Cuối cùng cũng quyết định thế này.....Uh, bây giờ phải học cách nghe và học cách "không biết"....Nếu vượt qua được chuyện này, sợ rồi mình thành khô khan quá, còn nếu không vượt qua được, chẳng hiểu rồi sẽ thế nào.... Uh, sẽ cố gắng nghe, nghe mọi người, và nghe mình.....Nói ít đi thôi.... Hoa tháng ba vẫn nồng nàn như thế..... Chỉ có điều....phải sống khác ngày xưa.....
Hoan hô. Cứ thế mà làm. Không nghe ==> coi như điếc. Không biết ==> coi như ... thiếu iốt Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
Để biết tai ko bị hỏng...! Mà cố gắng vượt qua đi,rồi có lúc người khác phải nghe theo mình...! ...My dreams really wouldn't matter without You...
Hìhì "đầu tóc" rối bù thì lấy lược mà chải đi chứ. Để như thế trông khó coi lắm. Khi đứng giữa một ngã ba đường, nếu không biết đi theo đường nào, có nghĩa là lí trí đã không còn đủ sáng suốt và tỉnh táo để đưa ra một con đường, một cách giải quyết hợp lý, thì hãy làm theo sự mách bảo của con tim. Cứ đi theo sự mách bảo đó. Đúng sai chưa biết nhưng còn hơn đứng một chỗ. Đúng thì tiếp tục phát huy, sai đến đâu sửa đến đó. Còn nếu sai lầm hoàn toàn, không thể sửa được thì làm lại. Chuyện nhỏ! Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất