1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EchconHN

    EchconHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Khặc khặc, chết cười với chú TuanUSA. Đã ngọng lại còn líu lô, đã cóc biết gì về bóng đá lại còn bày đặt phân tích.
  2. amiska

    amiska Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Mong là như vậy. Lạy trời kỳ này CA làm nhiệt tình vào, chụp vài chú, gông cổ vài thằng.
  3. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    đã lâu không vào, vào rồi mới biết chợ vẫn chưa về chiều
    Không biết thông tin có đúng không? Nhưng nếu đúng là 4 chú này thì thật không hiểu 4 chú lấy tư cách gì để lên tiếng đòi hỏi như vậy? 4 chú này: chú thì vật vờ (chẳng có gì là xuất sắc), chú thì xuống phong độ, chú thì sai lầm đã trở thành mãn tính, chú còn lại thì cũng chỉ tàm tạm. Cống hiến thì như thế, vậy mà đòi...
    Trước trận chung kết mà làm chuyện này chẳng khác nào anh mặc cả với tổ quốc, đặt quyền lợi và danh dự tổ quốc xuống dưới lợi ích nhỏ bé của cá nhân!!? Phàm những thằng như vậy thì đạo đức đều kém, đều không xứng đáng vào đội tuyển quốc gia dù có đá hay đến mấy (thực tế thì mấy chú này chẳng chú nào đá hay chứ chưa nói đến xuất sắc) .
    Tiền là quan trọng nhưng tiền không phải là tất cả...
    Hai bác tande và TuanUSA: về cái vụ "hồn Việt" thì các bác dừng được rồi đấy. Cái gì nó cũng có điểm dùng thì nó mới hay, dù cho quan điểm của anh có hay đến mấy mà anh vẫn nói mãi thì nó sẽ phản cảm, huống hồ là quan điểm của các bác, nói thật, chẳng hay ho gì, có lẽ rất ít người đồng tình.
    À quên! Tình hình sẽ như thế nào nếu VN vô tình thắng Thái nhỉ??
    Được giangnam_hynb sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 11/12/2005
  4. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán chắc còn vài chú nữa nhưng đây mới chỉ là nhưng con chốt thí thôi. Hơi lạ là Quốc Vượng không có trong số này.
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đợi VN mà với những Minh Đức, Văn Quyến, thậm chí cả Quốc Vượng nữa mà thắng được Thái thì lúc đó Chúa cũng nghẻo. Chỉ có nước tuyển Kesley và anh em nhà Rodriguez về đá thì mới hy vọng.
  6. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Đúng là còn 1 vài chú nữa thật nhưng đây là những nhân tiêu biểu trong lá thư giử Văn Quyến của anh Hồng Ngọc cũng nói thế mà .
    hì Bạn nói thế nào chứ Vn với Thái chỉ chêch lệch tầm 1 bậc thì có thể thắng bất cứ lúc nào nếu ta đạt khoảng 130% còn Thái 80%.
    Nhưng mà với nhưng cầu thủ thế này thì chắc chả hi vọng gì.Thà dùng những cầu thủ ít tài năng hơn nhưng biết điều còn hơn ( đi chậm nhưng chắc).
  7. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thế là một trò hề đã được diễn ra

    Như tôi đã dự đoán trước, chắc chắn một cầu thủ xứ Nghệ sẽ đoạt giải "cầu thủ hay nhất của U23 VN". Những kẻ đạo diễn trò hề này chắc thuộc loại mặt dày cỡ mông mấy bà hàng thịt ngoài chợ nên đếch sợ dư luận quần chúng. Tôi chỉ hơi lạ tại sao mặt chúng dày đến thế mà chúng không đưa mịa cái giải thưởng cho Văn Quyến hay Minh Đức nhỉ. Công Vinh đá cũng được nhưng xét về toàn diện thì không bằng Quốc Anh. Nhìn vào cái giải thưởng thấy 4 chú xứ Nghệ chiếm hàng đầu trong đó có hai tên bán nước và bán "hồn Việt" Văn Quyến và Quốc Vượng cộng thêm tên bất tài Minh Đức mà chán cho nền bóng đá VN.

    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/12/3B9E4F66/

    Lê Công Vinh giành được Toyota Vios

    Đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất đội U23 Việt Nam tại SEA Games 23, do các chuyên gia và báo chí bình chọn, tiền đạo Công Vinh trở thành chủ nhân chiếc Vios của nhà tài trợ Nguyễn Kim. Nhưng theo quy định, cầu thủ SLNA này chỉ có 20% tổng giá trị chiếc xe.
    Lê Công Vinh kết thúc một năm thi đấu bằng danh hiệu Cầu thủ U23 Việt Nam hay nhất SEA Games 23 cùng 5.560 USD. Ảnh: Anh Tuấn
    Công Vinh kết thúc một năm thi đấu bằng danh hiệu Cầu thủ U23 Việt Nam hay nhất SEA Games 23. Ảnh: Anh Tuấn

    Lê Công Vinh được tôn vinh khi vượt qua 3 đàn anh là Quốc Vượng, Văn Quyến và Minh Đức. Đây có thể coi là một phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của anh trong suốt chiều dài của quá trình chuẩn bị cho SEA Games 23. Tham gia cuộc bình chọn này có 4 chuyên gia của LĐBĐVN là Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Lê Thế Thọ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, HLV Riedl và trợ lý Lê Thuỵ Hải. Đại diện của các tờ báo thể thao cũng tham gia bỏ phiếu.

    Từ một cầu thủ luôn phải khởi đầu trận đấu trên băng ghế dự bị ở đội U23 quốc gia, tiền đạo xứ Nghệ này đã cố gắng hết mình để khẳng định tài năng và được HLV Riedl thừa nhận. Công Vinh từng tâm sự khi thi đấu tại SEA Games 23: "Dù có được ra sân hay không, tôi vẫn cố gắng. Khi mặc lên mình chiếc áo đấu của CLB hay đội tuyển quốc gia, đó cũng là niềm tự hào và mình phải tự thấy có trách nhiệm phải cống hiến hết sức. Mình vào sân thi đấu không chỉ cho bản thân mà còn cống hiến cho người hâm mộ và vinh dự quốc gia. Với suy nghĩ đó, tôi luôn nỗ lực hết mình để được tín nhiệm".

    Ngay sau khi nhận được danh hiệu Cầu thủ U23 Việt Nam hay nhất SEA Games 23 cùng chiếc xe Toyota Vios (trên danh nghĩa), Công Vinh cho biết: "Thật không thể tin nổi. Tôi bất ngờ và hạnh phúc đến trào cả nước mắt. Tuy nhiên, để có được thành tích đó, tôi cần sự giúp đỡ của đồng đội, nên đây là phần thưởng cho toàn đội mà tôi chỉ là người may mắn được đứng tên thôi".

    Giá hiện nay của chiếc Toyota Vios là 27.800 USD. Như vậy, theo quy định nội bộ của đội U23, Công Vinh sẽ nhận được 20% tổng số giá trị của chiếc xe trên tức là 5.560 USD. Số còn lại được chia đều cho các tuyển thủ U23 Việt Nam vừa thi đấu ở SEA Games 23. Ngoài ra, toàn đội cũng được nhận tổng số 40.000 USD cho tấm HC bạc từ nhà tài trợ Nguyễn Kim, còn HLV Riedl được thưởng 10.000 USD.

    Trước thời điểm kết quả chính thức được công bố chiều nay, có một số báo đã đưa tin Văn Quyến sẽ nhận được số phiếu cao nhất. Nhưng cuối cùng, Công Vinh mới là người chiến thắng. Ở SEA Games 23, Công Vinh và Văn Quyến đều ghi được 5 bàn thắng. Nếu chỉ dựa vào tính chất quan trọng của các pha ghi bàn tại giải, Quyến xứng đáng hơn khi lập cú đúp ở trận thắng 2-1 trước Singapore ngày khai mạc, và có bàn gỡ 1-1 ở bán kết thắng Malaysia 2-1. Còn Công Vinh chỉ có bàn ấn định thắng lợi ở bán kết là đáng kể, 4 bàn còn lại được thực hiện ở trận thắng dễ Lào tới 8-2. Tuy nhiên, Vinh tỏ ra nỗ lực hơn trong suốt cả quá trình, thi đấu quyết tâm, "có lửa" và hết mình vì màu cờ sắc áo. Ngược lại, Quyến có biểu hiện vật vờ ở một số trận, rõ nhất là khi gặp Myanmar ở vòng bảng.

    Kết quả bình chọn (số phiếu cụ thể cho từng vị trí không được tiết lộ):
    1. Lê Công Vinh
    2. Nguyễn Minh Đức, Lê Quốc Vượng, Huỳnh Quốc Anh
    3. Phạm Văn Quyến
    * Số phiếu phát ra: 11; thu về 11; hợp lệ 11.


    Được tande sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 12/12/2005
  8. amiska

    amiska Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Thế mới hay chứ
    Chọn người xuất sắc nhất mà nhìn qua nhìn lại toàn thấy tụi Nghệ. Dẹp cái tuyển đi cho rồi, đem nguyên U-23 của Nghệ đi đá cho xong.
  9. mixer

    mixer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá

    Vụ mặc cả tiền thưởng chưa hết. giờ lại đến cái này

    "Một số cầu thủ U.23 Việt Nam bị tố cáo bán độ tại SEA Games 23



    Theo nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên, một số cầu thủ của đội U.23 Việt Nam đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo một số đồng đội đã có dấu hiệu bán độ tại SEA Games 23, cụ thể là 1 trận ở vòng đấu bảng và trận bán kết.

    Trong trận thứ ba của vòng bảng gặp Myanmar ngày 24.11 (hai trận đầu, VN thắng Singapore 2-1 và thắng Lào 8-2), mặc dù được đánh giá trên cơ nhưng U.23 Việt Nam vẫn chơi thiếu lửa. Một số cầu thủ "đột nhiên" chơi chùng xuống một cách bất thường và để đối thủ giành thế chủ động. Kết thúc trận đấu, U.23 Việt Nam thắng Myanmar với tỷ số sát nút 1-0, đúng với tỷ số mà đường dây cá độ trong nước đã đề nghị và "ngã giá" với một số cầu thủ Việt Nam. Xin được nói thêm là trước trận này, kèo mà các trùm cá độ tại Việt Nam đưa ra là U.23 Việt Nam chấp Myanmar một trái rưỡi, và đại đa số người tham gia cá độ đã đổ tiền vào ?ocửa? Việt Nam.

    Trước trận bán kết gặp Malaysia, số cầu thủ này lại tiếp tục "hợp đồng" với đường dây cá độ với "điều khoản" là hòa trong 90 phút của hai hiệp thi đấu chính thức. Tuy nhiên, vì có nghi ngờ nên cơ quan công an đã phát hiện ra vụ việc và ngăn chặn trước khi vụ bán độ xảy ra. Diễn biến thực tế trên sân đã cho thấy sự can thiệp kịp thời của cơ quan điều tra: Hiệp 1, U.23 Việt Nam hòa Malaysia 1-1 nhưng vào đầu hiệp 2, tiền đạo Công Vinh đã vô tình phá vỡ "hợp đồng bẩn" bằng bàn thắng phút 56 (sau pha bật tường của Quốc Anh và Tài Em ở cánh trái, Công Vinh băng từ dưới lên và đột nhập khu 16,50 m, sút căng).

    Cơ quan công an bước đầu đã điều tra, xác định một số cầu thủ của cả 3 tuyến đội U.23 Việt Nam tham gia bán độ với số tiền khổng lồ. Đặc biệt, một phóng viên đã có vai trò làm cầu nối trong vụ "ký kết hợp đồng" giữa cầu thủ và đường dây cá độ. Phóng viên này có thể là nhân vật bị truy cứu trách nhiệm hình sự đầu tiên khi cơ quan điều tra chính thức lập hồ sơ chuyên án.

    Cách đây một vài năm, cơ quan điều tra từng phát hiện ra một số cầu thủ của đội U.23 Việt Nam khi tham dự một giải đấu quan trọng của khu vực Đông Nam Á đã cố tình để thua với tỷ số 0 - 2 trên sân khách với số tiền bán độ lên tới 6 tỉ đồng.
    Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin chi tiết vụ việc đến bạn đọc vào số báo ngày mai.

    Thanh Vân
    "

    (nguồn Báo Thanh Niên online 12/12/2005 4h45")
    http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2005/12/12/132032.tno



    Chúng nó dám bán danh dự tổ quốc như bán mớ rau. Không có từ nào để gọi chúng nó tốt hơn là từ "CHÓ ĐẺ"
  10. sir_arafat

    sir_arafat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mày là thằng nào,ai biết mày là ********* nào

Chia sẻ trang này