1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo kiết xác, nên hẹn con gái đi chơi thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 05/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nghèo thì yêu bằng văn nghệ hương hoa ,bằng tinh thần chứ nghèo mà đua vật chất thì chết dở !
    Mùng 7 báo cho em nó là đi công tác hay đâu đó ,,đến thứ 2 mới về ,,đại khái cách xa chỗ em nó vào ,,,
    Sáng nt cho em nó 1 câu thơ , trưa gọi điện cho em nó 1 bài thơ ,,đến nửa đêm mùng 8/3 mới gọi ra ,rủ đi dạo đêm và hát khe khẽ 1 bài nào đó ,,tặng 1 bông Hồng và lấy lí do ,,: anh vừa đi công tác về ,vội quá chẳng có j ngoài bài hát làm quà ,,,Tình yêu là sự lừa đảo có hệ thống và có quá trình lâu dài mà lị !
  2. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    cậu này chắc ko nghèo đâu. chắc là SV xa nhà. nhìn nick và gold thì tớ đoán cậu này có máy tính riêng.
    nếu như bạn nói là chỉ vì ko có xe là nghèo thì tớ cũng nghèo nà, không có xe máy mà đi?
    nói cho rõ xem nào? nghèo theo ý bạn là như thế nào? lương 1 tháng?
  3. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, chuẩn ko cần chỉnh nhé!
  4. TheKings

    TheKings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng cái.. thế nào chả có kế hay
  5. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Ấn tườn đầu thể hiện ở sự tươm tất chứ không do hình thức. không có xe máy thì đi xe đạp - cứ nói là bây giờ hưởng ứng môi trường xanh, đi chơi lần đầu chắc gái xe không có thắc mắc đâu.
    Theo như cậu nói, nghèo kiết xác nhưng ăn mặc đàng hòang là được.
    Chịu khó đầu tư đi quán nước nào trung bình khá ấy. Chứ cứ dắt vô CIAO bờ hồ thì chết ngắc.
    Đi ăn kem Tràng Tiền kìa, quá kinh tế.......
    Chúc cậu thành công và cô ấy là người tử tế.
  6. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Anh biết hai chỗ uống trà giá rẻ vỉa hè gió lộng cho chú đây
    1 là chỗ Bát Bửu Hàng Đẫy
    2 là trà nhài chỗ Bờ Hồ - chỗ này phải sành điệu mới biết mà vào nhá, vì không có biển biếc giề đâu
    Giá rẻ đấy, gái gú thì uống đẫy làm cái gì, chỉ tổ đái đêm
  7. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Cực chuẩn, tớ đề nghị chỗ ấy - đã vote cậu *
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
  9. St_ngonchan

    St_ngonchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ trà đá Trần Nguyên Hãn, 2k 1 cốc trà nhài có đường, thêm đĩa củ đậu nữa là hết 10k tất cả. Anh đưa gái lên đấy suốt, không phải vì nghèo kiết xác mà cả hai đều thích. Mà ở đấy cũng hơi nhiều gái sành điệu chơi đồ hiệu vào ngồi đấy. Uống xong có thể dắt gái đi bộ một vòng bờ hồ để thư giãn. Thích ôm ấp vuốt ve thì sà vào ghế đá. Nói chung tiện lợi vô cùng
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    Bé này thuộc dạng tiểu thư đấy các bác ạ. Chủ yếu là em ko muốn xài sang, được 1 lần chứ mấy lần sau thì đuối chắc.
    Bé này có xe, em đi xe bus qua nhà bé thôi. Có điều sau đó vấn đề là đi đâu. (Bé này mà như em thì quá đơn giản rồi)
    [/quote]
    Có gì đâu ấy qua khu nhà bé khảo sát mặt bằng trước đi. Tớ thấy nếu thích nhau thật thì cũng ko quan trọng lém chuyện money hay đi đến những nơi sang trọng đâu. Chỉ cần tặng bé một bông hồng hay một món quà gì đó nho nhỏ xinh xinh là được . Rùi sau đó dẫn bé đi dạo ( ở gần khu nhà bé đó) có thể vừa đi vừa hát cho bé nghe or dẫn đi ăn kem chẳng hạn.( ...ngày xưa...chả nhớ ngày nào cả nhưng một cậu bạn hát cho tớ nghe bài "bức thư tình đầu tiên"... tới bi giờ mỗi khi nghe bài đó là lại nhớ cậu ấy.....)
    P/s : nhưng cẩn thận trèo cao là té đau đấy.

Chia sẻ trang này