với Hoa Dà cũng không thể gọi là kém dược, mổ ngực của Dào Căn Tiên cứ gọi như là bỡn ấy, vừa phẫu thuật vừa dùa giỡn lại không cần thuốc tê nữa mới ghê chứ . Nhưng cuối cùng cũng không trị dược bệnh cho Lệnh Hồ Xung dến nỗi phải tự tử mà chết, dáng tiếc dáng tiếc.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Theo ý Kiều đại hiệp thì chùa thiếu lâm hàng ngàn tăng chúng không có ai mắt chột à?

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    À, cái đấy thì còn phải xem lại chứ nhỉ? Đấy là ta tính theo trường hợp lí tưởng, còn bằng kô thì còn phải làm tổ hợp xem có bao nhiêu phần trăm sư mắt chột, bao nhiêu phần trăm khả năng đui mù. Mà cái đấy thì chịu. Ica huynh làm thử xem sao?
    Prankster huynh đừng nóng vội. Tiểu đệ theo lịch sử mà tiến mà. Phải qua Hồ Thanh Ngưu mới tới Bình Nhất Chỉ.
    Si l'amour existe encore
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Làm cái dó thì khó dấy, làm sao má biết có bao nhiêu nhà sư dứng xem dể mà tổ hợp chứ
    Tại Kiều dệ không báo trước, mà làm luôn một lượt chứ chia chi cho khổ vậy, Hồ Thanh Ngưu thì cũng bó tay bởi Huyền Minh Thần Chưởng. Diều này cho thấy dù có y thuật cao cách mấy nhưng dối với những vết thương về nội công thì cũng bó tay

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai!!! Thiên Trúc thần tăng tuy đi bán muối nhưng vẫn còn để lại Đoạn trường thảo. Cho nên Dương Qua và Tiểu Long Nữ mới còn cơ hội tái hợp, để còn có một truyền nhân là nữ lang áo vàng giải cứu cho Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn khỏi ngọn đòn ác độc của con nhỏ Chu Chỉ Nhược, giúp chàng Trương Vô Kỵ khỏi mang tiếng bất hiếu.
    Nhắc tới chàng Giáo chủ Minh giáo gà mờ này thì còn rất nhiều chuyện để nói, tuy nhiên hãy nói đến ân nhân của chàng ta, cũng là ân sư truyền y bát cho chàng, chính là Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu. Lão này đích thị là giáo đồ Minh giáo, nổi tiếng với bốn chữ "kiến tử bất cứu". Cái tên của lão cũng rất ấn tượng, nghe qua cứ tưởng lão là một con trâu xanh. Nhưng đây lại là một con trâu xanh rất biết hưởng thụ. Nơi ở của lão là hồ điệp cốc, hoa cỏ xanh tươi, bươm **** rợp trời. So sánh với cái chòi lá của Kiều mỗ ngoài Nhạn Môn Quan thì chỗ ở của lão quả thật là thiên đường. Có lẽ Kiều mỗ phải trở về Tiểu Kính Hồ coi mộ cho A Châu, đồng thời hưởng thụ không khí trong lành của Giang Nam luôn thể. Nhưng thôi, hãy trở về Hồ Thanh Ngưu.
    Tài chữa bệnh của Hồ Thanh Ngưu thì không cần phải bàn cãi. Nội chỉ nhìn Trương Vô Kỵ, lão cũng biết họ Trương bị trúng Huyền Minh thần chưởng vô phương cứu chữa. Thật ra thì nếu Vô Kỵ không bị lão Thành Khôn dở trò độc ác, đả thông kỳ kinh bát mạch thì có lẽ Hồ Thanh Ngưu đã chữa lành thương thế cho chàng. Nhưng mà như vậy thì Vô Kỵ chưa chắc có cơ duyên học được Cửu Dương thần công, Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp, và trở thành Giáo chủ Minh giáo. Không biết chừng chàng còn trở thành đệ tử Võ Đang, đánh lên Quang Minh Đỉnh, và chẳng được nàng Triệu Minh lá ngọc cành vàng để ý tới. (nói tới đây tại hạ lại cứ tiếc hùi hụi, tại sao hổng có ai cho tại hạ 1 chưởng).
    Ấy chết, lại lang man nữa rồi. Trở lại Hồ Thanh Ngưu, đôi khi ta thắc mắc tại sao một vị Y Tiên lại có ngoại hiệu "kiến tử bất cứu" khó nghe như thế. Thật ra thì lão chỉ không cứu những người nào không thuộc Minh giáo thôi. Nguyên do cũng vì Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ty, vì vi phạm Giáo quy, bị đuổi khỏi Quang Minh Đỉnh, cùng chồng họ Hà qua lại giang hồ với ngoại hiệu Ngân Diệp tiên sinh và Kim Hoa bà bà. Chả dè ông chồng chẳng may trúng bệnh nặng, đem đến cho Hồ Thanh Ngưu thì lại nhận được bộ mặt rầu rĩ cùng cái lắc đầu "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..." Tử Sam Long Vương mất chồng nên mất bình thường, giận cá chém thớt, đổ lỗi cho họ Hồ thấy người ngoài giáo không chịu cứu. Họ Hồ nhà ta võ công thì không lại bà này, nên đành phải chơi chiêu không phải Minh giáo kiên quyết không cứu. Thế mà vẫn không thoát khỏi tai kiếp!!!
    Nguyên do thì tại Kim Hoa Bà Bà vẫn không quên thù xưa, quyết tâm đưa Hồ Thanh Ngưu xuống dưới kia bầu bạn với ông chồng cho khỏi hiu quạnh (ủa, tại sao bả hổng tự tự theo chồng đi chớ). Thế nên mới có chuyện Trương Vô Kỵ chữa bệnh thì tối Độc Tiên Vương Nạn Cô đánh thuốc độc bệnh nhân. Mà nghĩ cũng buồn cười cho cặp vợ chồng này, chồng thì là Y Tiên, vợ thì là Độc Tiên, đấu nhau gần cả cuộc đời. Đến khi cả hai làm hòa thì lại nắm tay nhau cùng xuống suối vàng. Than ôi, phải chăng đó là số phận? Nhưng còn hên là sở học của hai người đã được Trương Vô Kỵ thừa kế, còn bằng không thì đã chẳng biết được cách chữa thương cho sư bá, sư thúc, hay là bị Triệu Minh tóm gọn ở Lục Liễu sơn trang, tệ hơn là bị vào nồi nước lèo của bọn đệ tử Hoa Sơn ăn cháo đá bát.
    Si l'amour existe encore
  9. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Nếu A Châu mà đọc được dòng này thi...

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!

    Được ica sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 02/12/2002
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Hồ Thanh Ngưu thì phải nói luôn cả bà vợ của ông ý nữa chứ Bang chủ (hì, TIO đang bị nội thương, quên mất tên bà này rồi).
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...

Chia sẻ trang này