1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề Y trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ở ngay bài viết chứ đâu. Đúng là bị nội thương thật!!!
    Si l'amour existe encore
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hic, ừ, tỷ tỷ đọc không kỹ, chết thật, thần trí ngơ ngẩn thế này, không biết bao giờ mới khỏi đây?! Mà đang nói hay, nói tiếp đi Bang chủ hiền đệ!
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... Kiều dệ dang câu khách dấy à.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, câu gì nữa mà câu. Tại bận quá đấy thôi. Sắp vào vòng chung kết rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu đây này.
    Si l'amour existe encore
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Vòng chung kết gì vậy ???bên này huynh cũng dang vòng chung kết dây này

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Các vị bắt đầu lạc đề rồi!!! Đang nói chuyện bác sĩ với thuốc thang gì cơ mà!!!
    Có bệnh vái tư phương, bây giờ TIO chỉ ước có Tiết Mộ Hoa, Hồ Thanh Ngưu hay Bình Nhất Chỉ ở đây thôi.
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chà...chà..., nói đến nghề Y trong truyện Kim Dung mà thiếu Sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ thì thật là thiếu sót, mà là thiếu sót to lớn nữa là đằng khác.
    Bình Nhất Chỉ quả là một con người đặc biệt. Trước hết Bình đại phu có một vóc dáng rất ấn tượng: mập ú và lùn tủn, chả hơn Lão Đầu Tử là mấy. Cái ấn tượng thứ hai là vợ của đại phu thì lại cao và gầy, đứng gần đại phu thì chỉ làm ta liên tưởng tới con số ..... Ấn tượng thứ ba, mà cũng là điểm đặc sắc nhất, chính là ngoại hiệu cùng với danh tính của đại phu. Chả là ai nghe tới bốn chữ "Sát nhân danh y" đều cảm thấy ngạc nhiên, cứ tưởng đại phu là lang băm (vì chỉ có bọn lang băm chữa bệnh chết người thôi). Thật ra thì kô phải vậy. Chả là Bình đại phu nhà ta có cái lí luận rất kì quặc, bảo rằng chữa một người thì làm cho dưới Địa phủ bớt đi một người, Diêm Vương mất chỗ làm ăn. Vì thế đại phu cứu một người thì phải giết một người, để Ngọc Hoàng Thượng Đế không bảo đại phu ác nhân thất đức, còn Diêm Vương lão tử cũng không oán hận đại phu giành giựt mối làm ăn, và sau này đại phu chết đi thì bọn lâu la quỉ sứ cũng không làm khó dễ đòi tiền uống cà phê cà pháo này nọ!!!!!!! Còn tên thì để chỉ rõ y thuật thông thần cũng như kĩ thuật điểm huyệt kinh người của đại phu, chẩn mạch hay giết người đều chỉ dùng một ngón tay. Mà thật ra thì chả có ai dám gây chuyện với đại phu cả, vì có kẻ nào sống trên giang hồ mà không ít nhất một lần phải đổ máu sa trường, và lúc đấy thì chỉ còn biết xuống nước năn nỉ Bình đại phu chữa bệnh, đồng thời sẵn sàng đợi lệnh sai khiến.
    Nói ra để thấy được Bình đại phu chữa bệnh cho thật là khó khăn vô cùng. Đừng nói là Phương trượng Thiếu Lâm, cho dù đến cả Cửu ngũ chí tôn cho kiệu rước cũng chưa chắc đại phu đã đi. Bởi thế mới thấy chàng Lệnh Hồ Xung nhà ta may mắn, chỉ nhờ có tiếng là boyfriend của Thánh cô mà đã được Sát nhân danh y đích thân đến thuyền chẩn mạch, cho thuốc miễn phí. Khổ nỗi đây lại là con bệnh khó chơi nhất đại phu đã từng gặp. Mà có phải y thuật đại phu kém cao minh đâu. Đào Thực Tiên bị đâm cái ọt từ trước bụng sắp về chầu ông bà ông vãi mà còn được nối lại kinh mạch đàng hoàng, tỉnh dậy vẫn cãi lộn và văng tục tốt. Chỉ cần nghe mạch thì đã biết rõ nguồn gốc các luồng chân khí trong người Lệnh Hồ Xung. Nhưng khổ nỗi anh chàng này đích thị là một lãng tử thanh danh tàn tạ, bất kể sống chết, nào là uống rượu với thuốc đại bổ, nào là trích máu cho con gái Lão Đầu Tử, lại còn nhận máu từ Lam Phượng Hoàng nữa chứ. Hỡi ôi, đúng là "nát bét đến năm bảy phần"!!!
    Nói đến đây mà không đề cập đến Lam Giáo chủ của Miêu Cương Ngũ Tiên/Độc giáo thì cũng khá thiếu sót. Phải công nhận tại hạ chưa từng gặp một nữ bác sĩ nào dễ "xương", xinh đẹp, dịu dàng, ân cần và độc đáo như Lam cô nương. Cái cách mà nữ bác sĩ này truyền máu cũng thật li kì: qua những con đĩa. Bảo đảm tiệt trùng, không sợ SIDA!!! Có điều Lam Giáo chủ nhà mình cũng thuộc loại lang băm không hơn không kém, cho nên bệnh tình Lệnh Hồ Xung đã nặng lại càng thêm trầm trọng. Thêm nữa nàng cũng thuộc loại đa tình, cứ một hai kêu chàng là "Hảo đại ca!!!". Bởi thế mới rách việc!!!
    Chả là Bình đại phu đã mời đủ tám đại cao thủ đủ sức hóa giải tám luồng chân khí trong người Lệnh Hồ Xung. Ai dè trong đấy lại có một nhân vật phái Điểm Thương ở Vân Nam, lại còn yêu trộm nhớ thầm Lam Phượng Hoàng. Giữa đường đi nghe tin nàng gọi Lệnh Hồ Xung là "Hảo đại ca", uất ức chán đời đưa kiếm lên cứa cổ tự vẫn (chả là miệt Vân Nam chỉ gọi như thế đối với người yêu mà thôi). Đúng là anh hùng nan quá mĩ nhân quan, ngu hết chỗ nói!!!
    Cuối cùng thì Sát nhân danh y lẫy lừng thiên hạ cũng đành bó tay với Lệnh Hồ tiểu tử. Cứu một người thì giết một người, nay cứu không được thì phải giết ai đây? Sát nhân danh y chỉ còn biết tự vẫn để không hổ thẹn với danh tiếng của mình. Than ôi, một đấng thần y danh vang bốn bể, nay cũng chỉ vì giữ trọn cái danh mà phải quyên sinh, chẳng còn kịp truyền nghề lại cho con cháu, há chẳng đáng tiếc lắm ru? Nhưng có thế thì mới là "Sát nhân danh y".
    Si l'amour existe encore
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Kiều dệ quên một chi tiết vô cùng thú vị là Lão Dầu Tử dã giết hết cả nhà nhạc mẫu của Bình Nhất Chỉ nên trong lúc tâm trạng vui vẻ Bình Nhất CHỉ cho Lão Dầu Tử toa thuốc của Bát... gì gì hình như là Bát Mệnh Tục Hoàn, vì Bình Nhất Chỉ vốn rất sợ vợ vì thế y rất ghét gia dình nhạc mẫu vì thế nên Lão Dầu Tử thanh toán gìum cho y thì y rất lấy làm cảm kích
    Dúng là chuyện nực cười phải không các huynh dệ, quái nhân có khác

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ô, TIO đọc đi đọc lại TNGH đến 10 lần có lẻ rồi mà không biết có vụ này nhá!
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...

Chia sẻ trang này