1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trungnhut, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Nghèo

    Mình và GF yêu nhau đã hơn 1 năm rồi...Mọi chuyện diễn ra rất xuông sẻ, gia đình 2 bên đều biết chúng mình quen nhau và đã về nhà nhau chơi nhiều lần.

    Mới đây mình tình cờ thấy dc tâm sự của em ấy với 1 người anh trên mạng của em ấy.

    Những dòng màu đỏ là em ấy nói dối....Ngẫm nghĩ cũng đúng mình nghèo, em ấy xinh đẹp thế mà phải ngồi chiếc dream cũ mèm của mình...Anh rễ em ấy vừa đi công tác bên singapore về và nghe em ấy kể có biếu mẹ em ấy hột soàn gì đấy, mẹ em ấy khoe cả xóm..Cách đây 1 tháng nhà mình có làm chuối khô và biếu gd em ấy 1 hộp nhưng khi mình vào nhà em ấy chơi thì hầu như còn nguyên. Lễ tết mình vẫn mua quà cho gd em ấy chứ ko như lời em ấy nói, cụ thể là tết vừa rồi mình có mua 1 kết bia và vài món linh tinh biếu gd em ấy.

    Mình cũng chẳng biết đoạn đó của em ấy bao nhiêu % là sự thật nhưng mà gd mình đúng là thua kém xa gd em ấy cả về tài chính lẫn học thức. Nhưng mình tự ngẫm mình còn trẻ (21t) tương lai còn dài, và luôn tự tin nói rằng "khi anh bằng tuổi anh rễ em (3x tuổi) anh còn làm được nhiều hơn thế". Nhưng dường như vậy là chưa đủ, đọc xong tâm sự đó của em ấy mình thấy thương sao cho bản thân, cho số phận Nghèo vì "có ai được chọn nơi để sinh ra đâu"...Tình cảm bọn mình hiện nay vẫn rất tốt nhưng dường như đang có 1 cái gì đó làm mình mất tự tin hẳn đi khi đối mặt với gd em ấy sau này :).
  2. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    thế là chú được em ý bảo vệ quá còn gì? Thế chú học trung cấp thật hay em ý nói sai? nếu thật thì chú tranh thủ tuổi trẻ 21 mà học tiếp đi cho bằng chị bằng em. Tuy ở vn này cái bằng ĐH cũng chả là cái đinh gì, nhưng chính vì chả là cái đinh gì mà ko có thì cũng hơi kém thật.
    thế là em ý tốt với chú quá rồi, cố gắng phấn đấu lên mà thoát nghèo. việc gì mà phải tự ti, 21 tuổi còn trẻ lắm, nhưng cứ ngồi đó để phán "khi anh bằng tuổi anh rễ em (3x tuổi) anh còn làm được nhiều hơn thế" mà ko làm gì thì ko ổn em ạ.
    và cái quan trọng nữa là 2 em ko nên nói dối, tô son lên để lừa bố mẹ cô bạn gái em đâu. giấu thế nào mãi đc, mà chả việc gì phải dối. khi lộ thì mới nhục, ko nhục vì nghèo đâu mà nhục vì sự dối trá vô ích đó.
    chúc 2em hp
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Ko còn gì chuẩn hơn. Em vote cho bác này.
    @chu topic: Nghèo ko có gì nhục, chỉ nhục khi ko cố gắng cho mục đích và lý tưởng của mình.
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Muôn thủa...
  5. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Theo em í kể thì em í có làm cái j` thì cũng là vì chú cả, từ việc nói dối, tự mua quà, lo cho cái profile ko được đẹp như ai (anh chả biết là ai vì có trời mới biết được cái ngưỡng thế nào là đủ).
    Nói dối về những điều sớm muộn cũng được phanh phui là điều ngốc, trong chuyện này thì bạn em hơi ngốc vì nghĩ là cứ phải nói dối thì nhà em í mới chịu để hai đứa chơi với nhau.
    Anh thì anh có cái nhìn khác về gia đình của bạn gái chú đấy. Những gì em í xem là áp lực thực ra cũng chỉ là kỳ vọng của gia đình, mà với gia đình như thế thì kỳ vọng là điều dễ hiểu. Nhưng trên hết là tình yêu, là quyết tâm và những thay đổi tích cực mà mối quan hệ giữa chú và cô ấy. Gia đình là quan trọng, nhưng không ai có quyền tự quyết định thay hạnh phúc của chú và người yêu chú. Nếu cả hai đủ lớn, đủ trưởng thành để tự đứng trên chân của mình, đủ chín chắn để suy nghĩ và hiểu rằng mình cần phải làm gì thì anh nghĩ ko đáng ngại.
    Có vài điều anh khuyên chú:
    - Làm cái gì cũng phải có lộ trình cụ thể, có kế hoạch chuẩn bị cho hạnh phúc và tương lai bao giờ cũng chủ động hơn là việc đối phó.
    - Luôn tỉnh táo và không nên bị kích động bởi những lời qua tiếng lại, những câu nói bóng gió
    - Chuẩn bị thật tốt cho tương lai ngay từ bây giờ, lúc này
    - Vũ khí của hai người là sự quyết tâm thể hiện ra ngoài một cách tích cực (đừng show rồi để đấy)
    - Nếu chưa tự chủ về kinh tế thì đừng nói chuyện tự chủ về tình cảm, thế nên cả hai cố gắng mà học, mà làm, mà chuẩn bị cho tương lai
    Có điều này anh nói với chú, chia sẻ thôi. Việc anh lấy được vợ anh và hạnh phúc như hiện tại, trong sự vui vẻ của hai gia đình nội ngoại là kết quả của cả một năm đấu tranh, thuyết phục với quyết tâm ko lúc nào nguôi mới đạt được. Vì thế, hay cố lên, chắc chắn chú sẽ làm được!
    Goodluck!
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Riêng tớ thì không thích cách cư xử của bạn gái ấy. Dẫu biết là cô ấy có ý bao bọc và muốn hình ảnh của ấy đẹp lên trong mắt gia đình. Nhưng rõ ràng cách làm đó càng làm cho khoảng cách của ấy với gia đình bạn gái xa hơn. MẶC dù kho thể phũ nhận rằng đôi lúc một vài hành động như vậy có ý nghĩa tức cực .
    Còn về chuyện giàu nghèo. Âý 21 tuổi, ùa còn trẻ nhưng không phải là quá sớm để bắt đầu mọi chuyện đâu. Âý nói "khi anh bằng tuổi anh rễ em (3x tuổi) anh còn làm được nhiều hơn thế" vậy thì phải cố gắng từ h đi. hehe.
    CHÚC MAY MẮN
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    nghèo thì có tội tình gì.???nhưng đôi khi mình cũng thấy mặc cảm.....Nhiều người chơi với mình vì nghĩ nhà mình giàu có,sung sướng,,,,nhưng ko,nhà mình ko đến nỗi nghèo quá nhưng tại sao ông trời lại cho mình 1 cái bề ngoài như 1 công tử nhà giàu thế này.???
    1 thời gian sau,,bạn bè cứ đâu đâu ýh...????đôi khi thấy mặc cảm lắm,,,nhưng thôi,,,kệ họ,,,mình cứ sống như chính mình,,
    thế là được,,,
    cố nhé bạn,,,đừng tỏ ra mình giàu có,,,hãy là chính bạn,,,nếu thực sự họ sống vì tiền,,,thì bạn cũng ko cần nuối tiếc đâu.Thật đấy
  8. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Có thể ngày xưa nghèo không phải là 1 cái tội.Nhưng cuộc sống bây giờ nghèo cũng có tội đấy.( Ngoại trừ không có khả năng) Vì mình ko cố gắng,không phấn đấu để cho con mình 1 sự tự tin vào đời.Tớ sẽ không tha thứ cho tớ nếu tớ nghèo....
    Ấy phải cố gắng lên.Vả lại tớ không thích cách cư xử của bạn gái ấy.Làm sao phải như thế? Ấy cũng ko cần phải mất tự tin.Cứ thẳng toạc ra,rồi đến đâu thì đến.Chứ lúc nào cũng căng thẳng như thế thì còn yêu đương gì nữa.
  9. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thời đại nào rồi mà vẫn còn những than thở kiểu thế này nhỉ..mà bạn mới 21 tuổi đã định cưới vợ rồi ah, nếu chưa thì sao mà phải xoắn sớm vậy. Nếu định cưới thật thì sẽ nghèo thật đấy

Chia sẻ trang này