1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo và thiếu tự tin ! Các bác tư vấn giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Nói sự nghiệp thì mênh mang bỏ xừ , đem ra làm tư tuởng thui đến đâu thì đến ...
    Có điều phúc to như thế sợ trẻ ng non dạ giữ ko nổi ... con ng thay đổi và tr thành theo thời gian , theo đó thì quan niệm tình cảm cũng thay đổi theo thời gian ... hem có tình yêu bất tử chỉ nhưng giây phút trong tình yêu là bât tử thui ...
    Thế mới khuyên là cố gắng hết mình để ko fải hối hận ... Đc đến đâu thì mừng đến đó thoai ...
  2. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    quan điểm của a là những chú giỏi thì đ''eo bao h nghèo. Mà nếu giỏi mà vẫn đang nghèo nghĩa là chỉ nghèo tạm thời, việc này nó không kéo dài lâu. Thế nên nếu chú không tự tin là việc giàu nó sẽ đến với chú như là việc tất yếu thì chú bỏ e nó đi cho đời e nó đỡ khổ. Đ''eo ai yêu nhau mà lại không tự hào về nhau bao h không?
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Em sợ là éo mừng nổi đâu. Cô bé kia bây h vẫn còn trong vòng tay bố mẹ, chưa lo nghĩ cái gì đến cơm áo gạo tiền. Dứt ra 1 cái thì biết tay nhau ngay chứ lúc ý mà còn 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng - ặc ặc, chả vái mấy vái chạy mất hút con mẹ hàng lươn.
    Yêu thì yêu thế thôi, kể cả có chén đi chăng nữa - chưa chắc đã lấy được con nhà ng ta. Làm cha làm mẹ ai cũng mong nhìn con mình sung sướng an nhàn - kô tiền kô quyền lấy gì mà mơ đây?
    Trường hợp hi hữu là cho lấy về rồi cấp đủ thứ để lên đời thì e rằng.....
    Nói chung bi h cứ nâng niu được tí nào hay tí nấy, rời ra cái là về sau hối hận éo kịp. Đặc biệt, cấm được tự ti
  4. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    như ý bác này, cố gắng cho cả hai, lấy cái này là động lực giúp cái kia phát triển.
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Tớ chỉ thấy tiếc là mấy em xinh xắn tuyệt vời như thế lại bị mấy chú lởm khởm thịt mất cái đầu đời. Thế mới chán chứ. Tội nghiệp mấy ẻm.
  6. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    đả đảo bác
    tặng bạn chủ topic chữ kí của mình , tự tin là vấn đề cốt lõi của mọi vấn đề, giàu mấy mà thiếu tự tin cũng thành nghèo, nghèo mấy mà tự tin thì rồi cũng có lúc giàu..kô ai giàu 3 họ, kô ai khó 3 đời...nghèo quá phải kiếm vợ giàu, lo cái quái gì,
    Năm 2010 ,theo tiên tri của bà gì đó sẽ có chiến tranh,lúc đó dù ta nghèo, ta đi lượm đồng nát mang bán cũng ối tiền
    Để tăng tự tin, mình bày cho bạn chủ topic, bạn nên chăm đi bia ôm, ở bia ôm các em khen nhiệt tình làm, nào đẹp trai, tài năng quyến rũ...mỗi lần đến nhà nàng bác cứ ghé qua bia ôm trước....các em xinh như mộng thế mà còn phải khen mình, thì sợ gì ông bà nhạc tương lai...
  7. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn, giỏi và giàu hoàn toàn khác nhau ! Giỏi ko liên quan ji đến chuyện kiếm $, bằng chứng đầy thằng giỏi, đầy thằng học cao, kỹ thuật tay nghề tốt mà vẫn chỉ ăn lương đủ sống, mà ăn lương thì cùng lắm chỉ đủ nuôi gia đình. Chết của các chú mới lớn là hay nhìn đời 1 cách tươi đẹp quá.
    Còn về chuyện ông em chủ topic thì theo a cứ nên giải tán vụ yêu đương đấy đi, mới 21 tuổi thì lo quái gì. Còn nếu 2 đứa quyết tâm thì sợ quái ji ô bà già nhà gái, cứ phớt lờ đi xem như mình đếch cần
  8. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Đọc xong những lời của các anh, chị em đây cảm thấy quá tội lỗi với em ấy..Lúc đầu mới yêu nhau do hưng phấn và cái bản chất tà khí mà bất cứ thằng con trai nào cũng phải có 1 ít nên đã lập nhiều topic về những vấn đề riêng tư trên đây..Đây là tình đầu của cả 2, nên kinh nghiệm chưa có gì nên mình mới lập những topic đấy học hỏi thêm..Thê nhưng giờ nghĩ lại thấy mình thật đáng trách.
    Em định ít nhất là 3-4 năm nữa mới cưới nhưng ngặt nổi gia đình em ấy cứ tỏ thái độ nôn nóng và muốn gd bên mình qua nói chuyện định ngày cưới...Nhiều lần ăn tiệc cùng gd em ấy mẫu thân em ấy hay đùa "Hay là năm sau cưới luôn" này nọ lắm..Những lúc thế mình chỉ biết cười trừ, cũng muốn nói là "tụi con còn trẻ,...." này nọ lắm nhưng không mở lời nổi khi nghĩ tới cảnh "mượn tiền cưới vợ".
    Ăn thì em cũng ăn rồi, nhưng em thương em ấy lắm và em ấy cũng thế...Mới đầu lúc quen nhau em không hiểu tại sao gd em ấy lại dễ dàng chấp nhận mình như vậy nhưng khi đọc được cái tâm sự này của em ấy mình mới vỡ lẽ và đang rất lo sợ khi mà gd em ấy đang có động thái thúc giục cưới nhau..Mỗi lần bố mẹ em ấy đi ăn đám bà con cô bác thì cứ nói là "năm sau sẽ gã con út".
    Mình biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với gd em ấy để nói thực hư về vấn đề cưới sinh này nhưng mình chẳng biết phải nói gì khi ở tình cảnh đó cả...Mọi người giúp cho em 1 lối đi :).
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Dek hiểu câu chuyện này lắm, nếu cô cậu mới 21 tuổi nghĩa là đang đi học à? Hay cả 2 đều học hành linh tinh rồi ra đi làm rồi à?
    Nếu nhà em kia mà học thức như thế thì ít ai giục con gái cưới ở cái tuổi 21 lắm, tớ nghe thấy nó cứ vô lý và mâu thuẫn thế nào í.
    Chuyện em gái kia bênh vực cậu trước mặt gia đình và bạn bè vì bản thân em í cũng hơi bị ảo, 1 cô gái hiểu biết quyết định yêu 1 người có chí khí vươn lên thì dek bao giờ phải care về mấy vụ hình thức người yêu mình với bạn bè người thân bằng cách dựng lên cái vẻ hào nhoáng giả tạo. Cậu cũng chém gió mà người yêu của cậu cũng quá trẻ để nhận thức được giá trị của 1 người chồng. Tóm lại như lời cậu kể thì cô này đúng là yêu cậu nhờ miệng lưỡi dẻo kẹo của cậu nhưng lại bênh vực sự yếu kém của cậu bằng cái sự thiếu hiểu biết thiếu kinh nghiệm sống của cô ta.
    Các bác cứ cổ vũ cái cậu này tiến lên nhưng tớ thấy 2 người này quá lệch nhau về nền tảng văn hóa sống, gần như ko thấy có điểm chung gì về thế giới quan cả. Nếu câu chuyện tiến tới hôn nhân thì cuộc sống sau đó sẽ là địa ngục cho cả 2.
    "Ăn thì em cũng ăn rồi" ===> chính cậu sủa ra được cái câu này với bạn gái cậu thì tớ nghĩ cậu nên tha cho em nó đi, cậu ko xứng đáng đâu. Nghe tởm bỏ mợ.
    Thứ nhất cậu đừng so sánh lúc 31 tuổi cậu sẽ hơn người anh rể của em nó lúc hiện tại, mà cậu nên so sánh lúc anh ta 21 tuổi như cậu bây giờ thì ai hơn ai? Nghe câu này đã thấy cậu chém gió với gái hơi bị hay - chỉ lừa phỉnh được mấy em teen nhỏ tuổi thiếu kinh nghiệm sống mà thôi.
    Thứ hai là cậu đã có kế hoạch khả thi để cưới em nó chưa? Kể cả là kế hoặch 5 năm, trong 5 năm kiếm 1 cái nhà tầm 800tr, học hành 50tr, cưới 100tr, sinh hoạt cho bản thân cậu 300tr/5năm, dự phòng 100tr ... vị chi là khaỏng 1,35 tỷ theo thời giá hiện tại, vậy cậu chuẩn bị gì cho cái việc kiếm được 200tr trong 1 năm trong vòng 5 năm tới chưa? Hay chỉ ngồi ước ao như thế.
    Tóm lại câu chuyện này tớ thấy quá mâu thuẫn và vớ vẩn, hình như là 1 câu chuyện chém gió tự sướng của 1 ông trẻ thì phải.
  10. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Các cụ lại dạy "nghèo nhưng mà không hèn"...nên hiểu đúng và chuẩn...đừng chỉ nghĩ câu này trong phạm vi hẹp.

Chia sẻ trang này