1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo thì yêu cũng được nhưng lấy thì phải giàu cơ !

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi nguyenquocdoanhuyen, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nghèo thì yêu cũng được nhưng lấy thì phải giàu cơ !

    TẠI SAO NHỮNG CHÀNG TRAI HAY CHỌN VỢ Ở NHỮNG NƠI GIÀU CÓ ?

    Ừ, đúng như thế thật ! Mình có một cậu bạn vừa chia tay với cô bạn gái đã quen 5 năm nay để cưới cô vợ con nhà gia thế. Mình hỏi "tại sao ?" khi được mời dự đám cưới. Cậu bạn tỉnh bơ: " tớ yêu cô ấy nhiều nhưng cả hai đều nghèo, lấy nhau biết bao giờ mới lên nổi." Mình nghe mà buồn thật. Mình đâm hoài nghi khi nhìn những cặp vợ chồng trong những đám cưới, ai trong số họ thật sự cưới nhau vì tình yêu ?Và quan niệm "yêu mới lấy " của mình liệu đã lạc hậu ?
  2. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Rất nhiều người quan niệm rằng Yêu và Lấy là hai khái niệm không giống nhau. Có lẽ cũng đúng(Nếu chỉ xét về mặt khái niệm). Tuy nhiên việc Lấy không dựa trên cơ sở Yêu thì sẽ khó lòng đem lại hạnh phúc . Cái đó thì ai cũng hiểu cả. Nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để chọn chữ Yêu khi nó được đặt bên cạnh chữ Giàu.
    Những chàng trai từ bỏ tình yêu chỉ vì vật chất là những người không có bản lĩnh , những kẻ không giàu ý chí. Tại sao họ lại không nghĩ rằng họ có thể tự tạo dựng cuộc sống mà không phụ thuộc nhiều vào người khác. Đó mới là cuộc sống đích thực.
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  3. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    muốn lấy vợ giàu thì chọn cô bán giầu (dầu) mà lấy
    MAI sau thịt nát tình còn
    Sá chi hạt bụi cứa mòn gót chân thanhhai
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ôi dào ơi.Tay trắng mà làm lên nghiệp chứ.Ai lại rúc váy đàn bà như thế.Dơ quá.

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!
  5. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại có một quan niêm có thể nói là sai lầm thế nhỉ. Có phải ai cũng như thế đâu mà bác nói thế hả. Bác nên xem xét lại đi nhé. Theo tôi thì nghèo và giâu không quan trọng mà chính là tấm lòng của mình đối với họ thôi. Nếu không chung thuỷ thì cung chẳng ra gì cả.
    Le Ngoc Hoan
  6. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Bác lại không chịu đọc kĩ bài đầu tiên rồi. Chunga t ađang nói chuyện vì giàu mà lấy người ta cơ mà. Chứnếu có tình yêu thì đã chẳng bàn làm gì. Bac sđọc lại cái di nào.
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  7. dragonking80

    dragonking80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    diều này cũng thường xuyên xảy ra với những kẻ hám giàu, ở thời đại này điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, đó là nhungẽ kẻ thối nát, tôìi tệ, 1 cuộc sốngd đẹp chỉ đuiợc xây dựng trên 1 tình yeu thực thà,ko để ý giàu nghèo, nếu ta đã có tài thì ta hoàn toàn co thể tạo ra1 cuộc ssóng đầy đủ về vật chất, sao phải lừa lọc thế, những kẻ như thế ko thể có TY và ccuộc sống hạnh phúc
    [red]TRAN DUYLONG
    ------------------------------------
    Tu tin chu khong tu kieu la con duong dan den moi thanh cong
  8. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    giờ em chỉ mơ ước nhà mặt phố bố bơm xe là ổn áp rồi....
    Mà nhà mặt phố phải ở HN hay HCM cơ. Chứ còn ở tỉnh mìn thì cũng chỉ được 1 cây./m2 chẳng ăn thua.

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Lấy bọn nó vì nó giầu thì nó khinh cho dập đầu.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì không nên lấy con nhà giầu làm gì, chẳng được gì cả. Nếu mà vợ nó đánh đá thì chịu hết nổi. Nển tự làm mà kiếm sống rồi sau đó hãy lấy vợ thì hơn.
    Le Ngoc Hoan

Chia sẻ trang này