1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. passeed

    passeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng ấy chết là đáng, theo tôi thì nên treo giò vĩnh viễn để doạ hết bọn khác
    Trước khi có bằng chứng các cậu còn chối đây đẩy, may chưa dám thế độc, đến lúc đưa đầy đủ bằng chứng, rõ trắng đen rồi thì lại viết thư xin lỗi, thối ơi là thối
    Nó là thằng VQ thì càng đáng chết, có tý tài mà cậy vênh mặt, sống sa đoạ thì chả cần cứu làm gì. Bao nhiêu người muốn có tài năng như nó không được, nó có mà đem phung phí thì phải phạt nặng hơn chứ làm gì có chuyện tha nhẹ
    Có một bài viết rất hay ở ngoisao.net, các bác cùng đọc nhé
    http://ngoisao.net/News/Dien-dan/2006/01/7735BD1C/
    Còn trẻ mà đã nợ hàng trăm triệu!
    - Ban doc(nguyenlb1977@yahoo.com)
    Tôi rất đồng ý với bạn về những quan điểm này! Nói là Văn Quyến còn trẻ nên dễ bị lợi dụng. Xin thưa, cả đội U23 đều còn trẻ cả, và các cầu thủ U23 trên thế giới cũng đều trẻ như nhau cả, vậy thì họ đều dễ dàng bị lợi dụng như nhau cả ư? Một cầu thủ chỉ mới bước vào cuộc sống chuyên nghiệp được có vài năm mà đã ăn chơi, thiếu nợ lên đến hàng trăm triệu, gây ra hàng đống xìcăngđan, rượu chè, trai gái đủ cả, vậy thì có thể coi anh ta còn trẻ nữa không? Hay cái tuổi trẻ đó chỉ là tấm bình phong nhằm mua lấy cái lòng thương của người hâm mộ phòng khi sa cơ thì lấy ra dùng? Vậy mà còn có một vị luật sư đứng ra xin bào chữa dùm nữa chứ???!!! Bào chữa cho một kẻ phản bội lại lòng tin của mọi người, bán rẻ màu áo quốc gia thì thử hỏi vị luật sư kia lấy những lời lẽ thế nào để bào chữa đây?
    Mà không chỉ có mình Văn Quyến, còn những Quốc Vượng, Quốc Anh,...nữa. Nước mắt hay những lời lẽ xin lỗi của chúng chắc gì xuất phát từ sự hối hận hay cũng là cách để đánh động vào lòng trắc ẩn của mọi người? Vì đến tận bây giờ họ vẫn quanh co, chưa khai hết tội trạng của mình kia mà? Hãy để pháp luật làm mọi chuyện, hãy xem cách mà họ nhận lãnh vì những hành động bán rẻ danh dự của mình...

    Được passeed sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 10/01/2006
  2. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Đến nước này mà các anh VFF vẫn còn tâm trí để chuẩn bị khai mạc V-leage nữa . Tài trợ thì không có, khán giả thì uể oải, nhiều chú còn chưa biết tương lai mình ra sao thì đá thế đíu nào được. Có khi vừa đá vừa phải ngóng xem các vị C14 có thò tay vào "túm" anh nào không, kể cũng ly kì ra phết
  3. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi các bác một chút. tại sao ko cho anh LX Thắng đá trung vệ nhỉ, nếu có bóng trong vòng cấm địa, anh ấy mà dứt điểm thì có buffon cũng pó tay, cở V V Hạnh thì đỡ sao nổi. Em sợ đá tiền vệ, đứng từ giứa sân tương thẳng vào gôn nhà, quả bóng bay chầm chậm, khéo lại làm khó cho V V Hạnh. bắt chẳng được mà buông cũng chẳng xong, lộ hết (mặc dù ai chẳng biết, nhưng diễn cũng phải khéo một chút)
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Không cần đâu. Đội hình này bọc lót cho nhau cực tốt. Nếu tình huống đấy xảy ra thì đã có thằng Hải Lâm. Thằng này sẽ phá bóng ra, nhưng sẽ phá đúng vào tầm chân thuận của tiền đạo đối phương (ví dụ như Teerathep thuận chân trái thì nó sẽ phá đúng vào tầm chân trái, giống cái bàn thua thứ nhất trong trận chung kết ấy). Mà nếu cần thì thằng Quốc Vượng sẽ chạy từ giữa sân về gôn nhà, cốt để đảm bảo cho không một thằng nào phía bên kia bị việt vị hết (giống cái bàn thua thứ 2 ấy)
    Đội hình này mà đá thì đảm bảo mọi tỉ số từ 0-1 đến 0-20, tùy theo đơn đặt hàng của các trùm cá độ
  5. lexus_sc430

    lexus_sc430 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hình như vẫn còn 1 việc các bác à, đó là thiết kế logo cho đội bóng, và màu áo chính của đội chứ, tui đề nghị các bác cao thủ ra tay cái
  6. tram_mos

    tram_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Truớc đây yêu bóng đá Vn bao nhiêu thì giờ càng chán bấy nhiêu àh ...
  7. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tên này là tên nào ấy nhỉ??

    Ai biết tên iêu bóng đá hay iêu tiền này là ai không?


    Một người ?oyêu? bóng đá!

    TT - Ngày xưa, Tổng cục đường sắt VN có một đội bóng rất oai hùng, từng đoạt chức vô địch quốc gia lần đầu tiên. Nhưng kể từ khi vào tay ông, nó lụn bại dần và đi đến chỗ xóa sổ khỏi làng bóng VN. Không ai nhận, ông cậy cục chạy về Ủy ban TDTT và tót một phát qua VFF chiếm lấy cái ghế "Bao Công" của bóng đá VN.

    Mấy năm trời ngồi ở ghế này, ông chẳng làm được gì ngoài chuyện đem cái danh sách đen nay hù người này, mai hù đội nọ. Đùng một phát, khi những chuyện tiêu cực được phanh phui, người ta mới phát hiện chuyện ông gián tiếp khuyến khích trọng tài nhận tiền bồi dưỡng từ các đội bóng, khi mắng trọng tài Hùng - người đem nộp tiền - và bảo "cầm về mà tiêu!".

    Vì thế, Đại hội VFF khóa 5 ông không thể tồn tại. Nhưng chẳng hiểu làm sao ông vẫn bám lấy cái trụ sở VFF với một chức danh mới: chuyên viên an ninh! Không ít người bực bội với chuyện này và cương quyết đấu tranh đưa ông ra khỏi bộ máy. Phen này cứ tưởng ông sẽ về vườn... Nào ngờ mới đây lại thấy tên ông xuất hiện trong danh sách các giám sát của mùa bóng 2006!

    Cả làng bóng ai cũng muốn ông nghỉ. Nhưng, ông lại quá "yêu" bóng đá VN. Thế mới khổ chứ!...
  8. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Không cần đâu. Đội hình này bọc lót cho nhau cực tốt. Nếu tình huống đấy xảy ra thì đã có thằng Hải Lâm. Thằng này sẽ phá bóng ra, nhưng sẽ phá đúng vào tầm chân thuận của tiền đạo đối phương (ví dụ như Teerathep thuận chân trái thì nó sẽ phá đúng vào tầm chân trái, giống cái bàn thua thứ nhất trong trận chung kết ấy). Mà nếu cần thì thằng Quốc Vượng sẽ chạy từ giữa sân về gôn nhà, cốt để đảm bảo cho không một thằng nào phía bên kia bị việt vị hết (giống cái bàn thua thứ 2 ấy)
    Đội hình này mà đá thì đảm bảo mọi tỉ số từ 0-1 đến 0-20, tùy theo đơn đặt hàng của các trùm cá độ
    [/quote]
    Tuyệt vời, nhưng em vẫn bảo lưu ý kiến xếp LX Thắng đáng thòng, chuyển qua đội hình 5-3-2 như thế hàng tiền vệ đã mỏng lại có chu QV hay nhận thẻ kiểu gì chẳng vỡ trận, hàng phòng ngự có thêm 1 người cho có vẻ chắc chắn, nhưng rất hữu ích cho việc bẫy việt vị ko thành công, thêm vào đó hôm nào tiền đạo đối phương vô duyên quá thì đã có anh Thắng giúp. Đội hình này em đảm bảo, trăm trận trăm thắng (độ) ...
  9. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Vũ Hạng nhà ta đây mà, nguyên Trưởng đoàn bóng đá Tổng cục đường sắt.
  10. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng một ngày nào đó trong tương lai hai bố con tôi sẽ được nhìn thấy đội tuyển Việt Nam vô địch Sea games, cỡ khoảng 10 năm nữa
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 11/01/2006

Chia sẻ trang này