1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỀ ******* ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchet13, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Nghề ******* không được ủng hộ, không bao giờ được ủng hộ trong y' thức của chúng ta, ngoại trừ những kẻ nhiều tiền muốn chơi hoang. Tại sao họ lại nhiều tiền thế nhỉ, những cuộc chơi hoang của họ đều tính bằng USD, trong chúng ta có ai được như vậy.... Nói đến Cung và Cầu trong mặt hàng này cũng thế, có CẦU thì mới có CUNG ....... CẦU ở đâu ra, tiền đâu ra để họ có cái gọi là NHU CẦU ấy .... phần lớn là do tham nhũng, moi tiền của nhà nước để tiêu dùng mục đích cá nhân, khỏi bàn cãi mất công. Đất nước ta tuy đang phát triển như vũ bão (nghe mấy ông to to nói thế) nhưng thực chất còn nghèo, nếu như không muốn nói là quá nghèo. Lấy đâu ra tiền để trợ cấp này nọ, rồi trung tâm nọ kia ...... chưa thể có được đâu.
    To Thanchet13: Bạn ăn 1 bữa cơm hết 3000, bạn có biết còn có đại đa số người dân VN ăn như bạn hoặc là hơn kém nhau 1 chút không? Chẳng có ai dại gì mà ăn 3000/bữa rồi để tiền giúp đỡ người khác cả. Tôi cũng thế.
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
    [​IMG]
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    mà sao lại phải cấm nhỉ, cứ để công khai cũng được có sao, các nước phát triển nó có cấm đâu :D, đó cũng là một nghề mà kiếm được phết đấy chứ
    <------ quái, sao ko ai vote cho mình ít sao nhỉ
  3. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    -Đã là ******* hầu như là người ta đã muốn ẩn mình rồi,không muốn ra đứng đường,tiền nhiều hơn lại đỡ mất mặt hơn thì mọi người lại cứ lôi người ta ra nói.Tôi chẳng thấy ******* có gì là xấu cả(có lẽ số này rất ít) vì nói thật bây giờ đầy người khi mình tiếp xúc có lẽ mình cũng không nghĩ là người ta làm ******* vì người ta cũng là người,cũng sống với mình chân thật.Chẳng qua tất cả cũng vì tiền thôi.
    BOYVERSACE
  4. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    khi nào mày làm lãnh đạo thì mới biết,chứ bây giờ mày cũng giống tao,chỉ là những thằng sinh viên không có tiếng nói,mày tưởng làm được như thế mà dễ lắm à?và bản thân tụi ******* đôi khi lại cứ muốn làm cái nghề đó,vì nó nhàn,không phải là lao động nặng,chứ không phải là nhà nước không tạo điều kiện,cho đi học nghề thì chúng nó có học được chó đâu,thế thì còn kêu gì ở nhà nước,và tất nhiên là cũng lắm thằng đàn ông sinh bệnh sinh tật,"chán cơm thèm phở"đâm ra mới nẩy sinh nhu cầu cho những thằng đó,nói tóm lại,nhà nước đôi khi cũng còn quá dở,nhưng với tình hình hiện nay là được rồi,còn phải lo làm kinh tế nữa,chứ không lo làm kinh tế,đến lúc mà dân nghèo thì đứa chó nào cũng kêu,mà kiểu gì thì dân cũng kêu được,lãnh đạo một nhà nước đâu có đơn giản như mày nghĩ,đâu có phải là cái gì cũng làm đến nơi,đến chốn được,nói chung đã xác định sống ở vietnam là phải chịu khổ.Còn cái thằng gì mà bảo chấp nhận một cô gái hoàn lương à?mày chỉ là thằng nói phét,đến lúc nảy sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt thì có khi bố lại lôi chuyện cũ của người ta ra để mà nói,thế thì thà rằng đừng có lấy họ,cho họ còn đỡ khổ tâm hơn,thằng đàn ông nào mà không có cái tính tự ái,luôn đòi hỏi.
    When I Look Into Your Eyes.

Chia sẻ trang này