1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn Mỹ chắc ở USA lâu( em đoán thế ) nên toàn chuộng hàng to cao, body đẹp. Em đồng ý với bác giải này Việt Nam thua quân Xiêm vì thể lực hạn chế. Bên cạnh đó Việt Nam thiếu một chú có khả năng làm bóng và gây đột biến ở hàng tiền vệ, em không hiểu sao lão Rít đèn không giữ lại Như Thuật. Mà đá tiền vệ trụ không cứ phải cần những thằng to cao bác ạ ! Tiền vệ trụ kiểu càn quét là cần những thằng đá máu, biết nhiều tiểu xảo và đá rát. Mấy năm trước Thể Công cũng có cu Tuấn chuột người nhỏ nhưng đá trụ cũng chẳng đến nỗi nào. Cặp tiền đạo hôm nay cho Văn cu với Công Vinh đá, như bác nói không hợp lý , là rất đúng.
    Còn về cái tính chất cục bộ của tuyển thì nó có từ lâu rồi. Hồi trước lòng cốt là mấy anh lính Vịt teo, bây giờ là mấy bác Nghệ Vừng, về sau em đoán chắc có thể là Nam Định hoặc Đà Nẵng.
    Bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ tiến qua được bọn Thái Xiêm La nếu :
    + Cánh báo chí vẫn bồi bút nâng bi đểu
    + Mấy anh lờ đờ, tiến sĩ bóng đè vẫn ngu dốt bưng đít linh tinh
    + Mấy chú ở tuyển đá vì Dylan, vì Toytota
    + Không mời bác TuânUSA về làm trợ lý hlv thay ông Thuỵ Hải :D
  2. thegirlfromyesterday

    thegirlfromyesterday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn vì thêm một lần nữa VN lại gục ngã trước Thái, thêm một lần giấc mơ vô địch của hàng triệu người VN lại vẫn chỉ là...giấc mơ. Có lẽ em không đủ trình độ để có thể bàn luận về "nguyên nhân VN thua 0-3", nên chỉ muốn viết mấy dòng về những gì mình nghĩ...
    Em đồng ý với nick ha_ma...: báo chí và truyền hình lần nào cũng vậy, mấy đứa bạn em hay nói vui là "lạc quan thái quá"... Trước trận ck, đặc biệt là trước những trận VN phải gặp TL bao giờ cũng là "VN chỉ còn cách chức vô địch 90''", hay "giấc mơ vàng sắp trở thành hiện thực".. phải nói thật đọc những bài báo đó hoặc nghe các chương trình bình luận trước trận đấu như vậy ai chẳng vui, chẳng mong chờ vào chiến thắng của VN để thực sự có một đêm "không ngủ"..nhưng không hiểu sao cứ lần nào mà báo đài càng lạc quan thì em càng lo, vì đúng là "nói trước bước ko qua"...Rất ít các bài bình luận về điểm yếu của VN, rất ít các bài dám thừa nhận VN vẫn còn có khoảng cách với Thái, chỉ đến khi Vn thua thì lúc đó mới là "do chênh lệch về trình độ" hoặc "chúng ta vẫn còn nhiều điều cần bàn về lối chơi của VN"...
    Bao giờ cũng vậy xem VN-TL, mặc dù luôn đặt 100% hi vọng và "khát khao" (có lẽ phải dùng đến từ này) vào chiến thắng của VN nhưng có lẽ không nhiều người dám đặt trọn vẹn 100% sự TIN vào chiến thắng ấy. Xem "Khoảnh khắc SG", Nguyễn Hữu Đang dự đoán tỉ số là 1-0, buổi chiều lên mạng hỏi mấy người bạn ai cũng đưa ra tỉ số ấy...Em đã bảo sao không là 2-0 hay thậm chí là 3-0??? Vì rằng ai cũng biết thắng Thái cách biệt 2, 3 bàn là...quá khó (mặc dù k phải k làm được)...
    Em đã đọc hết các bài bình luận ở trên, nhưng ko nhớ ai đã viết là "đến bao h VN mới chơi sòng phẳng với Thái"..Thực sự em mong muốn đến một lúc nào đó tất cả người hâm mộ VN có thể tin chắc chắn vào kq thắng cho VN trong các trận gặp TL, để nếu có thua chỉ có thể đổ cho "thiếu may mắn", chứ không phải là "cách biệt về trình độ"
    Còn chuyện dự đoán chương trình "Giải trí với TH" có thể những người dự đoán đúng chỉ là những người...tỉnh táo hơn khi dám nhận ra thất bại của đt (và tỉnh táo hơn khi nhận ra cơ may có được D600 sẽ lớn hơn nếu họ dự đoán như vậy )
    Chỉ có điều có những hơn 3 vạn người...tỉnh táo như vậy thì thật đáng buồn
    1 câu cuối cùng: 2007-SG 24- U23 VN hãy CHIẾN THẮNG
  3. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Xét về thực lực thì việc thua Thái đến 3 bàn là hơi bất ngờ đối với người hâm mộ. Hôm qua nói chung là chúng ta chơi tốt hơn các trận trước đó, chỉ tại thằng Thái nó hơn hẳn ta về đẳng cấp, nó hơn ta ở mọi mặt kể cả về tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo vốn là điểm mạnh nhất của VN trong những trận đối đầu với Thái. Quốc Vượng, Văn Trương, Tài em.. không hiểu vì lý do gì mà thi đấu dưới sức mình, mất trung lộ và việc bị dẫnbàn là không thể tránh khỏi.
    Thật buồn cho bóng đá VN, sau trận này sẽ cho BHL và Liên đoàn một bài học là phải biết mình biết người. Có lẽ nên đầu tư lại từ đầu, bỏ mục tiêu ăn xổi đi mà đầu tư cho thế hệ trong 10-15 năm tiếp theo. Người hâm mộ nước nhà lại thêm một lần mất tin vào đội tuyển.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tin VNN đây:
    "Real sa thải HLV Luxemburgo
    Sau buổi gặp gỡ của BLĐ Real Madrid tại sân Bernabeu, Vanderlei Luxemburgo, vị HLV thứ 5 của Real trong vòng 2 năm rưỡi trở lại đây đã chính thức bị sa thải. 11 tháng phưu lưu cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha của HLV 53 tuổi người Brazil đã kết thúc trong thất bại."
    Vậy là Lux ra đi sớm hơn cả tôi dự đoán (là cuối mùa này)...mặc cho những lời lẽ bảo chửa cho thất bại rất "thuyết phục" cùa chú Đú.
    Tôi nói bậy mà trúng sảng không à. Nhờ bị chửi ngu đấy mà.
    Nhìn người thì ngẫm lại ta. Bao giờ thì tới bác Rield?
    Nhanh thôi. Lâu nhất là hết Tiger Cup năm sau nhưng trước Tiger Cup sau vài trận đá thử trước giải là ông ấy đi. Ngay cả những cổ dộng viên gừng giờ còn quay sang chê ổng dở thì....Khi người ta đả không thích...sẽ bươi móc và khó mà sống nổi nhất là sống với người VN. Hợp đồng ông ấy có thể cắt bất cứ lúc nào với lý do tuyển VN không có phong độ tốt.
    Hy vọng lần tới....nếu không là ông Calisto thì nên kiếm một bác Ý có trình một tý mà thử xem. Lối đá thủ bê tông phản công nhanh chờ thời của họ theo tôi có vẽ hợp với thể tạng VN hơn. Với cặp mắt người Ý hàng phòng thủ sẽ có những nhân tuyển thoả đáng hơn. Tôi thì vân yêu ông Calisto nhất...nhưng đường quan lộ ông này mờ mịt lắm...cứ hư là Tú Mỡ ấy.
    Còn nhớ ngày nào ông Đần nhập chức mấy bác pro Nghệ rất vui vẽ tự tin vào khả năng ông này, có viết lách mấy bài tiên đoán tiền đồ rất tươi sáng,nhưng giờ thì....!!! Thế mới có câu hoạn nạn mới.... thấy bạn hiền. Phải kiếm 1 người chịu tội chứ...boa là boa không có lỗi...hihihi. Lúc đó tôi đã viết một bài ss hai ông Tồ và Đồ....với kết luận chỉ có ông Tồ mới hy vọng tạo đột biến cho VN còn ông Đồ thì biết co giãn liệu cơm gắp mắm tuyển VN sẽ ổn định và cùng lắm về nhì. Bây giờ hoá ra không xai nửa rồi.
    Khổ, nếu VFF thấy từ trước thì đở tốn bao tỷ bạc treo thưởng quá hậu rồi giờ đang tiếc...các ông ấy đang nghĩ lý do đễ rút bớt lại cho bỏ ghét....mà cũng chẳng ai bênh các chú cầu thủ nửa....thua Thái lọ thì thưởng hậu làm gì cho phí của.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tiện đây đề nghị các bác lảnh đạo Đà Nẳng theo sát ông Reild vào. Đừng để ông ấy bỏ đi khi êm ắng kiếm một chổ mới. Đà Nẳng cần ông Đần. Với tầm ông ấy xa thì không dám nói, trong thực lực hiện có Vô Địch V League là có thể được. Vô đích C1 Đông Nam Á luôn (gở thễ diên cho bóng đá Vn một tý) đó là mục tiêu trong tầm tay (C1 Á châu qua vòng 1,2). Hải lơ HLV không xong đâu uổng cho Đà Nẵng quá nhiều nhân tài tiêu chuẩn quốc tế. Đẹp trao cao to kỷ thuật chạy nhiều không hôi háng.
  6. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi không khoái mấy thằng cha Liên Đoàn, kể từ năm 98, gần 10 năm liên tục dưới trướng Thái Lan ở tất cả các mặt trận U. Thế mà vẫnchưa thấy lão nào đề ra kế sách gì gọi là có cơ sơ để hi vọng cho tương lai. Chỉ có mấy lão LĐ thôi mà mấy chục triệu người thất vọng, buồn bã hết năm này đến năm khác
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Khoan ! Cho em đá ngang tẹo ! Nếu em khong nhầm bọn Tiger nó nghỉ tài trợ giải Tiger rồi ==> Xoá sổ rồi thì phải. Bởi vì trước đây đọc báo Thanh Niên có vụ báo đấy muốn nhảy vào làm giải này nhưng lại không đủ xèng...Có lẽ sang năm sẽ không có giải đấu gì lớn của ĐNA đâu ... Bác nào confirm lại cho em vụ này cái !?!
  8. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Các chú cứ tự tôn dân tộc, mà không chịu nhìn lại mình! "Nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại" (V.I.Lenin). Thử nghĩ xem, ông A. Rield đã từng nói "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc"! Chỉ tội mấy thằng em U.23 è cổ ra đá mà vẫn thua toàn diện chúng nó! Những người dự đoán Thái thắng là những người tỉnh táo! Đừng chửi họ, vì biết đâu trong đó lại chả có những người sẽ cầm chịch cho ta thắng Thái Lan. Ví lại, các chú nhà ta già d...ế non hột, gặp Thái cứ run lên như gà mắc H5N1, nhất là chú em Văn Trương (chắc trương luôn cái bọng rồi), thứ hai là chú em Hải Lâm (hâm lại không không kịp). Tội nghiệp chú em Quốc Anh, đến cuối cùng bở hơi tai, còn chú Thanh Bình thì mất hút. Hoan hô chú nào được cái điện thoại di động. Nhớ nhận xong thì xin số mấy thằng gà rót mà chửi cho sướng, chú nhé!
  9. Teen_Titans

    Teen_Titans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    dạ, em cũng chẳng biết nguyên do tại sao. năm nay em ko được xem :(( nhưng mà có vẻ vì nhà mình năm nay phong độ thua hơn hẳn thì phải.
    lúc đấy em đang ngồi làm bài, căn giờ chờ đá xong vào vnexpress xem tin, nhìn mà thừ cả người. mới hôm trước còn nhìn ảnh mọi người ăn mừng ở HN, SG. Thực ra lúc đấy em lo lo vì kỉ niệm hồi 2 năm trước còn in đậm, hồi đấy em khóc dữ lắm, nhưng cũng cứ khấp khởi biết đâu năm nay lại làm nên lịch sử. nhà mình đá thì mình phải đặt niềm tin chứ. vì vậy... buồn vô cùng, em cũng chẳng biết trách ai nữa, trách các bác LĐ, trách các bác trọng tài, HLV hay là trách cầu thủ mình??? Hồi SG 23, lúc chiếu hình ảnh mấy người khóc sau trận chung kết, bình luận viên VTV còn nói câu: hãy chờ đến SG 2005, ĐT sẽ ko lỡ hẹn. Nhưng ĐT ơi, lại làm người hâm mộ buồn rồi, đến bao h mới hết lỡ hẹn?
  10. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải thông cảm là Quốc Vượng vừa đá vừa quấn băng ở chân như thế thì làm sao có được phong độ như vốn có.

Chia sẻ trang này