1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghẹn ngào quá các bạn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ArchEnemy, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    em là giai nhưng em cũng ko chấp nhận đc
    làm gì lại ko đủ bản lĩnh để từ chối chứ, cứ ngụy biện do gái nó chài
    Mình viết thế này thể quái nào cũng bị các ông con trai chửi cho xem
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng kô thể chấp nhận đc cái việc ngủ mà kô làm gì ?
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ngủ mà không làm gì thì đi chết đi cho xong
    Nói thật là, gái mà đã tính dụ zai lên giường thì chạy đằng zời, thằng nào chạy được đêk fải đàn ông, he he
    Chủ topic tính vụ chia tay sao cho nhẹ nhàng đi là vừa nhỉ
  4. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái nói đúng
    Nói thật 1000 thằng đàn ông thì thằng nào chả thế! Nhưng quả thật em ko chấp nhận được cái kiểu đàn ông như thế!
    Thà em làm gái già cho nó xong...
    Chồng thì cũng zăm bảy kiểu chồng.
    Chồng Bát Chồng Đũa cũng là Chồng. Nhưng dứt khoát phản bội em đi người khác thì ko bao giờ. Em mà biết được á. Nhất là bét có yêu mấy thì cũng chia tay.
  5. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    vàng 1. không lẽ nói là :" anh không yêu em đâu, hoặc là anh yêu em nhưng vẫn thích quan hệ với người khác ah??" xin lỗi nhưng phải nhận xét, em ng. quá.
    vàng 2. không hiểu là trước hay là sau nữa
  6. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghi ngờ thì sao ko hẹn anh chàng Don Juan í, với lại bạn của bạn ra nói chuyện đi, xem anh ta giải thích thế nào? Vì dù sao trước khi "chém đầu" cũng nên cho "phạm nhân" nói lời cuối cùng chứ.
    Mà nếu có chuyện đó thiệt thì "say goodbye" thì tốt hơn, đàn ông mà như thế xài ko được rồi. Với lại bạn mà tha thứ lần này, ai dám bảo đảm anh chàng ko có lần thứ 2!
  7. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    chia tay là giải pháp tốt nhất với cả 2 hén
  8. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn...
    Nhưng nếu là con gái thì sao....mình cũng biết người yêu của mình đã sleep with một ng... mà she nói là trc khi gặp và yêu mình...
    ...và mình đang tự hỏi...she sẽ còn phản bội mình đến bao giờ...
    nên mình có thể hiểu cảm giác nghẹn ngào của bạn....chia sẻ
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 12/04/2008
  9. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cái trước khi gặp và yêu nó khác bác ạ!
    Trước lúc người ta gặp bác! Cho nên ko trách người ta được.
    Người ta cũng chẳng muốn thế!
    Đừng buồn vì chuyện đấy nhé!
    Tặng hoa này
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Định không comment nhưng đọc xong cái này thấy bác đuối về tiếng Việt quá!
    Đừng có tự hỏi làm gì, không trả lời được đâu, She đã thèm phản bội bác đâu, bác phản bội she đó chứ???
    Chưa biết , chưa yêu mà đòi phản bội nghe hài thế là cùng!?
    Chủ topic: Cảm thấy cho qua đc thì cho qua, không thì thôi, nghĩ làm gì, chả đc gì đâu!

Chia sẻ trang này