1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo, sao mà nghèo????Và những quyết tâm nữa...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi latdatpt, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nghèo, sao mà nghèo????Và những quyết tâm nữa...

    Híc, dạo này em tự cho mình thuộc hội người nghèo, nghèo tình, nghèo tiền, nghèo thời gian, nghèo ý chí, nghèo chơi bời,...., nghèo tất cả..
    Chưa bao h cái điện thoại của em lại hết tiền lâu đến thế. Hôm đến đón bibi anh đi off cafe, em đến nơi, mưa và mưa, chờ và chờ, ko có đủ 1đ để nháy máy, kaka, may mà bibi gọi lại. Mặc dù vây em vẫn quyết định bao h phải có 200k emmới nạp tiền đth, để đc KM, kaka, em dùng Viet theo ạh, cố gắng lay lắt sống dựa vào chế độ nhân đạo của Việt theo, sắp đc cộng tiền nghe rồi, hàhà...
    Oai, cũng lâu lắm rồi, em chả yêu đc ai nhiều như cái người làm em đau, cùng lắm chỉ le ve thích, nói chuyện vài câu, thấy ko giống cũ, lại thôi, sao cứ phải đi tìm những gì xa xăm, na ná, ko bao h lấy lại đc nhi???Chính em đã làm mất, và em phải buồn nhiều hơn, em sẽ quyết tâm tìm = đc người o giống thế nữa, hàhà, để em đỡ yêu nhiều như thế, cho đỡ đau. Sáng hôm nay, em chat với bao nhiêu người lạ,một lúc sau ,biết có vợ hết rồi, em tê tái buồn, hẩm hiu thương thân phận mình, đúng là hồng nhan thì bạc phận
    Em lại còn nghèo cả thời gian ngủ nghê, chơi bơi bạn bè, lê la quán xá nữa, ngày nào em cũng đến chỗ làm thật sớm, mà ngày xưa có đi học em cũng chả dậy sớm đc đến thế, mưa thế này, đắp chăn ngủ cho thích. Em đến công ty rồi từ từ lôi cái máy đc khóa cẩn thận trong tủ ra( chính tay em khóa), bật lên và chat chit, kaka. RỒi chiều lại về muộn, mưa và về nhà cũng chả có việc gì làm, em sợ cô đơn, buồn lắm. Chỉ 1 thời gian nưã thôi, sau khi làm cho công ty bớt nề nếp đi, em sẽ lại là em của ngày xưa, hồn nhiên vô tư, chơi bời, chả sợ ai, vì mọi người cũng giống mình. Ai mà giàu thời gian, alô cho em, em xin ít nhé!! keke
    hahaha, nói chung, em đang quyết tâm rất nhiều cái, từ lúc nhận ra em đang nghèo ý chí, mọi người ủng hộ em nhé!!
    Em vừa đọc lại, tìm khắp mà chả biết có sai lỗi chính tả nào ko??Ai biết chỉ giáo cho em, và đừng vội cười, tại ngày xưa học giỏi quá, e đc ên cấp 2 luôn, nên phần chính tả của em hơi kém!!!


    [sign]

    Được latdatpt sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 05/10/2007
  2. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá, khi nào rảnh rỗi mình mời cafe nha
    Chúng ta trưởng thành từ sự thử thách ./.
  3. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hi hi em lát đất này nghèo gì anh không biết nhưng cái vốn ấy của em giàu phết nhé! cái humour ấy mà
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em. Cho anh nick để anh thỉnh thoảng vào chát chít.
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hế hế , ngày xưa anh hay nghe " Liên khúc nghèo "
    rồi hay rên rỉ câu " ..hai bàn tay trắng thì mơ ước gì ...."
    Nhìn đám con gái trong KTX bị mấy thằng đi Rem tàu , Bét tàu lượn vào đón các em đi mà cay .
    Vừa vào nhacso.net tìm cái link cho kô em nghe mà không có .
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    hi hi, cảm ơn anh Arc nhiều ạh. Và em xin phép cả nhà cho số máy của em khi nào đc cộng tiền đc giao lưu với anh gì áh nhỉ, anh mà mời em đi coffe ấy ạh Nói nhỏ là em sẽ lừa từng bc 1, để cố gắng dẫn cả gà đi. Các bác cùng hô khẩu hiệu "hãy cổ vũ cho cô ấy đi" hộ em với ạh, cho em thêm quyết tâm
    Cảm ơn cả bác nhà sàn nữa ạh, em nghe giang hồ đồn về bác nhiều, mà vẫn chưa có cơ hội trời cho để các anh tài gặp mặt :D
    Nick em là thuyngatran85_pt, thỉnh thoảng bác Vũ vào chat ạh :))

    Được latdatpt sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 05/10/2007
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Lừa tình thanh niên hội
  8. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chú ruồi hay nhỉ? Đang hay chú lại phô hết ra thế?
    Hay ta đổi tên topic là "Trại gà của Latdatpt"
    Được arcdungnguyen sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 05/10/2007
  9. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em Nga có duyên đó. Tính cách hơi mạnh mẽ thôi, phù hợp với các anh...đeo kính
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, mọi người đừng nói gì sâu sắc quá nhé, em lại ko hiểu đâu. EM thấy em xinh mà, sao lại phải đeo kính ạh, đeo kính để càng ngắm càng yêu àh??? hí hí, ngại chết luôn!! Cái trại gà của em, khi nào đông đông, có đc lôi ra mổ ko ạh???

Chia sẻ trang này