1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dtv

    dtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là bác tande không nên nói chung chung là dân Nghệ An. Em nghĩ bác nên chửi cái bọn chó đẻ nào bán rẻ danh dự Tổ Quốc thôi đừng quy kết cho tất cả người Nghệ An. Em nghĩ người Nghệ An ở đây cũng thấy nhục thay khi có những thằng đồng hương như thằng Quyến, thằng Vượng. Cũng như em cũng đau lắm khi có một thằng cùng quê là ********* Hải Lâm. Ở đâu chả có người xấu người tốt hả bác?
  2. thao_arch

    thao_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Moá, đảm bảo "ông thầy" chống lưng cho tụi này là thằng cha Lê Thế Thẹo chứ còn ai. Thằng cha này là thằng phá hoại tương lai bóng đá VN. Trước Sea Games đã nghe có thông tin là thằng cha này có quan hệ với 1 trùm cá độ trước kia ( đã bỏ trốn ). Hắn ta cũng là thằng chuyên thọc gậy bánh xe , trước Sea Games trong 1 cuộc phỏng vấn trên VTV hắn đã phát biểu Sea Games mà không có huy chương thì ông Riedl phải về nước ( trong khi hợp đồng được ký là 3 năm cho 1 kế hoạch dài hơi ) Xa xưa hơn cách đây vài năm hắn là tên đã phát biểu : " Phải dành chủ quyền HLV về tay người VN " !!!
    Sau khi ông Thành Vinh bị trảm thì người tích cực đề cử ông Lê Thuỵ Hải vào chức danh trợ lý là Lê Thế Thẹo, đám Hoàng Gia , Lê Hùng Cường cũng cùng 1 giuộc với cha Thẹo này hết, chẳng trách gì phóng viên nói giữa Riedl & ban trợ lý VN không có tiếng nói chung. Trong t/g đá Sea Games ông Thẹo cũng nhiều lần rỉ tai chỉ đạo cho 1 vài trụ cột phải đá thế này thế kia !!! Phiếu bầu duy nhất của Vê Cu cũng của Lê Thế Thẹo !!! Vậy đã rõ ông Thẹo muốn nhân Sea Games này VN mà thua ở bán kết --> thua luôn trong trận tranh 3-4 ( điều tất yếu trong hoàn cảnh đó nếu xảy ra ) để "sút " ông Riedl luôn
    Về thái độ của thằng Văn Trương theo lời kể của ông Lê Hùng Dũng thì cũng không lạ, mấy thằng đó có học hành gì đến nơi đến chốn đâu, nghe nói các bố quan chưa VFF qua phiá Thailand còn được tụi nó chào kính nể hơn !!! Đến thầy là trợ lý như cha Hoàng Gia , Hùng Cường mà cũng tranh cãi chuyện tiền thưởng thì tụi cầu thủ nó không hùa theo mới lạ....
    Chưa hết, các bác không ở VN đọc bài baó hôm nay của Thể Thao Ngày Nay mới thích nè :

    THÁC LOẠN BACOLOD
    " Không phải đến khi nghi án mua bán độ được bung ra với 4 gương mặt được chỉ điểm : VT, BH, VQ, HL, tấm mặt nạ sạch sẽ của U-23 mới rơi xuống. Sự thật thì ngay trong những ngày ở Bacolod , những việc làm không thể tin nổi của một số trụ cột U-23 đã khiến những phóng viên thể thao lâu năm theo đội tuyển cũng phải giật mình

    Không chỉ là 1 đêm, nhưng điển hình nhất vẫn là đêm 24-11-2005, sau trận đấu giữa U-23 VN & Myanmar. về sau, đây là 1 trong những trận được đấu đã bị đặt rất nhiều dấu hỏi về phong độ của ít nhất 4 trụ cột đội tuyển.....
    Tối hôm đó, tại 1 phòng của T., một sòng bài đã được mở ra trong mịt mù khói thuốc lá. Đó cũng chính là 1 trong 2 căn phòng mà các cầu thủ truyền tai nhau là "phòng hút thuốc".
    Chơi bài 1 lúc chán & trong tình cảnh tiền nong cũng không nhiều nhặn gì. Thời điểm đó, các cầu thủ U-23 rất "khan tiền" & đã bắt đầu có các tiếng ì xèo về chuyện phải tạm ứng tiền thưởng. Ít nhất 5 cầu thủ đã bắt đầu nghĩ đến những trọ "lạ" hơn.
    Mức độ "thèm muốn" tới mức đã có cầu thủ "quay tiền" bằng cách "giật" tạm của ai đó, nhưng số tiền cũng chỉ đủ cho một..."con hàng".
    Với sự trợ giúp của một nam nhân viên khách sạn Cicle Inn, tất cả những gì thác loạn nhất đã diễn ra trong 1 "căn phòng bí mật" , cũng chính là phòng ngủ của 1 trong số các cầu thủ trên.
    Giới phóng viên sau đó đã truyền tụng 1 câu chuyện kinh khủng rằng , 1 hay 5 cầu thủ đã lao vào cuộc truy hoan như những con quỷ dâm dục thực sự. Hai hoặc ba cầu thủ đã bất chấp sự an toàn của bản thân mà không hề dùng 1 phương pháp phòng chống nào.
    Việc canh giữ các cầu thủ được tuân thủ khá nghiêm ngặt nhưng cũng khá máy móc. Đó là việc có những trợ lý đã phải ngồi lì ở sảnh khách sạn để "canh", nhưng đến 23 hay 24h, khi vị trợ lý đã đi ngủ, chuyện "vượt rào" ra ngoài của các cầu thủ là rất đơn giản.
    " Thịt lợn đêm" & rượu mạnh
    Bản thân HLV A.Riedl trong 1 số **** tối đội U-23 được nghỉ đã tỏ ra không bằng lòng về việc 1 số cầu thủ đã xin ra ngoài vào lúc 22-23h đêm với lý do: "đi ăn... thịt lợn". Ông Riedl vốn đã có tư tưởng khá thoải mái & không hề muốn cầu thủ của mình cảm thấy bị giam lỏng, song cũng thấy rất lấy làm ngạc nhiên khi chỉ có 1 vài cầu thủ cố định thích đi "ăn thịt lợn đêm".
    BHL có biết trong những trò quái của các cầu thủ không? Có & không, bởi lẽ 1 số nhân viên khách sạn đã phản ánh tình trạng đi chơi đêm & đưa người lạ vào pòng cho 1 tình nguyện viên luôn theo sát đội tuyển. Nữ tình nguyện viên này tỏ ra bức xúc & đã báo cáo đầy đủ, song dường như để "êm chuyện", tất cả đã được cho qua.
    Chưa hết, việc lén lút uống rượu mạnh trong phòng không phải là các trợ lý không biết, thậm chí họ cònchỉ muốn giấu đi. Song sự thật chỉ phơi bày khi các phóng viên VN vô tình hỏi người lễ tân rằng : " Một số cầu thủ VN đã mua gì mang lên phòng". Câu trả lời là cái nhún vai đầy bí ẩn & 1 từ duy nhất "Rượu".
    Không còn là thiên thần, hông ít cầu thủ đã tự biến mình thành quỷ dữ ".
    Nhóm PV TTNN
    ( Nguồn: Thể thao Ngày nay 14-12-2005 )
    Không còn gì để bình luận thêm nữa !!!
    Được thao_arch sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 14/12/2005
    Được thao_arch sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 14/12/2005
    Được thao_arch sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 14/12/2005
  3. thao_arch

    thao_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    THÁC LOẠN TẠI BACOLOD ! THÊM 1 SỰ THẬT VỀ U-23 VN

    b]THÁC LOẠN BACOLOD[/b]
    " Không phải đến khi nghi án mua bán độ được bung ra với 4 gương mặt được chỉ điểm : VT, BH, VQ, HL, tấm mặt nạ sạch sẽ của U-23 mới rơi xuống. Sự thật thì ngay trong những ngày ở Bacolod , những việc làm không thể tin nổi của một số trụ cột U-23 đã khiến những phóng viên thể thao lâu năm theo đội tuyển cũng phải giật mình

    Không chỉ là 1 đêm, nhưng điển hình nhất vẫn là đêm 24-11-2005, sau trận đấu giữa U-23 VN & Myanmar. về sau, đây là 1 trong những trận được đấu đã bị đặt rất nhiều dấu hỏi về phong độ của ít nhất 4 trụ cột đội tuyển.....
    Tối hôm đó, tại 1 phòng của T., một sòng bài đã được mở ra trong mịt mù khói thuốc lá. Đó cũng chính là 1 trong 2 căn phòng mà các cầu thủ truyền tai nhau là "phòng hút thuốc".
    Chơi bài 1 lúc chán & trong tình cảnh tiền nong cũng không nhiều nhặn gì. Thời điểm đó, các cầu thủ U-23 rất "khan tiền" & đã bắt đầu có các tiếng ì xèo về chuyện phải tạm ứng tiền thưởng. Ít nhất 5 cầu thủ đã bắt đầu nghĩ đến những trọ "lạ" hơn.
    Mức độ "thèm muốn" tới mức đã có cầu thủ "quay tiền" bằng cách "giật" tạm của ai đó, nhưng số tiền cũng chỉ đủ cho một..."con hàng".
    Với sự trợ giúp của một nam nhân viên khách sạn Cicle Inn, tất cả những gì thác loạn nhất đã diễn ra trong 1 "căn phòng bí mật" , cũng chính là phòng ngủ của 1 trong số các cầu thủ trên.
    Giới phóng viên sau đó đã truyền tụng 1 câu chuyện kinh khủng rằng , 1 hay 5 cầu thủ đã lao vào cuộc truy hoan như những con quỷ dâm dục thực sự. Hai hoặc ba cầu thủ đã bất chấp sự an toàn của bản thân mà không hề dùng 1 phương pháp phòng chống nào.
    Việc canh giữ các cầu thủ được tuân thủ khá nghiêm ngặt nhưng cũng khá máy móc. Đó là việc có những trợ lý đã phải ngồi lì ở sảnh khách sạn để "canh", nhưng đến 23 hay 24h, khi vị trợ lý đã đi ngủ, chuyện "vượt rào" ra ngoài của các cầu thủ là rất đơn giản.

    " Thịt lợn đêm" & rượu mạnh
    Bản thân HLV A.Riedl trong 1 số **** tối đội U-23 được nghỉ đã tỏ ra không bằng lòng về việc 1 số cầu thủ đã xin ra ngoài vào lúc 22-23h đêm với lý do: "đi ăn... thịt lợn". Ông Riedl vốn đã có tư tưởng khá thoải mái & không hề muốn cầu thủ của mình cảm thấy bị giam lỏng, song cũng thấy rất lấy làm ngạc nhiên khi chỉ có 1 vài cầu thủ cố định thích đi "ăn thịt lợn đêm".
    BHL có biết trong những trò quái của các cầu thủ không? Có & không, bởi lẽ 1 số nhân viên khách sạn đã phản ánh tình trạng đi chơi đêm & đưa người lạ vào pòng cho 1 tình nguyện viên luôn theo sát đội tuyển. Nữ tình nguyện viên này tỏ ra bức xúc & đã báo cáo đầy đủ, song dường như để "êm chuyện", tất cả đã được cho qua.
    Chưa hết, việc lén lút uống rượu mạnh trong phòng không phải là các trợ lý không biết, thậm chí họ cònchỉ muốn giấu đi. Song sự thật chỉ phơi bày khi các phóng viên VN vô tình hỏi người lễ tân rằng : " Một số cầu thủ VN đã mua gì mang lên phòng". Câu trả lời là cái nhún vai đầy bí ẩn & 1 từ duy nhất "Rượu".
    Không còn là thiên thần, hông ít cầu thủ đã tự biến mình thành quỷ dữ ".
    Nhóm PV TTNN
    ( Nguồn: Thể thao Ngày nay 14-12-2005 )

    Không còn gì để bình luận thêm nữa !!!
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến bán độ mà cũng ghi tới 5 bàn cho đội tuyển, nếu Quyến không bán độ thì chắc Việt Nam vô địch thế giới.
    Minh Đức, Quốc Vượng bán độ mà nằm trong danh sách những CTXS nhất Seagames thì nếu không bán độ chắc còn xuất sắc hơn nữa.
    Thương thay cho những thằng nhân dịp này để vào đây hả hê. Vào đây toàn thấy cắn bậy, sủa bậy, nhất là thằng TuanÚA và tande.
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chú nói chí phải, từ lâu chúng tôi đã có suy nghĩ này đấy, chứ nhìn mấy thằng TC ngày xưa hay thằng Bình đầu đất và những thằng còn lại trong đội tuyển thì không đáng xách dép cho Như Thuật.
    U23 Nghệ An mà đá thì Thái Lan tơi bời, nhìn lứa U16 thì biết, Trung Quốc còn tan tành nữa là Thái hehe
  6. giangminhsai

    giangminhsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào cô Mái-Cờ Ối-Em,
    Cái đoạn vàng vàng ở trên, theo anh thì không nên viết như vậy, anh USA gì đó có những phân tích khá hay về bóng đá, còn anh Tẩn Dê tuy đôi lúc hơi nóng quá nhưng anh ấy vì giận mấy thằng Phệ thằng Vẹo ******** nên nói hơi quá thôi,
    Còn cô em, anh nhớ không nhầm thì hình như cũng có khá nhiều tình cảm với thằng Phệ, thể hiện qua các ý kiến của cô em trên phố rùm này, nhưng thằng Phệ chỉ đáng yêu cách đây 5 năm, khi nó vẫn còn ngây thơ như tờ giấy trắng, với nụ cười dễ mến và ánh mắt sáng ngời trong giải U16 châu Á thôi, còn sau đó nó đã nhanh chóng đổi màu mất rồi. Nó đã bị bọn ******** làm hỏng mất rồi.
    Cô em không nên nói về anh Tuấn USA và anh Tẩn Dê như thế, anh nói thật đấy.
  7. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng quả xử lý này sẽ là điểm khởi đầu cho một thời kỳ phát triển bóng đá mới của VN theo hướng tốt đẹp lên, cái gì cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Theo tôi ko con người nào mà ko sợ cảnh tù tội chỉ trừ có thằng tâm thần và thằng bất chấp luật pháp, chẳng thế mới rồi mấy chú ở vff mời chú gigì bên công an gì đó giảng một lớp về Luật Hình sự cho mấy bác trọng tài, nghe mà giật hết cả mình, trước đây các bác cứ chú dế vô tư nhận tiền bồi dưỡng mà thổi còi méo cứ nghĩ rằng không làm sao., Rồi đến cái bố Thành Vinh cũng khéo lắm, cũng chịu khó đọc luật đấy chứ: nào là bồi dưỡng cho hội đồng trọng tài 130 trđ để giải năm sau không ép ĐAPMN - chứ không phải là bác đút lót hay gì khác mà bác lại còn phải bỏ cả tiền túi ra chứ. Bác khôn khéo nhưng vẫn vào ngồi kho thân bại danh liệt mà lẽ ra ở cái tuổi về hưu như bác phải được hưởng thái bình an nhàn. Xã hội đang siết chặt lại kỷ cương phép nước trong mọi lĩnh vực, bóng đá được ưu ái trước đây cũng không là ngoại lệ, sau khi vụ việc của mấy ông sao kia được làm rõ trắng đen cũng như vụ mấy cụ trọng tài tiền triệu bắn thủng thì BĐVN rồi sẽ phát triển thôi, vui vẻ lên mấy bác vì ungnhọt sớm vỡ rồi sớm lành. Đáng trân trọng thay những anh Hai lúa như Tài Em, Thanh Bình
  8. giangminhsai

    giangminhsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hê, chú Tẩn Dê thân mến,
    Tớ là tớ nhất trí với bài viết mở chủ đề của chú. Chú nói đúng đấy, nếu chỉ chống bán độ bằng cách chặt 5 thằng ********, thì đúng là nhổ cỏ tận ... ngọn.
    Vấn đề là phải trảm mấy thằng ******** đang ngồi phưỡn bụng ra ở trên VFF kìa, cả những thằng ******** khác có liên quan đang chễm chệ ngồi ở Ủy ban TDTT nữa kia.
    "Bóng đá là một lát cắt phản ánh chân thực thực trạng xã hội...." Cái chú trùm maphia ý này nói cứ như là giáo sư dạy môn Xã hội học nào đó, chú chỉ được cái nói đúng
  9. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Bọn Nghệ thật ko khá nổi. Đến giờ này còn mơ về cái U-16 năm nào. Trình độ kiến thức bóng đá các cô các chú có học 20 năm cũng chẳng viết bài bằng TuanUSA đâu. Nhìn cách người ta lập luận đi, chứ ko phải cái loại vô học như các cô chú.
    Bọn ******** nào làm hỏng thằng Quyến ngoài dân Nghệ ra? Ông Nguyễn Thành Vinh cưng chiều cầu thủ hết mực, ko riêng gì thằng Quyến, khiến chúng nó muốn gì được nấy. Nội bộ thì đấu đá lẫn nhau, tranh giành quyền lợi hơn là chăm lo cho cầu thủ. Rốt cuộc SLNA thế nào ở thời điểm này. Nhìn thì thấy rõ.
    Cái bán độ ở ĐTQG là nhục lắm rồi, vào đây còn giở thói nó ko bán độ thì vô địch. Mịa, bọn Nghệ mày có biết nhục ko?
  10. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán thì được cái gì ? Nhận thức được những điều đó, chúng ta phải có hành động. Thực ra tình hình chưa đến nỗi thảm nhữ các bác nghĩ. Cả đội tuyển gần 3 chục con người cũng chỉ có 5 thằng là đánh mất nhân cách, từ đó có thể suy ra 1 cách tương đối về thực trạng XH VN ta, thời CT, em dám chắc phải đến phần tư, phần 3 nước làm chó mà còn dẹp được nữa là. Nhẹ ko đc phải nặng thôi, chân lý thuộc về những gì cao quý và tốt đẹp, ko nên bi quan như vậy

Chia sẻ trang này