1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo kiết xác, nên hẹn con gái đi chơi thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 05/03/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    quan trọng là 50k / 1 lần thì phải có 50k lần khác, chứ chẳng lẽ 1 lần là xong, bác tính ngắn quá
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nên chia sẻ bù trừ:
    Hôm nay cafe, mai chà đá ngày kia nước mía vẻ hè ngày kìa lên MÊ GA SỜ TA.
    Hôm nay cơm bình dân, mai cơm văn phòng ngày kia vào rét tau rừn ngày kìa vào hotel.
    Ngày kế nhịn đói nhìn nhau.
  3. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú đ có tiền thì học theo các bậc tiền bối cởi truồng mà cưa mẹ thế có khi lai. hay (chống chỉ định với chú nào catút teo)
  4. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thư này nếu yêu bạn thì sẽ chấp nhận hoàn cảnh của bạn, bạn cứ nói thẳng là ko có xe máy và hẹn em ấy 1 wàn cà fe gần nhà! Mình thấy như thế là hay nhất!
  5. baotranggai

    baotranggai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không có xe máy càng tốt
    đi bộ lãng man hơn nhieu
    nhưng tùy từng cô gái thôi nhé
    hehe
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bác chủ thớt một kinh nghiệm thực tế tớ đã trải qua
    Hồi mới tốt nghiệp ĐH tớ có quen 1 anh. Anh em thôi. Ko yêu đâu . Anh này học quản trị khách sạn bên Holand về nên cũng nấu ăn khá.
    Có thôm thứ 7 mình đang nướng chín dừ ở trên giường thì mẹ gọi có người đến (gần trưa roài). Hoá ra anh này đến, anh ấy vào chào mẹ mình lễ phép lắm. Tự nhiên thôi rồi, nói hôm nay cháu rảnh khao cô và em món beefsteak do .... tự cháu chuẩn bị.
    Mẹ mình thì tất nhiên có biết anh này, đến nhà cũng nhiều, cũng quý (xui mình mãi ).
    Anh ấy lôi mình vào bếp bắt mình chỉ chỗ nấu nọ kia xong rồi chuẩn bị đủ thứ, khoai tây, nước sốt, etc ... Nói chung là mình rung phết. Thời gian đấy mà ko trong giai đoạn khủng hoảng chán yêu là mình cũng đi rồi
    Sau này bạn gái anh ấy lại bay từ HCM ra gặp mình Vì anh này đòi hoãn cưới liên tục lại còn đòi huỷ luôn nữa (lý do kêu là chưa đến lúc), khổ mình có biết gì đâu, cũng ko yêu nhưng nghiệm ra cũng là 1trải nghiệm thú vị.
    Sau phải giải thích mãi, nói mãi chị ấy mới hiểu. Mình ko yêu. Nhưng cũng cấm cửa anh kia luôn cho chắc cú. Kể ra cũng tiếc 1 người bạn khéo léo (học nấu ăn được phết )
    Đấy nhá, ko phải cứ nhiều tiền là đã được, bác cứ bất ngờ + thú vị + chút ít lãng mạn + nhiều sự quan tâm: là ok
  7. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Q1 đường gì??? để em chở xuống Q12 cho bác nhé
    Nói thế chứ nếu bác ko có xe thì ra công viện 30/4 uống cafe vỉa hè 5k 1 cốc
  8. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng, rủ em nó ra buổi tối, cho muỗn cán em chit luôn, xong mua them chai dầu gió, bôi cho em ấy, nhớ để em ý ngồi lâu vào, muôi cắn càng nhiều chỗ càng tốt, tay xoa miệng ra vẻ đau xót lắm, tới được thì tới, kô thì lần sau rủ ra tiếp, 3 lần kô được, rủ em khác
  9. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay dắt gái lên bờ hồ mà toàn ăn kem với cả ăn nộm thôi, bác chỉ chi tiết cho em quán trà nhài với hôm nào ngồi tâm sự thay đổi không khí tý., có phải ở đầu đường Trần Nguyên Hãn giáp với ĐInh Tiên Hoàng hả bác?
  10. pink999

    pink999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cứ chân thành và không tỏ ra đang "lợi dụng" là được. Con gái sợ nhất là bị lợi dụng đấy! Dù bạn không có vật chất nhưng luôn tỏ ra tế nhị và hiểu ý thì bạn gái của bạn cũng sẽ hiểu cho bạn thôi!
    Thân.

Chia sẻ trang này