1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo Có Phải Là Một Cái Tội ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi htt7896, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nghèo không phải là 1 cái tội. Nhưng mà là 2,3 thậm chí 4 cái tội. Có tội với chính bản thân mình. Có tội với những người mình yêu thương, muốn lo lắng, chăm sóc cho họ nhưng không thể.
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3

    Trong tinh yeu khong co cho danh cho dinh nghia cua su sang hen . Neu nhu ho yeu nhau ma chi vi tien thi hao ra tinh yeu la 1 thu mau ban hang ngay ah . Ho yeu nhau la yeu nhung duc tinh tot dep cua nhau , chu khong phai yeu nhung cua cai vat chat cua nhau . Xa hoi bay gio cang ngay cang van minh khong nhu ngay xua nua ban ah . Ngay xua cha me dat dau con ngoi day . Con ngay nay thi moi muoi tu do yeu nhau . Neu nhu ho da yeu ban rui` thi du ban co ngheo den muc nao di nua thi ho cung yeu ban thoi . Thoi tom lai la tinh yeu khong dem ra so sanh bang cua cai vat chat duoc . Vi the cai ngheo khong phai la toi dau . Toi o day la minh khong biet cach vuot qua thoi . hay dung mac cam dieu do . bye
    trung
  3. htt7896

    htt7896 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn những lời tranh luận của các bạn. Tôi xin nói cho cac bạn biết rằng các bạn đã đứng trên quan điểm của "con nhà giàu" mà phản đối ý kiến của tôi. Các bạn chủ quan duy ý chí quá.
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ngheo "tinh cam" do moi dang la mot cai toi...
  5. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tôi trả lời bạn do tôi cũng trong một hoàn cảnh khó khăn như thế chứ không phải sung sướng gì cả.
    Đúng là chuyện sang hèn có ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc con người đấy, nhưng nói nghèo là một cái tội thì thật vô lý. Cuộc đời có nhiều cung bậc, nhiều hơn chúng ta tưởng đấy. Tôi mới đọc báo Sài gòn Tiếp Thị, thấy chuyện thật tức cười, một cô hoa khôi của một trường ở Đà Lạt, chắc gia cảnh không tới nổi khố rách áo ôm, thế mà "đeo" một chàng công tử rởm đến có thai 4 tháng, chả hiểu tại sao? Lại một chuyện khác, một người đàn ông ở Trung Quốc, hai vợ chồng rất nghèo, không may bà vợ bị liệt, ông đã gánh bà suốt 10 năm ("gánh" theo đúng nghĩa đen), vừa làm việc, vừa chăm sóc vợ, chắc họ không thể không hạnh phúc.
    Nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân, vì mình không được như những người khác, trong số những đứa con trai xung quanh bạn gái tôi thì tôi là người ngố và nhà quê nhất, nhưng khi nhìn những người nghèo khổ xung quanh, tôi thấy tôi vẫn còn sung sướng nhiều, mỗi ngày tôi có tiền lên net, tôi được học ngành mình yêu thích, tôi được tay chân lành lặn, đầu óc minh mẫn, thế là rất vui. Còn hạnh phúc vật chất, chắc phải tự mình làm ra thôi.
    Đôi lúc bạn sẽ thấy người nghèo thiệt thòi đủ thứ, người ta khinh, coi thường, không được trọng vọng. Nhưng hãy quan sát thử 100 người giàu, bạn sẽ thấy số người thật sự hạnh phúc ít đến lạ lùng. Những người hạnh phúc là những người đã làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của chính mình, họ cũng có thời cay cực như chúng ta thôi.
    Đừng mặc cảm như thế nữa
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  6. htt7896

    htt7896 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "TRONG TINH YEU THI DEN VAO NHAU BOI CA 2 YEU NHAU,VA HIEU NHAU CUNG NHU THONG CAM VOI NHAU CHU DAU PHAI VI TIEN","NEU TINH YEU MA CO MAT CUA DONG TIEN THI DO KO CON LA TINH YEU NUA,NHU VAY CUNG KO THE GOI LA TINH YEU" !!!
    KHÔNG có tiền thì lấy cái gì để nuôi dưởng tình yêu. Tình yêu nó phân biệt nhiều nhất, nó có ranh giới, một người thuộc tầng lớp này thì không thể yêu một người thuộc tầng lớp khác và ngược lại. Bởi vì sao ? Vì hoàn cảnh sống, tầng lớp xuất thân quyết định đến suy nghĩ, tư tưởng và cái gọi là ý thức hệ. Cho nên một người thuộc tầng lớp quý tộc thì không thể yêu một người thuộc tầng lớp bình dân. Thế thì cái gì quyết định đến tầng lớp xuất thân nếu không là tiền.

Chia sẻ trang này