1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệt thuật BONSAI.

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi otdo, 12/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Nghệt thuật BONSAI.

    Nói đến BONSAI_nghệt thuật chơi cây cảnh là phải nghĩ đến ngay Nhật Bản. Những nghệ nhân Nhật Bản( bên cạnh NB còn có Trung Quốc) thật tài tình và khéo léo. Không những có đôi bàn tay khéo léo mà còn có óc thẩm mỹ cao. Để có một cây cảnh tuyệt vời, người ta phải bỏ xa hàng tháng, thậm chí hàng năm trời uốn nắn tạo dáng cây. Ghép cành này lên thân cây khác, cấy ành cây lên những mảng đá nhỏ, rồi những mảng đá này được ghép song song với nhau, chà một kiệt tác. ...

    Tư cánh phản ánh diện mạo con người.

    Xác_ướp_di_động-->con gái yêu ttvnonline.
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    BONSAI a`? hôm vừa rồi tớ cũng có đọc 1 bài về Bonsai. người ta nói rằng bi giờ ở Nhật người ta hay mua những cây cảnh dạng mini về chơi. thậm chí từ đứa bé 10 tuổi cũng biết chơi BONSAI a'
    ở VN mình, Bonsai hình như chỉ phát triển ở Huế
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  3. Chankun

    Chankun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhìn một chậu bonsai nhỏ xíu nhưng vẫn nở hoa, có trái như cây thường, ta còn thấy suy nghĩ của người Nhật:
    Bé nhỏ nhưng vẫn đầy đủ chức năng!
    Họ muốn thu nhỏ mọi vật, có lẽ vì tiết kiệm. Ta hiểu được tại sao Nhật chế tạo được những máy móc tinh vi, hoàn hảo.
    Mac du thích đồ vật bé, họ lại thích người cao lớn. Hihi các cô gái chọn chồng có tiêu chuẩn sandaka (3 cao): học vấn cao, lương cao, và dáng người cao. Thanh niên Nhật bây giờ cao lớn lắm. Ai còn nghĩ người Nhật lùn, mắt một mí thì lạc hậu không kém những người Nhật nghĩ con gái VN luôn mặc áo dài và mang theo truyện Kiều khi ra khỏi nhà vậy.
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    người Nhật tính rất cẩn thận và tỉ mỉ, cho nên hầu như cái gì họ làm ra cũng rất cầu kỳ, phức tạp. nhưng hình như bây giờ người Nhật thường mua Bonsai bán sẵn về nhà trang trí trong nhà thôi, chứ ko mấy ai tự nuôi và uốn cây đâu.
    uh, công nhận người Nhật bây giờ ko còn lùn nữa nhưng mắt một mí thì vẫn còn đấy. với cả, ko hiểu sao tớ thấy người Nhật ai cũng có dáng đi ko thể lẫn đi đâu được, lúc nào cũng vội vã, hớt hơ hớt hải, mình đi như muốn chạy mà theo ko kịp á
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  5. Chankun

    Chankun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Người Nhật đi bộ khoảng 100 met/phút. Vì vậy 100 m/phút được dùng để ước tính thời gian đi từ nhà ra ga tàu điện, hay từ ga đến văn phòng.
    Đi nhanh nhất là dân Osaka, 120 m/phút. Kỉ lục chậm chạp là 80 m/phút của dân tỉnh nào đó mình quên mất. Xem TV chiếu cảnh đi làm giờ cao điểm, hay trong phim Nhật hiện đại đều thấy họ đi bộ nhanh ào ào.
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  7. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Theo Otdo được biết thì những cô gái Nhật bây giờ thích cuộc sống độc thân , nếu có kết hôn thì rất trễ. Bởi họ không muốn bị ràng buộc, họ không muốn là người phụ nữ chỉ biết công việc nhà. Họ muốn có vị trí trong xã hội . Bởi vậy lối sống độc thân hướng đi của rất nhiều cô gái lựa chọn.
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta đi có mục đích gấp thì tất nhiên họ sẽ đi nhanh, ai cũng vậy cả. Vì con người của người Nhật là con người dành cho công việc nên lúc nào họ cũng tất bật, thành ra thoái quen. Cuộc sống của ai thảnh thơi thì họ cứ tà tà , chẳng lo nghỉ gì cả.
    Chứ còn nếu mà họ đi dạo phố với người thì làm sao mà đi nhanh cho đành, phải không ?
  9. Chankun

    Chankun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Sống trong xã hội mà ai cũng đi nhanh, riêng ta muốn chậm cũng bị người sau lưng xô đẩy, bị cuốn vào dòng chảy chung.
    Mình thấy đi nhanh cũng có chỗ hay. Đi nhanh nhiều thì... chân mau dài. Chân dài thì ngồi trên xe đạp chống chân được, khỏi cần xuống xe?
  10. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    [quote/Sống trong xã hội mà ai cũng đi nhanh, riêng ta muốn chậm cũng bị người sau lưng xô đẩy, bị cuốn vào dòng chảy chung./quote]
    Một ý kiến rất hay, chankun! Ngoài ý nghĩa đơn thuần,(nghĩa đen) như Chankun đã nói. Otdo ngẫm nó còn có một ý nghĩa sâu xa nữa (nghĩa bóng): Sống trong xã hội tân tiến, con người ngày càng tiến bộ hơn. Dòng chảy của xã hội như vũ bão, nếu riêng ta không chịu đồng bộ với trào lưu,theo kịp mọi người--> Chắc chắn rằng một ngày nào đó ta sẽ bị đá văng ra khỏi dòng chảy chung, đá văng ra lề đường . Lúc đó ta ở bên lề xã hội.
    PS: Xin phép Chankun , Otdo có dùng vài từ của bác.
    Được sửa chữa bởi - otdo vào 31/03/2002 16:32

Chia sẻ trang này