Nghé yêu của bố. Bố xin lỗi nghé... Nghé yêu. Bố viết cho con ở đây nhưng có lẽ không biết bao giờ con có thể đọc được, bố xin lỗi con nhiều nhiều lắm, đáng nhẽ khi con sinh ra trên đời này con phải được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mà một sinh linh bé bỏng được hưởng, nhưng không vì một sai lầm của bố, một phút sai lầm không suy nghĩ mà dẫn đến cuộc sống của con khổ, dẫn đến bao nhiêu sự thiệt thòi dành cho con, Bố xin lỗi con nhiều nhiều nhé, hãy tha thứ cho bố nhé, đến giờ con có biết là nằm nhìn con ngủ, nhìn con lớn lên từng ngày tháng một bố mới thấy ân hận, thấy mình sai trái nhiều quá, có lẽ ông trời đã cho con bên bố, cho con để bố có thể chịu nhiều nhẫn nhục, chịu nhiều cay đắng để mà sống, để mà cố gắng vươn lên để cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Bố không thể nói ra tất cả mọi thứ trong bố, cho dù mọi người nói bố thế nào cũng được, bố chịu đựng hết vì tương lai của con, bố có thể đánh đổi tất cả để có thể được ở gần con, cho dù đó có thể là những ngày ngắn ngủi nhất cũng được.