1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo kiết xác, nên hẹn con gái đi chơi thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 05/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thì thấy bảo là chia tay mà vẫn trao nhau nhiều nhời nhãng mạn thế nên tò mò hỏi
    Cơ mà, chia tay hồi còn nghèo hay thoát nghèo rồi
    Nếu đang nghèo thì các chú em thấy tiền nó đóng vai trò thế nào rồi nhé
    Nếu lúc thoát nghèo rồi thì các cô thấy chưa, tiền vào nó làm thay đổi nhiều thứ, nhiều điều đẹp đẽ trong trẻo của ngày xưa, mà rồi các cô có hối hận, mong tìm lại cũng không được
  2. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói nước đôi hay thật
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng tượng bác lóp ngóp xe buýt lên Q1. Thui cũng được, tụi xe buýt phi nhanh lém đờ kẹt xe và đỡ phải hít khí bụi.
    Hehe thế hẹn hò xong tầm 9 , 10h gì đó thì bác đi xe căng hải về Q12 a ? Hic
    Được lolem08 sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 05/03/2009
  4. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Thì thấy bảo là chia tay mà vẫn trao nhau nhiều nhời nhãng mạn thế nên tò mò hỏi
    Cơ mà, chia tay hồi còn nghèo hay thoát nghèo rồi
    Nếu đang nghèo thì các chú em thấy tiền nó đóng vai trò thế nào rồi nhé
    Nếu lúc thoát nghèo rồi thì các cô thấy chưa, tiền vào nó làm thay đổi nhiều thứ, nhiều điều đẹp đẽ trong trẻo của ngày xưa, mà rồi các cô có hối hận, mong tìm lại cũng không đượ
    c
    Khơ khơ, tớ được cái chia tay với em nào cũng được các em dành cho toàn lời lẽ lãng man thoai, giữ mối thi thoảng bùn bùn còn có ng lang thang cùng chứ, hĩ hĩ
  5. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thực sự với bác, Khuyên bác nên chọn đối tượng khác, Sau này có thành rồi cũng bị ông bà bô nó ngăn cấm
  6. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    đâu phải yêu là cưới đâu? trừ khi bác muốn ở lại TP làm việc.
    gia đình mỗi nhà 1 kiểu, biết đâu gia đình em ấy lại chuộng trai nghèo mà có chí
    nhưng trước tiên là phải kưa em ấy
    cố lên bác không sợ gì cả, ko đc thì coi như là 1 lần thực hành
    nói cho bác biết: khi mới yêu nhau thì cũng lãng mạn lắm đấy. cũng đi cafe v v nhưng khi ngấm rồi thì cứ hóng nhau về phòng thui, lúc ấy chả mấy ai đi uống cafe đâu, đã yêu thì thỉnh thoảng tặng 1 món quà nhỏ là em ấy sướng rơn, chả tốn kém đâu, nếu có chỉ là khoản đầu tư ban đầu. mà đã ăn chơi lo gì hả bác bác tán nếu ngon lành thì 1 tháng là đổ, 2 tháng sau cho em ấy quen và sau đó bác lại là người hưởng
    học tập câu của aza khi tán gái thì nó là mẹ mình, khi yêu nhau thì mình là cha nó
    Được nguyenvmanh sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 05/03/2009
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Ko cưa nữa. Nói thật đấy. Khi nào có đủ tài chính cho đi chơi lâu dài thì cưa. Bác nên bỏ ý định cưa. Với 1 người ko động cơ gì, sẽ dễ ứng xử và đầu óc linh hoạt hơn. Nói chung là thoải mái. Có kế hoạch nhỏ về quằtntg, đi dạo là ok rồi. Lại nói về sự thay đổi. EM kể ra vụ này của e thôi :
    Hồi sv năm 2, em thì gà mờ, tiền ko có. Đi chơi với 1 em gái , 2 anh em nói chuyện ko tán tỉnh mấy nhưng rất thân thiết. Em ấy dẫn lên High Land trên Hồ Tây thì phải. Vụ Cafe chết toi đó mất của em 450k . Ko biết với các bác đi làm thì ntn chứ e thì lúc đó hơi bị ....buồn. 1 lần ko sao chứ vài lần thế này thì ngỏm. Lần sau trở đi, em ấy ko rủ vào những chỗ như thế nữa, đi cùng e toàn những chỗ bth.Lúc đầu chưa biết thân thế e ra sao. Điều tra ra thì ...... Khác nhau 1 trời 1 vực. Tới h vẫn là anh em tốt.
  8. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bác uống cái gì ở Highland mà tận 450k thế? chắc là ăn cả bánh nữa à
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Chính xác bác ah. Khaoi tây chiên + 2 món nữa hay là gì ấy. EM nào có biết. Trước đấy cafe với em = toàn cafe rock. Sao mà tính đc !!! Có những lúc nghĩ lại thấy vui vui. Phải cái, chính tự vụ này và xảy ra vc ko hay. NHưng thôi, đã qua mà
  10. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Xiền nó liền khúc ruột rồi nó thẳng đuột đến t_ym là như thế mà
    Dù sao thì chú silly cũng được cái là nuôi được 1 em gái, còn nuôi đến lúc béo có thịt hay không thì tùy nơi chú
    Các chú đừng nhìn vào hiện tượng mà nản lòng
    Cố gắng lên

Chia sẻ trang này