1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo kiết xác, nên hẹn con gái đi chơi thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 05/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Điều trước tiên với giai đi tán gái là xóa bỏ mặc cảm tự ti. Có gì nói vậy, đừng cố quá thành quá cố.
    Nói thẳng với bạn ấy là: "Mình muốn mời bạn đi chơi 8/3. Vấn đề là mình không có xe, nên mình sẽ mời bạn đi chơi quán cóc hoặc trà ven đường thôi. Nếu bạn đồng ý thì mình sẽ đón bạn vào ngày này giờ nọ".
    Tiền thì có thể lúc có lúc không, nhưng tấm lòng giai muốn chăm sóc gái lúc nào cũng được gái ghi tâm khắc cốt.
    Nếu gái không muốn đi thì thôi, ít ra em cũng đã làm hết khả năng có thể.


    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  2. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghèo thì khó kiếm người yêu thật, hic. Con gái nó chỉ thích thằng nào đít túi căng thôi. Tay không bắt giặc chỉ có ở thời xưa thôi, tận cái thời kháng chiến chống Mỹ Pháp ấy.
  3. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Thực tế nó phũ phàng như thế đấy, tài chính không mạnh thì đừng hòng đầu tư được ở khu đất vàng.
    Hiếm có khu vực đầu tư nào mà chịu hỗ trợ cho nhà đầu tư có tiềm lực chưa mạnh.
    Dưới miền Tây này, các cô chê con trai cùng quê do nghèo mặc dù chí thú làm ăn, nối đụôi nhau đi lấy mấy củ sâm già cốc đế.
  4. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    hic ngày xưa mình cưa 1 con bé ngày nào đi học lính của bố nó cũng đưa đi đón về bằng ô tô, ngày 8/3 mình bảo " hnay em thích đi otô hay đi bộ với anh? nếu thích đi bộ với anh thì tối qua nhà anh nhá? hehe" thế là tối nó đi xe máy qua nhà tớ rồi 2 đứa đi bộ dạo trong công viên, nhẹ nhàng thôi nhưng phải lãng mạng tý bác ợ, sau này chia tay em ấy bảo " những ngày được đi dạo cùng anh là những ngày bình yên và ngọt ngào nhất..." >>> yêu thôi mà đã cưới đâu,
  5. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thế sao chia tay vì nghèo à
  6. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác đoán như thần. Em đúng là sinh viên xa nhà (đúng máy tính riêng thật). Trợ cấp thì ít, mà đi chơi tốn kém thì sao mà sống hả các bác.
    Mà các bác ạ, em vẫn đang trong giai đoạn cưa cẩm thôi, đã là gì đâu
    Em với bé này ở khá là xa nhau. Em thì học bận cả tuần, chỉ rảnh t7,cn, mà lần nào qua chơi với bé cũng tốn kém thì chịu sao thấu hả các bác.
    Cho nên em mới nghĩ chi bằng nghèo thì chơi theo kiểu nghèo, chỉ là sao cho em nó đừng nghĩ mình coi thường nó là được ạ.
  7. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác nào ở TP.HCM tư vấn cho em phát.
    Ghi chú: nhà bé ở quận 1, em ở quận 12.
  8. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thoai cần bông hoa hồng đến trước cửa nhà nàgn và tặng nàng như kiểu phim gì gì của diễn viên Lê Công Tuấn Anh đóng ý: tôi là khách qua đường nhân ngày mùng 8/3 có đoá hoa tặng em.... đại loại là như vậy. Chủ yếu là để cho cáo biết được tình cảm của bạn là chân thành.
  9. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Rủ về nhà đi, thích làm gì thì làm
  10. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của bodyguardc8 viết lúc 10:39 ngày 05/03/2009:
    --------------------------------------------------------------------------------

    hic ngày xưa mình cưa 1 con bé ngày nào đi học lính của bố nó cũng đưa đi đón về bằng ô tô, ngày 8/3 mình bảo " hnay em thích đi otô hay đi bộ với anh? nếu thích đi bộ với anh thì tối qua nhà anh nhá? hehe" thế là tối nó đi xe máy qua nhà tớ rồi 2 đứa đi bộ dạo trong công viên, nhẹ nhàng thôi nhưng phải lãng mạng tý bác ợ, sau này chia tay em ấy bảo " những ngày được đi dạo cùng anh là những ngày bình yên và ngọt ngào nhất..." >>> yêu thôi mà đã cưới đâu
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thế sao chia tay vì nghèo à

    Ka ka nhà tớ có còn ở "đèo ngang " đâu mà bạn hỏi thế, chuyển sang " đèo ngéo" roài nhá,

Chia sẻ trang này