1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mười năm nữa vô địch seagame nhưng mà cái lứa của 10 năm nữa sẽ đá bây giờ vẫn chưa định hình . Mấy ông Liên Đoàn lại định không trồng mà đòi hái quả đây .
  2. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    Hối lộ 200$ mà khởi tố thì đợt này ối thằng chết với mình.
    Chuẩn bị đi đầu thú thôi.
  3. SunYeuCongChua

    SunYeuCongChua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    bị khởi tố lần nầy không biết bầu Đức nên cười hay nên khóc,trong cuộc đời làm ăn ,làm chủ 1 doanh nghiệp lớn với nhiều lãnh vực đầu tư ,chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên ông đưa phong bì,và cũng chắc rằng đây là 1 trong những phong bì "mỏng" nhất mà ông đã từng đưa,vậy mà bị khởi tố,chắc hẳn ông cay cú lắm,chắc hẳn mấy ngày nay ông bấm bụng chửi " mả cha nó,đưa 200 USD phong bì mà khởi tố thì tao xây mẹ nó nhà tù chắc giàu hơn là xây chung cư với buôn gỗ "
  4. Mathilda

    Mathilda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài nào của bác viết cũng hay, giàu trí tưởng tượng Vote cho bác 5 sẹo
    Theo các bác thì HAGL sẽ bị xử lý như thế nào.
  5. himesknight

    himesknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ông trọng tài giữ lại 200 USD rồi đem tố để được cái danh "bắn không thủng" là Dương Mạnh Hùng, khi đó là trợ lí trọng tài đây. Kể cũng lạ, 3 trọng tài còn lại khi được lì xì đều không nhận và trả lại, còn ông Hùng lúc đó là trợ lí trọng tài đã không trả lại và đem nộp LĐBĐ, để được cái tiếng "bắn không thủng"
    Nếu quả thực ông Đức không dính thêm vụ nào khác thì tội thiệt... Nhưng... cái chữ "nhưng" tức là còn phải chờ xem.
  6. tmkien1

    tmkien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc bầu Đức đã bị làm sao vì có rất nhiều thế lực ở các ngành khác nhau đã xơi của bầu Đức những phong bì dày hơn sẽ lo sợ và bảo kê cho ông này. Làm kinh doanh ở VN, có thằng nào thành công mà lại không phải vác phong bì đi đút lót. Mấy bác đó sẽ sợ ông Đức tức khí khai ra là tại sao tôi vác những phong bì dày gấp vài chục lần cho ông này, ông kia thì không bị làm sao, giờ đưa có 2 tờ 100USD mà đã bị khởi tố. Cứ chờ xem nhé! Công an chỉ nên đụng tới những thế lực nào không có bảo kê hoặc các thế lực bảo kê đó cũng sắp hết thời (như Thái hói bảo kê Thọ già vậy)
  7. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    làm ăn bây giờ ông nào nắm được công An là ông ấy thắng, ngắn gọn nó thế thôi [​IMG]
  8. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cho tất cả đội nào bán độ xuống hạng hết hoặc cấm thi đấu vài năm. SLNA mua chức vô địch thì ko còn gì để nói nữa, giải tán đội luôn. Nếu V- League thiếu đội thì cho đội hạng nhất lên đá. Nếu hạng nhất cũng bán độ thì giải tán luôn V-League vì có giữ lại thì đồng bào cũng chỉ đi "xem kịch" thôi.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu các cầu thủ VN (quốc nội) đá 200-300 dollars/tháng...hơi hẻo...thì bán độ còn chấp nhận được về tình lý. Nhưng hiện nay chúng nó đá bét củng 10 triệu/tháng. Những thằng như Vượng, Quyến đá 15-20 triệu...xấp xỉ 1000 dollars/tháng. So với mức sống VN 500 dollars/năm là mức thụ hưỡng rất hậu hỉ và sống cực kì sung sướng. Đã ăn chơi và bài bạc thì bao nhiêu cũng không đủ, và khi chúng nó bán độ, rẽ bán danh dự tổ quốc dân tộc thì không thể nói tôi còn trẽ người non dạ....được. Đó là bọn hư hỏng và phải trừng trị loại bỏ kiên quyết.
    Bóng đá VN khi đi vào chuyên nghiệp sẽ phải trãi qua một cuộc đại phẩu để làm sạch như thế. Tâm trạng của cổ động viên và tài trợ và mất niềm tin và chán nản vào hiện tại và tương lai của bóng đá VN. Nhưng đây là con đường tất yếu phải đi. Các quốc gia Âu Châu đã từng trải qua từ thập niên 70-80 thập chí 90s và ngay cả hôm nay. Thập niên 80 bóng đá Ý đã chịu những gì chúng ta đang phải gắng chịu...cuộc chiến của họ không chỉ đơn giản làm sạch bóng đá mà trong mức độ còn đương đầu với Mafia Ý. Bóng đá VN tương lai có phát triển mạnh mẽ và tươi sáng hay không phụ thuộc vào chuyện đại phẩu lần này có đến nơi đến chốn hay không, và cơ cấu của LĐBĐ VN có cải tổ cách điều hành hợp lý hay không.
    Vấn đề đại phẩu sẽ làm một tấm gương răng đe cầu thủ tránh xa con đường sai...dùng bóng đá dễ phạm tội làm giàu bất chính. Nhưng cơ cấu điều hành của LĐBĐ VN phải thay đổi đễ khơi dậy tối đa đam mê và tài năng của các cầu thủ chân chính trong sạch. Trong cuộc sống chúng ta có đam mê nhưng củng cần tiền. Cầu thủ xất thân từ nghèo đam mê đến với trái bóng, thì bên cạnh đam mê cũng nên tạo điều kiện cho họ dùng tài năng của mình làm giàu miễn sao chân chính. Thực tế cái cách điều hành của LĐBĐ VN ngăn cản bước tiến cho cầu thủ chân chính được có thu nhập tối đa bằng đồng tiền sạch nhờ sự phấn đấu của bản thân.
    Một nghịch lý là những thằng (xin lỗi phải gọi thế) lãnh đạo bóng đá VN xuất thân từ đâu? Nghèo như các cầu thủ cả....nhưng chúng nó từ Lê Quốc Dũng...tới Thọ, Viễn, Thái dúi...đều nhà cao cửa rộng và tài sản nổi nghấp nghé triệu dollars cả trong khi mức thu nhập của chúng nó không bằng cầu thủ....chúng nó lấy đâu ra tiền...mà giàu thế...nếu không xuất phát từ ...ăn cắp?
    Tại sao chúng nó có thể nhà cao cửa rộng, còn cầu thủ thì mức lương 10000 dollars/năm đá cả đời 10 năm nhịn ăn nhịn mặc cũng không thể mua 1/5 cái nhà của thằng dâm tặc Dũng (10k x 10= 100k, nhà thằng dâm tặc ít nhất 1/2 triệu).
    Những thằng này chỉ có thễ làm giàu bằng cách lương lẹo giử ghế bày ra nhiều trò luật oái ăm đễ phục vụ chúng nó....chớ ra khỏi nước...xin lỗi làm đĩ đực còn chưa được chớ tiến sĩ giấy vụn làm ra trò trống gì. (Trong khi cầu thủ VN nếu ra nước ngoài đá không xong thì tấm thân bồ tượng cũng đủ khả năng làm đĩ đực sống qua ngày).
    Thật khó mà lật tẩy hết những thằng chuyên sống chỉ nhờ láo toét và ăn cắp. Nhưng phải ngăn chận từ nay không cho chúng láo toét đễ dựa vào đó mà ăn cắp nửa....chỉ có thế thì mới mang lại một môi trường lành mạnh cho bđ VN đi lên. Đừng có lý luận VN thì phải thế này thế khác...rồi bày vẽ ra những luật lệ làng bệnh hoạn khác với FIFA và thế giới. Nếu không có gì khá hơn cứ dùng luật theo kiểu bọn Anh, Pháp, Ý, Đức mà làm...thì bóng đá VN sẽ đi lên. Người ta dùng luật bóng đá thế thành công thì...ta cứ theo họ mà làm....ít ra cũng 50% thành công như họ. Bản chất dân VN tự cường rất cao, ham học hỏi, giỏi bắt chước nhưng lại muốn không mang tiếng học theo người ta nên hay học chưa đươc 10 mới 4,5 đã tự chế biến lung tung tạo nên bản sắc riêng chẳng ra đâu...và đó chính là cái chổ đễ bọn ăn cắp nó viện dẫn vẽ vời thoả mãn tâm lý số đông và gom đầy túi tham chúng nó...mặc kệ bóng đá VN chìm trong nhơ nhuốc. Những tai hoạ hôm nay những cổ động viên VN nếu tự cho mình là chân chính cũng có phần trách nhiệm góp phần băng hoại căn nhà chung.
    Những điễm bất cập bóng đá VN mà tôi thấy từ lối suy nghĩ cục bộ sai trái, xưa củ mà ra có thể nói tóm tắc là ích kỷ và ganh tỵ gồm:
    Chúng ta không thích thấy người khác giầu hơn mình, không thích không vui cho dù họ kiếm tiền chân chính bằng khả năng của họ. Cái tâm lý cào bằng XHCN này còn tồn tại trong suy nghĩ của nhiều người VN cho dù hôm nay xã hội đã phải đổi khác. Kết quả là những thằng chết bầm trên liên đoàn tạo ra những luật oái ăm đễ ăn chặn công sức và tiền bạc của cầu thủ...làm họ nản lòng không còn phấn đấu hay xa ngã....Trong khi các quốc gia cầu thủ có tài người ta phấn đấu đạt đĩnh cao nghề nghiệp đễ dược chuyễn nhượng vào các quốc gia bóng đá phát triễn, các CLB danh tiếng đồng nghĩa với kiếm bạc triệu bằng khả năng chân chính của mình....thì chuyện bán rẽ danh dự cầu thủ, chưa nói tới QG và dân tộc cho vài ba tháng lương (20 triệu) là chuyện ngớ ngẫn không chú nào chọn nghề bóng đá lại làm...thì 7 trên 11 chú U23 VN lại làm. Vì sao? Mấy thằng chết bầm LĐBĐ nó lợi dụng suy nghĩ ích kỷ cục bộ đố kị của chúng ta đễ VẼ luật buộc cầu thủ VN trở thành những con rối làm giàu cho chúng nó. Mức lương chỉ đủ sống không thể đổi đời nếu cứ phấn đấu cho đam mê với tâm sạch. Họ chính các cầu thủ ngay thế kỉ 21 này với những luật lệ như con tiều, chọn nghề đá bóng trở thành nô lệ (thay vì ********) công sức cho những thằng Tho, Viễn có villa bạc triệu. Cầu thủ VN bị thành nô lệ từ khi bước chân vào CLB và từ trong nước. Họ không có cái tương lai làm giầu bạc triệu bằng cách ra ngoại quốc đá ...họ là tài sản CLB, Quốc Gia...chấm hết. Chúng nó dựa vào những cái này đễ bóc lột làm hại bóng đá VN.
    Ở nước ngoài khi cầu thủ được đào tạo tại một CLB họ có hợp đồng khi hoàn tất phải đá cho CLB bao nhiêu năm. Nếu chuyễn nhượng giá cả là bao nhiêu. Họ sẽ được bao nhiêu %, giấy trắng mực đen rõ ràng. Cho nên nếu CLB muốn bán họ thì phải có chủ ký của họ. Cầu thủ có quyền tới CLB mình thích hoặc mình muốn với giá tiền họ cho là công bằng. Dĩ nhiên nếu không các CLB có thể đi đêm chuyễn nhượng giá rẽ và trả tiền mặt sau lưng đễ bới % tiền chuyển nhượng vào túi cầu thủ. Trên thế giới này. Nếu anh tự vẽ ra những con đường tắc đễ cho họ phạm tội vì tiền...thì các nơi người ta đều làm...không chỉ mỗi VN. Cái điễm ở đây là chúng ta đễ yên cho chúng nó vẽ vời oái ăm hợp pháp ba cái trò ăn cắp trên đầu cầu thủ. Ngày xưa Mỹ cấm bán rượu thì bọn Capone Mafia nó buôn rượu lậu, bỏ luật kì cục này....bọn Mafia buôn lậu làm gì nửa? Nhìn bọn chúng các CLB bán cầu thủ VN nhưng bán lợn...thích giá nào ra giá nấy, không thích bán thì không bán...thật quá khốn nạn. Nếu nó bán ra điều kiện anh không ký thì nó cho xuống đội 2 cat91 lương. Nếu anh muốn đi tới chổ tốt công bằng, nó không chấm mút nó không bán...anh đi được không. Trên phương diện QG cũng thế, bọn LĐ cho cầu thủ VN chuyễn nhượng ra đi tự do thì ai đá điếc đễ chúng nó thu hút tài trợ rồi chấm hít? Cầu thủ là nô lệ hai tầng chủ từ CLB tới LĐBĐ VN và trừ khi họ chết (tức bỏ nghề)...không cách nào họ tự có thể thoát khỏi cảnh nô lệ này....cũng chỉ vì cái tư tưởng cục bộ của chúng ta. Cổ động viên thích giử cầu thủ cho CLB, Quốc gia mình.. Đó củng giống như ta có giỏi toán quốc tế hạng nhất....nhưng không dám cho ra nước ngoài học...sợ họ bắt mất nhân tài chất xám...thì VN nghèo và lạc hậu mãi. Ngày hôm nay kinh tế VN đi lên vì đả thừa nhận kiểu ý không xong...phải cho đi 10 về 1 còn hơn giử cả 10 không đào tạo được 1 thì ích chi. Chừng nào bóng đá VN mới đổi mới tư tưởng.
    Cái tâm lý cục bộ địa phương ích kỉ không chỉ phá hoại cầu thủ.
    Tầm CLB nó bặt buộc họ phải hạn chế cầu thủ ngoại là 3 hay bốn...tạo nên mức lương chênh lệch giửa các cầu thủ nội ngoại tạo tâm lý bất mãn so bì. Ngoài ra tạo nên chổ cho các chú nội thiếu tài đức vẫn có chổ dung thân và quậy phá. Nó cào bằng làm cho CLB giàu nghèo đều sàng sàng bóng đá VN tầm CLB không thể đi xa. Với lý do phải chừa chổ cho cầu thủ trẽ VN phát huy tài năng. Người hâm mộ hiểu thế, kêu gào thế, và LĐBĐ VN lợi dụng thế đễ làm cho họ thêm quyền lực thao túng...chầm mút. Các CLB nổi tiếng Âu và Á thế nào...họ thâu thập tất cả cầu thủ nổi tiếng nhất (nếu cần thì cho nhập tịch luôn và khá dễ)...để thành CLB mạnh và có thực lực. Các chú cổ động viên ngay trong đây (thường thì các bác nghệ)...rất phản đối ngoại binh...cứ muốn nội lực linh tinh....đã có thời từng nói nặng lời kêu gào bóng đá Ý, TNB đi xuống vì lệ thuộc vào các cầu thủ ngoại...tuy nhiên họ chỉ nhìn vào Inter Millan hay Barca...là những siêu CLB tầm vóc thế giới. Khi nhìn lại các CLB khác như Racing chẳng hạng...thấy toàn nội không? Bóng đá TNB và Ý ngay cả Anh nửa sôi dộng vì sao? vì ở đó có những siêu CLB làm nên chất lượng bóng đá đĩnh cao và là nguồn dộng lực cho các CLB nghèo khác chạy theo về chất và lượng củng như những cầu thủ trẽ khởi dầu từ các CLB xoàng khác có động lực và môi trường phấn đấu (đễ đánh bại hay gia nhập). Vã chăng chính họ siêu CLB giúp bóng đá trong nước phát triển. Tại sao lại sợ nhiều ngoại binh? dâu phải CLB nào cũng đủ tiền tậu 11 chú ngoại binh đễ thi đấu. Ngay cả Nhật, Hàn, Tq cũng thế....như Hàn mịa đâu phải CLB nào cũng đủ tiền tậu dàn ngoại binh và nội binh chất lượng cao nhưng Samsung Bluewings? VN cần một vài CLB tầm á châu thì trình độ bóng đá VN mới đi lên được. Hảy để Bình Dương, Gạch, Gỗ...trở thành Samsung Bluewings...phải tạo cơ chế giúp họ hoàn thành ước mơ chớ không thể trói buộc như hiện nay. Dĩ nhiên nếu đi chiều hướng đó thì những đội như SLNA sẽ nguy to trở thành tốp bét như Racing...còn gì đễ mà niềm tự hào xứ nghệ....nhưng mà vì tương lai bđ VN nếu phải hy sinh chúng ta sẽ phải hy sinh. Nếu trước đây ai nói Quyến sẽ về đá cho Gạch sẽ có nửa tỉnh Nghệ sôi nổi ngay....nhưng mà chỉ khi nào các fan nghệ hiểu rằng yêu là 1 chuyện bóng đá chuyên nghiệp là chuyện khác...nếu cần Quyến phải đi và nên đi...đến Gạch hay...thậm chí qua Nhật lãnh lương cầu thủ đễ lượm bóng...thì sẽ có 1 ngày người dân nghệ sẽ có những niềm tự hào xứ nghệ thực thụ (như ông Hồ ý)...hơn là những cái niềm tự hào đang nhai cơm tù kia.
    Tầm Quốc Gia, đã chẳng có thời sôi nổi vì hồn việt trong tuyễn đấy sao. Rồi đi tới nặng lời chửi bới nhau. Đễ làm gì? Chính cái tư tưởng ích kỉ cục bộ ấy được bọn9 LĐBĐ lợi dụng làm giàu, cầu thủ xấu hư hỏng không có mục tiêu phấn đấu, tiền QG đổ sông xuối, danh dự QG dân tộc bị bôi nhục. Phải là những Quyến, Vượng, Thế Anh cơ....chớ Nhên đen Santos, Rod...hay gì gì...không có hồn Việt...mấy thằng Việt kiều mất gốc...cũng không có hồn Việt nốt....kết quả bóng đá VN có gì? Mất tất, nhục mặt.
    Bờ biển Ngà vừa công bố danh sách 24 cầu thủ đi dự World Cup 2006 tại Đức chuyên mà VN chưa dám mơ trong có lẽ 20 năm nửa. Mà 24 chú đều đá tại nước ngoài cả 80% đá tại Âu Châu...hoàn toàn không có hồn Bờ Biển Ngà đâu nhé. Nhưng mà hồn Trương Ba da hàng thịt này đã cầm hoà 1-1 với Ý tại Ý đấy. Không biết hồn gì nhưng họ bảo vệ danh dự mầu cờ niềm kiêu hãnh cho dân Bờ Biễn Ngà khác hẳn cái đám hồn Việt Vượng, Quyến, Lâm, Hiếu, Trương, Vĩnh, Anh....làm. Hồn Việt thế này có cần không. Mà tư cách lối sống chúng nó đâu phải sau Sea Games 23 mới vỡ lẽ? Chừng nào bỏ dược tư tưởng gọi vào tuyễn không có Quyến là nhoi nhoi như dòi...phải có bao nhiêu chú VN trong tuyển VN này nọ...thì VN sẽ có tương lai bóng đá. Tuyễn VN không nên căn cứ vào những nhu cầu thoả mãn cá nhân địa phương mà là quốc gia dân tôc...như thế mới có thành tích tốt nhất. Tuyễn VN phải là tập hợp các cầu thủ quốc tịch VN, (không cần biết da gì), tài năng nhất, yêu VN, mong muốn cống hiến vì màu cơ sắc áo niềm vui của QG VN. Chuyện lên tuyễn là thiết tha nguyện vọng, động cơ phấn đấu, không phải là bắt buộc nghĩa vụ và quyền lợi tính bằng tiền. Những thằng đen đỏ không cần biết, Việt mất gốc cũng OK có tài có tậm, có lòng nên tạo điều kiện còn hơn cứ ráng dành chổ cho bọn khốn nạn vảo đục nước béo cò.

  10. U19

    U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bọn nó dù gì cũng thanh niên 17, 18, dân thể thao nhà nòi, không to cũng khoẻ . Bác tị thế nào được

Chia sẻ trang này