1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo và thiếu tự tin ! Các bác tư vấn giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Nghèo và thiếu tự tin ! Các bác tư vấn giúp em với !

    Xin mod đọc bổ sug dòng cuối.

    Mình và GF yêu nhau đã hơn 1 năm rồi...Mọi chuyện diễn ra rất xuông sẻ, gia đình 2 bên đều biết chúng mình quen nhau và đã về nhà nhau chơi nhiều lần.

    Mới đây mình tình cờ thấy dc tâm sự của em ấy với 1 người anh trên mạng của em ấy.

    Những dòng màu đỏ là em ấy nói dối....Ngẫm nghĩ cũng đúng mình nghèo, em ấy xinh đẹp thế mà phải ngồi chiếc dream cũ mèm của mình...Anh rễ em ấy vừa đi công tác bên singapore về và nghe em ấy kể có biếu mẹ em ấy hột soàn gì đấy, mẹ em ấy khoe cả xóm..Cách đây 1 tháng nhà mình có làm chuối khô và biếu gd em ấy 1 hộp nhưng khi mình vào nhà em ấy chơi thì hầu như còn nguyên. Lễ tết mình vẫn mua quà cho gd em ấy chứ ko như lời em ấy nói, cụ thể là tết vừa rồi mình có mua 1 kết bia và vài món linh tinh biếu gd em ấy.

    Mình cũng chẳng biết đoạn đó của em ấy bao nhiêu % là sự thật nhưng mà gd mình đúng là thua kém xa gd em ấy cả về tài chính lẫn học thức. Nhưng mình tự ngẫm mình còn trẻ (21t) tương lai còn dài, và luôn tự tin nói rằng "khi anh bằng tuổi anh rễ em (3x tuổi) anh còn làm được nhiều hơn thế". Nhưng dường như vậy là chưa đủ, đọc xong tâm sự đó của em ấy mình thấy thương sao cho bản thân, cho số phận Nghèo vì "có ai được chọn nơi để sinh ra đâu"...Tình cảm bọn mình hiện nay vẫn rất tốt nhưng dường như đang có 1 cái gì đó làm mình mất tự tin hẳn đi khi đối mặt với gd em ấy sau này :).

    Mình post ở đây là muốn những bạn nào có kinh nghiệm giúp mình nên làm gì trong hoàn cảnh này để bớt đi sự tự ti nơi bản thân. Cô ấy là một người như thế nào? Có thể nào cũng là loại tham tiền? Vì lúc đầu mình cũng chẳng hiểu sao cô ấy chịu đến với mình nữa...Không đẹp trai quá, không giàu có, học thức không cao, tương lai mù mịt...Nhưng hễ đi chơi với nhau tất nhiên với lòng tự tôn của 1 thằng con trai mình đều lo hết các khoản chi. Và lúc đó em ấy còn đi học, theo mình biết thì con gái tuổi đi học thích dc quen boy bên ngoài để đưa đón (và mình đã làm điều đó)..Mình chỉ có 1 thứ vũ khí mà mình tự cho là lợi hại đó là ăn nói rất mùi khiến em ấy say đắm suốt 1 năm trời..Nhưng đến hôm nay thì mình mới đọc dc những cái đó..Mọi người nghĩ sao về chuyện này, tìm cảm của mình liệu có đạt được kết quả gì không nếu tiếp tục?
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chú làm được chó không .Khả năng nhà nó đ coi chú ra jì rồi mà chú cũng chém gió giỏi thật giờ chú vẫn công nhân mà dám bốc phét bằng tuổi anh rể nó chú hơn. Khả năng của chú có khi là bốc phét cứ bốc phét đê, anh thấy thằng nào thành công thì nó luôn tìm được bản chất của vấn đề chứ nói suông như chú thì nước non mẹ jì .Chén cho nó chửa rồi cưới làm kiếp chó chui gầm chạn
  3. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Bác đừng nói quá như thế em càng tủi..Cơ mà em làm bên IT lương không cao chứ không phải kiếp công nhân :(..Em vẫn định sẽ đi học tại chức nhưng chưa có tiền :|
  4. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Nghèo là một tội, Ngu cũng là một tội lớn
    Cuộc sống và XH xưa nay nó vẫn thế, có thế mới là xã hội, hãy biết lựa sức mình
  5. maximize

    maximize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chuyện này ảnh hưởng tới hạnh phúc của bạn , tớ nghĩ bạn hãy thẳng thắng và nói chuyện với cô ấy xem sao ... về tương lai , về hoàn cảnh hiện tại , về ý chí của bạn ... nếu yêu thì họ sẽ hiểu cho bạn ... còn ko thì bạn cố giữ cũng chẳng được ....
    Tình yêu ko bao giờ vững bền nếu cái nền của nó là sự giả dối ....
    Ko ai sinh ra đã giàu ngay cả , trừ khi họ sẵn có , của cải ko tự nhiên sinh ra nhưng vẫn đề là ít hay nhiều thì do chính công sức của mình làm ra nó mới đáng quý và đáng trân trọng .... hãy nhìn về tương lai và cố gắng lên ....
  6. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sao bác phải tự ti thế nhỉ,yêu nhau cốt là ở tình cảm,2 người đã tự nguyện đến với nhau k0 màng đến vạt chất,đó là 1 cái quý trong thời đại bây giờ.CHứ bác xem bjo con gái mấy đứa đc như bạn gái bác,thấy bác nghèo mà vẫn yêu?Bác nghèo nhưng k0 có nghĩalà cả đời bác nghèo.Dù nghèo nhưng tiền của bác là do bác tự kiếm ra,do bác tự lăn lộn với đời kiếm sống chứ éo phải như mấy đứa nhà mặt phố bố làm to,tiền đều là của bố mẹ nó,công việc cug bố mẹ lo cho.Nếu quả thật bố mẹ em ý quá coi trọng vật chất như thế thì chả còn cách nào khác là bác phải cố mà lấy lòng ông bà nhạc bằng tấm lòng của mình thôi,còn nếu ông bà ý nhất quyết k đồng ý thì hẹn ước với nàng sau này giàu mới cưới.
    Mà e cug là dân IT như bác,chẳng nhẽ kiếp IT sau này là nghèo mãi sao?
  7. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi à? trẻ nhỉ/ Thấy chú nói chú có khả năng "hót" khá đúng ko? Vậy a bày cách cho chú thế này.
    1. Với con Cáo mà chú đang tán, chú cần nói rõ cho nó biết về gia đình chú + hoàn cảnh của chú. Vì 2 người đã yêu nhau khá lâu rùi đk? Mà tuổi của Cáo là bao nhiêu? Chú cần phải nói sao cho khéo, để Cáo thấy đc 1 mục đích phấn đấu của chú sau này.....để Cáo tin vào khả năng của chú. - Đấy là về tình cảm
    2. Về vật chất, chú nên đặt kế hoạch đến 25 tuổi chú sẽ làm đc j đã. Chú có chuyển sang làm tư vấn viên, freelancer .....nếu trong 2 năm tiếp theo chú chuyên tâm trau đồi En-so-lish + ngoại giao . Mà ngoại giao lấy được từ đâu :từ bạn bè, từ công việc, từ Cáo chẳng hạn. A cho chú 1 mục tiêu nhé : Cố mà mua 1 miếng đất mà xây nhà.....đại loại thế...
    Hiện tại, chú tập trung NÂNG CAO TAY NGHỀ + XÓA BỎ SỰ TỰ TIN đi.
    3. Nói theo phong cách ttvn, sợ đek j , cứ chén nó đi, lỗi ở đâu cho GĐ hai bên..nói chuyện. Hè hè
  8. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nếu xã hội công bằng thì đã không có cái câu mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh !
    Nếu cuộc đời chỉ có 1 cái đó là cố gắng vươn lên thì ai cũng sẽ trở thành các tỉ phú ở tuổi 40 mất !
    Đời chú học trung cấp là phọt phẹt rồi , bằng đại học chính quy bây h nhiều như lợn con , ở 1 cái xã hội trọng bằng cấp như nước ta thằng tiến sĩ giấy nói 1 câu cả làng đái dắt chứ như chú dù có thực tài cũng chỉ được coi là anh lao động cần cù và tiến lên ta quyết tiến lên mà thôi !
    Bố mẹ con bé đều cán bộ cốp , nhà cửa quyền thế ,đúng thật là người ta cần thằng con rể xứng đôi vừa lứa . Anh có là ông bố mẹ vợ nào thì anh cũng quyết như thế thôi , chả phải vì chú không tốt , gia đình chú chẳng gia giáo vì đơn giản đời đâu phải là 1 giấc mơ chuyện cổ tích và chú không phải là nàng lọ lem !
    Ngoài cách chén thì nếu chú định dùng tiền tài năng lực thì anh em đời đời cố gắng cũng chả đi đến đâu ! Khi mà thân cô thế cô , trình độ có hạn ,tự mưu sinh --- anh nói thật chú đòi đến ngoài 30 mà thành đạt công thành danh toại á? anh đồ là chưa phải chạy ăn từng bữa là tốt lắm rồi ấy !
    Dm đến như anh và những thằng bạn chó đái học hành đều đại này đại nọ , thằng nào cũng nhăm nhăm thi thạc sĩ để kiếm mảnh bằng giắt đít , công việc trước mắt thì bộn bừa mà còn đang trong cảnh ,,*** biết bao giờ mới khá được vì cứ làm ăn kiểu chân chì hạt bột , vai vế éo có , làm éo có bột mà đòi gột nên hồ ,, !
    Đành rằng các cụ có câu , ăn nhau ở số , học hành kiến thức là 1 phần ,,, Nhưng cái số nó từ đâu mà ra?
    Mà nền tảng để đánh giá giáo dục cũng từ đâu mà ra? chú ko vào đại học , cao đẳng học vớt vát lấy cái trung cấp . Suy ra hồi cấp 3 cũng ăn chơi cho lắm , hoặc không thì cũng chả phải thằng có chí j cả ? mới có 21 tuổi ít hơn anh nên đừng nói đến cái độ nhà nghèo sách giáo khoa chả có nhé ! 1 thằng không vất vả để đạt lấy mục đích ,lông bông , yêu 1 tiểu thư con nhà giàu cũng đã quá sức chú rồi ! Chắc tán nó toàn hót và bánh vẽ???
    Anh thì chả khinh bỉ kiến thức nhưng cứ thử nghĩ ở vai trò ông bà Nhạc kia có gật đầu ko? Anh nói là không?
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng thấy tội cho cô bé của chú cũng phải tự sướng như thế
    Nhưng gái của chú chị nói không khôn cho lắm zai mua gì thì , giấu biến đi , bọn bạn nó hỏi phải đứa zai không mua cho .
    Mình khoe mình nói nó lại tủi thân hơn và soi mình thì khổ cho cả mình và nó
    Anh ấy có là zời là biển có đẹp trai trí thức tốt bụng yêu thương thế nào thì cũng nói là
    Anh ấy bình thường thôi .
    Còn bọn em quan trọng là hợp nhau yêu nhau là chính
    Nói chung gái khoe là vì để tự sướng nghĩ rằng mình đủ tự tin để bằng bạn bằng bè nhưng chưa nghĩ được sâu vì độ tuổi và sự trải nghiệm cuộc sống .
    Con gái chị biết có nhiều đứa như thế lắm em àh , nói chung là không đáng ngại lắm
    Còn bản thân em thì cố lên , lo học hành công danh cho mình
    Em khéo mồm như thế thì cứ đưa đẩy vài câu
    Mua cho nó một cái đồ gì đó ..và nói rằng ..em đừng kể với ai rằng anh mua cho em nhé
    Chẳng may mmà cô bạn em người yêu cô ấy không được như anh mua cô ấy lại sinh ra tính so bì đố kị lại không hay chút nào .
    Cứ đánh rắn động cỏ và cũng coi như để dặn dò em ý về tính nói năng có chừng mực một mũi tên trúng hai đích đi chú
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Mình về nhà nó đi bằng xe của nó, mặc áo của nó tang, chẳng mua quà gì, về đúng bữa ăn ngồi phịch vào bàn bảo nó đi lấy thêm bát. Không hiểu tại sao mình lại không bị đá đít ra cửa.

Chia sẻ trang này