1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo và thiếu tự tin ! Các bác tư vấn giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benvang999

    benvang999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghèo mà đầu tư vào khu vực báo động thế này chừng nào khá nồi chứ. Rút vốn nhanh trước khi trắng tay bác ạ !!
  2. ducnguyenkts

    ducnguyenkts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 tình huống khá quen thuộc trong cuộc sống!! Chàng trai nhà nghèo yêu 1 cô gái con nhà, các cụ hay gọi là "chuột sa chĩnh gạo".Nghe có vẻ như chàng trai sắp được đổi đời nhưng dự đời đâu mấy khi được như ta muốn.Anh thấy 2 đứa rất yêu nhau và quyết tâm đến với nhau,đó là động lực ko thể thiếu của hôn nhân nhưng chú hãy nghĩ và nhìn xa ra 1 chút, về cuộc sống gia đình sau khi 2 đứa lấy nhau, chú sẽ phải chịu 1 sức ép tâm lý kha'' lớn cả về tinh thần và tài chính do sư chênh lệch giữa 2 bên gia đình,lúc đó thì cái sợ dây tình yêu kết nối giữa 2 đứa liệu có đủ sức kết nối 2 gđ và hai đứa nữa hay ko?Đấy là anh chưa muốn nói đến sức ép từ phía xa họi,bạn bè đồng nghiệp về sau.Theo như những gì anh được biết thì trường hợp của chú, nếu cố gắng lấy nàg thì cũng được thôi nhưng sẽ phải trả 1 cái giá nhất định!! Chú hãy tìm hiểu những người đi trước có cùng hoàn cảnh với mình để biết mình nên làm gì.
  3. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    pác chẳng đọc kỹ rì cả. Chủ tô píc đầu tư nhầm lỗ nên giờ biến mất chẳng thấy tăm hơi rì đây này. Bớ ba hồn bẩy vía chủ tô píc ở đâu về confirm cho anh em còn biết để tư vấn típ này
  4. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nghèo là hèn, nhưng theo các bài viết của bác thì em thấy gd 2 bên ~ nhau, chứ có chênh lệch mấy đâu , đều thuộc hàng gd tầm trung, đủ ăn đủ tiêu, chưa đến mức khá giả đại gia, nhưng cũng đâu phải thuộc diện nghèo khó.
    Bác 21t rồi, nghe là trẻ chứ thực ra ko trẻ lắm đâu, nghe như anh j nói ý, muốn lấy vợ ổn định cuộc sống gd thì trong 5 năm nữa bác cũng phải dắt túi được tiền tỉ, thế thì 1 tháng cũng phải tiết kiệm được 20m, mà với tình hình và bằng cấp v của bác bi h thì cái đó có thể nói là rất khó đấy
    Àh mà theo em nhớ thì cái "hột soàn" ở Singapore, nó chính là cái viên đá "thạch lục bảo", bên đấy bán giá $180 US, khuyến mãi 1 cái vòng 12 con giáp giá $80 US, tính ra có hon 3m VND, ko có j to tát cả :D
    Con LX giờ cũng chỉ có 4k5, tức là tầm 80m thôi, hàng 2nd hand thì có khi chỉ còn 40m.
    Sống là chiến đấu, ko được tự ti, nhưng cũng phải biết là ko phải ai sinh ra cũng có thể giàu được, cố lên bác
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc ko đả dông đến vấn đề của chủ thớt , e biết giá xe nên ngứa mồm nói tí ...
    Bác xem lại giá đi ... LX h vần tòm tem 5000 bác ạ ...
    Và kể cả bác mua 2nd ... dưới 60tr đố bác mua đc xe đàng hoàng ...
    Dưới 40tr ... bác nói thế ng biết ng ta lại bảo chú có mấy trăm cái xe LX để anh mua lại hết cho ...
    Còn thì đi cái LX thì có gì mà giàu ...
    Bao h đi cái 4 bánh thì còn có tí gọi là xem xét là giàu với XH bi h ...
  6. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thx bác, tại em nhớ cái giá 4k5 nên đoán mò xuống cái 2nd
  7. whitecode

    whitecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép các bác chốt lại 1 câu là chủ thớt còn non dạ.
    mới 21 tuổi đầu mà đã như 31 .
    Đọc đoạn đầu cứ như vào nhà quan to, a e lo mới lèo lái nhưng suy đi tính lại thì chủ thớt éo tự tin.
    Cứ chiến thôi dòng đời xô đẩy ko biết thế nào đâu.
  8. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em của chủ topic sinh năm 1990, còn trẻ chán mà sao bị thúc cưới kinh vậy nhỉ.
    Thằng chủ topic là dân IT mà tệ vãi. Vài thông tin public của hắn ra thôi cũng đủ google ra các loại thông tin về cáo rồi, em biết luôn cả Y!M, buồn buồn PM tâm sự vậy
    Nói chung cáo này còn ít tuổi, thấy bài post trên các diễn đàn còn teen lắm mà xem ra cũng chu đáo, biết lo biết nghĩ. Chủ topic cũng đâu đến nỗi nghèo hèn mà xoắn lên nhỉ. Cứ làm chuồng nuôi cáo đợi khoảng 3,4 năm nữa hẵn thịt
  9. bmt1984

    bmt1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc topic mình cũng hãi, thấy ca này cũng khó bm ra. Chú trai thì lông bông, nhà chú gái thì hoành tá tràng, ai ngờ đọc tới trang 6 thì ra cái dọa khiếp chú trai là 1 con LX, 1 chuyến đi Sin, 1 cái chuỗi hạt.
    Thôi lỡ rồi. Chú trai cố lên, tầm 1 năm sau cố cho dc cái mức lương 8-9 tr/th là cảm thấy đời tươi ngay ấy mà, sau đó thì cứ từ từ mà tiến, có cơ hội thì chộp, không thì cứ ẩn nhẩn chờ thời.
  10. bimbimkaio

    bimbimkaio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nói chuẩn quá, em là con gái mà em còn phải đồng ý. ( cùng hoàn cảnh ...)

Chia sẻ trang này