1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghèo có phải là cái tội ko các ban?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanchettt, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettt

    thanchettt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    các bạn có tin là tui dã từng yêu một người mà gia dình cô ta hơn hẳn nhà tui , vì thế tui dã rút lui một cách ổn thoả , trong khi đo cô ta dược nhiều anh dưa dón ......toàn xe xịn ....ngại lắm.......
    chung
  2. thanchettt

    thanchettt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    sao khóc vậy Thewarrior? sao nhắc dến tiền khóc to thế
    chung
  3. phuthuymeo

    phuthuymeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nhà mình nghèo lắm, nếu nói như bạn thì mình ko dược quyền yêu ah`???
    tiền chẳng là cái đinh mục gì cả, bằng chứng là mình vẫn đang sống vui ve cùng bạn bè và chẳng ai khinh thường mình cả, thế thôi
    bo^ng
  4. thanchettt

    thanchettt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    co ai noi la ko duoc yeu dau ma la : cam thay that be truoc nguoi ta thoi
    chung
  5. wallsand1211

    wallsand1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng y' với ban THANCHETTT.Đúng là cuộc sống ngày nay,tiền rất quan trọng! Kể cả trong tình yêu cũng thế thôi.Các bạn thử nghĩ xem,nếu một người con trai muốn rủ người i' của mình đi đâu đó,như uống cafe chẳng hạn.Không có tiền thì sao đây??
    Tuy nhiên,không phải tiền là thứ thiết yếu nhất! Có nhiều cái vẫn quan trọng hơn tiền đấy chứ! Vả lại ông bà ta cũng có câu này :
    " Yêu nhau trăm sự chẳng nề
    Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng"
    Thấy không ?!! Nghèo đâu phải là cái tội!!!!!!
  6. thanchettt

    thanchettt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi ai cung noi la tien ko quan trong nhung thuc te thi ko phai vay , tien no cung gop mot phan nao trong tinh yeu do ban a` , vi du thi nhieu roi nhung thuc te van la mot dieu de hieu nhat phai kio cac ban , chung ta phai vuot qua cai goi la "su ngheo kho" nay thi moi la quan trong dung ko vay? ma muon vuot qua no ko phai de dau ban oiiiiiiiiiiii
  7. Other_266

    Other_266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng nói chuyên đạo đức giả nữa
    Chẳng ai là ko nghĩ đến tiền cả. Nhất là con gái con boy thường là ko.
    Bạn ạ khi cô gái yêu bạn chỉ được 30 % là giỏi lắm rồi con 20 % là dành cho các mục khác như gia đình, anh em...
    và 50% dành cho tiền bạc . Tất nhiên họ phải nghĩ đến tương lai của minh chứ. Thời này làm gì có một ngôi nhà tranh hai trái tim vàng nữa
    Ha ha....................................

    5
  8. thanchettt

    thanchettt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nha minh ngheo lam , ban co biet khi di chat phai lam gi moi co tien de chat ko? minh gop tien qua sang do'...... ban co biet khi di gap ban chat xong ve lam sao ko? ho khinh minh....huhuhuhu.... ho ko them noi chuyne voi minh nua....----> vi minh ngheo
    chung
  9. Tuan_Hung_new

    Tuan_Hung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nghèo không phải là cái tội, nếu người ta còn đang ở tuổi cắp sách đến trường.
    Nghèo cũng không phải là cái tội, nếu người ta mới tốt nghiệp ĐH và đang lang thang tìm việc.
    Nhưng nhất định nghèo phải là cái tội, nếu bạn là một thằng con trai được bố mẹ nuôi ăn học tử tế, ra trường được vài năm mà vẫn không đủ sức nuôi thân, chưa nói gì đến tiền rủ bạn gái đi uống nước. Nói rằng xã hội hiện nay quá đề cao đồng tiền chưa hẳn đã đúng hoàn toàn, nhưng khả năng kiếm tiền bây giờ cũng là một thước đo để khẳng định độ độc lập, đầu óc cũng như tính quyết đoán của một thằng con trai.
    Thanchettt ạ, chẳng có gì đáng xấu hổ nếu em còn đi học và nhà em nghèo, nhưng xấu hổ thật đấy nếu em nói dối bố mẹ lấy tiền học để đi chat mà không lo học hành gì cả. Em cứ an tâm mà học đi, trước mắt em còn cả tương lai cơ mà. Đến lúc đó ... yêu hoàn toàn chưa muộn Thằng con trai nào mà chỉ huyênh hoang vì tiền của ba mẹ thì không đáng để ý.
    TTH
  10. boy_nghich

    boy_nghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    cuoc doi dang do doi khi van phai nhan nho
    ra duong an bat pho gap mot dua thi no
    chay ve nha the la mat toi bat pho....
    minh dong y ve y kien tren cua ban ,thoi buoi nay muon cua gai it nhat phai co tien co xe dep va sanh dieu nua....nhieu nguoi cu bao minh yeu vay thi yeu lam gi...nhung su that la the ma it ra cung phai sanh mot chut
    tuan linh

Chia sẻ trang này