1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo và thiếu tự tin ! Các bác tư vấn giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ặ, mơnh rỏƠt thưch bài thặĂ này, tỏằô hỏằ"i còn hỏằc cỏƠp 3, mơnh còn châp nó vào trong sỏằ. tay và thuỏằTc lòng nó.
    Tks
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    21 tuổi, làm ăn gì ở đây trời.
    Hai đứa muốn tảo hôn à, đừng chọc điên anh chứ. Chú là thằng ngèo, lại éo còn chút tự tin nào, nếu chú thấy bài đấy rồi mang ra quạt cho con nhỏ đó một trận vì tội khi quân phạm thượng thì anh còn nể chú chút.
    Giờ chú mang cái khổ cái ngèo của chú lên đây để làm gì hả, để chửi đời bất công à.
    Chú đứng thẳng mình, đến nhà nói cho cả nhà nó biết rằng"thưa các ông các bà, tôi là thằng ít học, nhà lại ngèo, nhưng tôi tin là sẽ mang lại co con gái ông bà những gì cô ta cần". Đến như vậy mà ông bà đấy không chấp nhận thì hẵng tiếc thương. Còn bây giờ để cho một đứa con gái phải lo nghi từng chút cho tương lai hai đứa, chú có tư cách gì để yêu người ta nữa không.
    Không yêu được đưa đây cho anh, anh mần giúp cho
  3. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG Ý VỚI ANH...
    Mie...làm thằng đàn ông mà để gái nó lo cho nhiều thứ thế là...ÉO ĐƯỢC rồi...em mà là gái DM em GIẢI TÁN chủ topic roài...Hót khéo mấy thì khéo mà kô có chất xám thì ...chả dám nói
  4. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nghèo thì phải tự tin rằng mình kô có j để mất cả
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Câu này rất hay
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Nghèo thì sao? Chưa nghe câu : nghèo mà ham àh? Ăn được là cứ ăn thôi chứ suy tính gì hở ông 21?
  7. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    uh, gái của chủ topic chừng vài năm nữa tính "thực dụng" càng cao, ngày càng "khôn" ra, hết mơ mộng hát bài "chiếc khăn gió ấm" thì bác cũng bị đá đít
    thôi giờ tạm chén bữa nào hay bữa đó :~p
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mịa kiếp. giàu ư. Ai cho tao giàu đây.
    Đừng hỏi vì sao ta giỏi mà vẫn ngèo mà hãy hỏi tại sao kẻ dốt mà vẫn giàu.
    Còn chú chẳng có giỏi mà nghèo nữa. Thôi thì biết thân biết phận. Anh là như thế đấy, Nếu em yêu anh thật lòng thì chúng mình hãy cố gắng phấn đấu vươn lên. Cho dù mai đây ko thể giàu được nhưng ít ra cũng đủ ăn đủ sống vui vẻ.
    Còn ông bà nhạc phụ thì cứ từ từ thuyết phục thôi. Cha mẹ ai cũng muốn con gái mình gả vào nơi ổn định, sung sướng, cũng thông cảm cho người ta chứ, Bản thân rơi vào trường hợp này thì cũng ko chắc ai mà dám tự tin nếu như mình nghèo như thế.
    Thôi thì cố gắng bỏ đi tự ti mà hướng tới tình yêu phía trước. Nếu thực sự tình cảm mạnh mẽ và mãnh liệt thì tự khắc sẽ có cách vượt qua, Coi như là sự chọn lọc khắc nghiệt của tình yêu vậy.
  9. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    có chứ mất 1 ít tinh... (thần, trùng, dịch)
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Nếu mà đi chơi, bác đi xe em ấy vì xe em ấy đẹp hơn xe bác thì...
    Mới 21 tuổi, các bác đã yêu nhau + gặp mặt gia đình thì...
    Lui lại 3 năm nữa hãng định cưới, 3 năm chắc bác cũng đủ làm được cái j đó đấy.

Chia sẻ trang này