1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hình như là ông này có bằng TS về Khoa học Bóng Đá (Tiến sĩ gì mà làm việc thấy cập rập quá). Chủ tịch mới vẫn do công việc chính chi phối nhiều nên việc ở Liên đoàn toàn là giao hết cho mấy ông Phó và ông tiến sĩ. Phải chi Liên Đoàn nhà ta có một ông Chủ tịch chuyên trách thôi thì phải biết!
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí tiến sĩ của LDBD có cái mặt dầy còn hơn cái thớt các bác cứ kêu la thì vẫn thế. bao nhiêu vụ một người thất sự ó trìh độ và có lòng tự trọng thì không bao giờ đưa cái bản mặt ra nữa.
    Như vụ TL, đồng chí TS Viễn đi Thái không biết họ nói có hiểu gì không mà về dám la lên là đội tuyển này nọ. Nói thật nếu người mà ngu như các ngài thỉ chả dám vác mặt ra đường chứ đừng nói chi là vẫn đi làm.
  3. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí tiến sĩ của LDBD có cái mặt dầy còn hơn cái thớt các bác cứ kêu la thì vẫn thế. bao nhiêu vụ một người thất sự ó trìh độ và có lòng tự trọng thì không bao giờ đưa cái bản mặt ra nữa.
    Như vụ TL, đồng chí TS Viễn đi Thái không biết họ nói có hiểu gì không mà về dám la lên là đội tuyển này nọ. Nói thật nếu người mà ngu như các ngài thỉ chả dám vác mặt ra đường chứ đừng nói chi là vẫn đi làm.
  4. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    sau vụ TL ở Agribank cup, chắc đồng chí Viễn cảm giác mình trở thành người hùng, bởi vì nhờ tài thao lược của đ/chí mới cứu được giải đấu này
    Không biết đchí ấy có đọc trang web này để nghe mọi người chửi mình không
  5. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    sau vụ TL ở Agribank cup, chắc đồng chí Viễn cảm giác mình trở thành người hùng, bởi vì nhờ tài thao lược của đ/chí mới cứu được giải đấu này
    Không biết đchí ấy có đọc trang web này để nghe mọi người chửi mình không
  6. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chả vào đâu! Dù gì thì người ta là TS mừ, bận trăm công nghìn việc cho nền Bóng Đá nước nhà mà lị!
  7. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chả vào đâu! Dù gì thì người ta là TS mừ, bận trăm công nghìn việc cho nền Bóng Đá nước nhà mà lị!
  8. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Liên đoàn đang chết đói và các quan không biết tìm đâu ra tiền trả lương cho HLV và chí phí cho đội tuyển trong những tháng cuối năm. Thế là đành vác mặt dày qua uỷ ban ngửa tay TDTT xin tiền . Tèng téng teng
    "Vua" lại đòi cứu trợ!

    Đội tuyển chơi tưng bừng với Hàn Quốc, nhưng VFF vẫn không kiếm đươc tài trợ
    TT - Một lãnh đạo Ủy ban Thể dục thể thao (UBTDTT) đã bảo rằng mình suýt ?oté ngửa? khi nhận được công văn từ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) ký ngày 4-10 có nội dung đề nghị được hỗ trợ kinh phí cho hai đội tuyển nam, nữ và trả lương cho HLV Tavares với số tiền lên đến 4,2 tỉ đồng.
    Trong khi toàn bộ ngân sách của UBTDTT rót cho hơn 10 môn thể thao ở Vụ Thể thao thành tích cao II (trong đó có bóng đá) cả năm 2004 cũng chỉ khoảng 5,3 tỉ đồng. Phó chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Trọng Hỷ đã phải thốt lên: ?oKhông thể chấp nhận được?...
    Trung tuần tháng 4-2004, đích thân Bộ trưởng, chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái đã phải làm việc với VFF về kế hoạch tài chính cho các đội tuyển năm 2004. Ở thời điểm đó, VFF kêu thiếu 12 tỉ đồng chi tiêu cho năm đội tuyển, trả lương cho HLV ngoại và xin UBTDTT gánh cho 6,9 tỉ. Tuy nhiên, UBTDTT chỉ duyệt chi cho VFF khoảng 1,26 tỉ (tương đương 80.000 USD), vì còn gần 30 môn thể thao khác trông chờ vào ngân sách ít ỏi của ngành. Bộ trưởng đã yêu cầu VFF phải tích cực tìm kiếm tài trợ, không thể trông chờ vào ?obầu sữa? Nhà nước.
    Thế mà giờ đây đã nửa năm trôi qua nhưng tình hình không được cải thiện hơn một chút nào, thậm chí đang ngày mỗi tối tăm hơn. Đặc biệt quan trọng là chỉ còn khoảng hai tháng nữa đội tuyển bóng đá nam sẽ bước vào cuộc chiến quan trọng nhất trong năm - tham dự Tiger Cup, thế mà trong ngân quĩ VFF giờ chỉ còn 40.800 USD của Vietnam Airlines (bằng vé máy bay). Vì vậy VFF xin chỉ gánh trách nhiệm chi chừng 2 tỉ đồng tiền phụ cấp nước uống cho các đội tuyển, cộng với tiền thưởng cho hai trận lượt về vòng loại World Cup 2006, và Tiger Cup 2004.
    Theo bản dự toán kinh phí ba tháng cuối năm 2004 do phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly ký, VFF đề nghị UBTDTT phải chi 4,2 tỉ cho các khoản sau: Đội tuyển quốc gia nam tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I và Thành Long từ ngày 1-10 đến 15-1-2005, tiền di chuyển đi Maldives, Lebanon thi đấu lượt về vòng loại World Cup 2006, tiền di chuyển đi Malaysia và Thái Lan nếu VN vượt qua vòng bảng Tiger Cup, tiền tập huấn chuẩn bị Tiger Cup, tiền lương ông Tavares, lương HLV thể lực Biro...
    Ông Nguyễn Trọng Hỷ cho biết UBTDTT không thể đáp ứng nổi yêu cầu "cứu trợ" của VFF. Đặc biệt ông cho biết mình không hài lòng về cách làm việc của VFF khi ?ođẻ? ra các kế hoạch và phân chia việc ai phải chi khoản này, khoản kia vào thời điểm gần hết năm như hiện nay. Ví dụ như chuyến tập huấn tại Dubai vào trung tuần tháng 11 vốn không có trong kế hoạch nhiều tháng trước, dự kiến sẽ ngốn khoảng hơn 26.000 USD. Hay tiền tập huấn cho ĐTQG nữ tham dự Giải bóng đá quốc tế Than VN mở rộng vào cuối tháng mười (khoảng 132 triệu) và cả tiền cho ĐTQG U-22 tập huấn tại Đức đầu tháng mười...
    Một lãnh đạo Vụ Thể thao thành tích cao II cho rằng đã lâu lắm rồi mới thấy VFF lâm vào cảnh ?ochạy ăn từng bữa? như thế này. Còn ông Nguyễn Trọng Hỷ thì cho rằng nguyên nhân chính của sự thiếu thốn xuất phát từ việc VFF không tìm được lối thoát trong vấn đề tìm kiếm nguồn tài trợ.
  9. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Liên đoàn đang chết đói và các quan không biết tìm đâu ra tiền trả lương cho HLV và chí phí cho đội tuyển trong những tháng cuối năm. Thế là đành vác mặt dày qua uỷ ban ngửa tay TDTT xin tiền . Tèng téng teng
    "Vua" lại đòi cứu trợ!

    Đội tuyển chơi tưng bừng với Hàn Quốc, nhưng VFF vẫn không kiếm đươc tài trợ
    TT - Một lãnh đạo Ủy ban Thể dục thể thao (UBTDTT) đã bảo rằng mình suýt ?oté ngửa? khi nhận được công văn từ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) ký ngày 4-10 có nội dung đề nghị được hỗ trợ kinh phí cho hai đội tuyển nam, nữ và trả lương cho HLV Tavares với số tiền lên đến 4,2 tỉ đồng.
    Trong khi toàn bộ ngân sách của UBTDTT rót cho hơn 10 môn thể thao ở Vụ Thể thao thành tích cao II (trong đó có bóng đá) cả năm 2004 cũng chỉ khoảng 5,3 tỉ đồng. Phó chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Trọng Hỷ đã phải thốt lên: ?oKhông thể chấp nhận được?...
    Trung tuần tháng 4-2004, đích thân Bộ trưởng, chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái đã phải làm việc với VFF về kế hoạch tài chính cho các đội tuyển năm 2004. Ở thời điểm đó, VFF kêu thiếu 12 tỉ đồng chi tiêu cho năm đội tuyển, trả lương cho HLV ngoại và xin UBTDTT gánh cho 6,9 tỉ. Tuy nhiên, UBTDTT chỉ duyệt chi cho VFF khoảng 1,26 tỉ (tương đương 80.000 USD), vì còn gần 30 môn thể thao khác trông chờ vào ngân sách ít ỏi của ngành. Bộ trưởng đã yêu cầu VFF phải tích cực tìm kiếm tài trợ, không thể trông chờ vào ?obầu sữa? Nhà nước.
    Thế mà giờ đây đã nửa năm trôi qua nhưng tình hình không được cải thiện hơn một chút nào, thậm chí đang ngày mỗi tối tăm hơn. Đặc biệt quan trọng là chỉ còn khoảng hai tháng nữa đội tuyển bóng đá nam sẽ bước vào cuộc chiến quan trọng nhất trong năm - tham dự Tiger Cup, thế mà trong ngân quĩ VFF giờ chỉ còn 40.800 USD của Vietnam Airlines (bằng vé máy bay). Vì vậy VFF xin chỉ gánh trách nhiệm chi chừng 2 tỉ đồng tiền phụ cấp nước uống cho các đội tuyển, cộng với tiền thưởng cho hai trận lượt về vòng loại World Cup 2006, và Tiger Cup 2004.
    Theo bản dự toán kinh phí ba tháng cuối năm 2004 do phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly ký, VFF đề nghị UBTDTT phải chi 4,2 tỉ cho các khoản sau: Đội tuyển quốc gia nam tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I và Thành Long từ ngày 1-10 đến 15-1-2005, tiền di chuyển đi Maldives, Lebanon thi đấu lượt về vòng loại World Cup 2006, tiền di chuyển đi Malaysia và Thái Lan nếu VN vượt qua vòng bảng Tiger Cup, tiền tập huấn chuẩn bị Tiger Cup, tiền lương ông Tavares, lương HLV thể lực Biro...
    Ông Nguyễn Trọng Hỷ cho biết UBTDTT không thể đáp ứng nổi yêu cầu "cứu trợ" của VFF. Đặc biệt ông cho biết mình không hài lòng về cách làm việc của VFF khi ?ođẻ? ra các kế hoạch và phân chia việc ai phải chi khoản này, khoản kia vào thời điểm gần hết năm như hiện nay. Ví dụ như chuyến tập huấn tại Dubai vào trung tuần tháng 11 vốn không có trong kế hoạch nhiều tháng trước, dự kiến sẽ ngốn khoảng hơn 26.000 USD. Hay tiền tập huấn cho ĐTQG nữ tham dự Giải bóng đá quốc tế Than VN mở rộng vào cuối tháng mười (khoảng 132 triệu) và cả tiền cho ĐTQG U-22 tập huấn tại Đức đầu tháng mười...
    Một lãnh đạo Vụ Thể thao thành tích cao II cho rằng đã lâu lắm rồi mới thấy VFF lâm vào cảnh ?ochạy ăn từng bữa? như thế này. Còn ông Nguyễn Trọng Hỷ thì cho rằng nguyên nhân chính của sự thiếu thốn xuất phát từ việc VFF không tìm được lối thoát trong vấn đề tìm kiếm nguồn tài trợ.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Agribank Cup: chuyện bây giờ mới kể (kỳ 2)
    13:45'' 21/10/2004 (GMT+7)
    Bán danh ba đồng
    (VietNamNet) - Cơ hội tăng thu từ Agribank Cup đã bị phá sản, thậm chí, VFF còn bị thâm hụt ngân sách vì bội chi. Đây là một điều không tưởng, nếu "áng chừng" các khoản thu trên giấy tờ của VFF. Nhưng sự thực lại đúng như vậy, bởi đơn giản, một khoản tiền lớn đã chảy vào túi "con đẻ" của LĐBĐVN, công ty VFD.
    Hơn 2 tỷ đồng chảy thẳng vào tài khoản của VFD!
    Như VietNamNet từng khẳng định, việc thay đổi Cúp Độc lập thành Agribank Cup là một thất bại của các nhà quản lý bóng đá. Người ta vẫn có thể giữ tên giải đấu có tình truyền thống như Cúp Độc lập nếu các nhà thương thảo của VFF khôn ngoan hơn trong khi làm việc với đối tác Agribank.
    Ai đó bảo, VFF cần tiền, còn chuyện tên tuổi chẳng qua chỉ là hình thức. Nhưng nếu vẫn có tiền mà giữ được thương hiệu, truyền thống thì nên chọn cách nào? Mấu chốt của vấn đề nằm ở bản lĩnh, tài năng và cái "tâm, cái tầm" của những người có trách nhiệm.
    Thực ra, trong kế hoạch ban đầu, cái tên Cúp Độc lập vẫn được giữ nguyên. Mọi công tác chuẩn bị cho giải đấu như: mời các đội bóng tham dự, kêu gọi tài trợ đều phục vụ cho Cúp Độc lập. Thế nhưng, tại cuộc họp báo giới thiệu giải, dư luận mới té ngửa khi Tổng giám đốc Agribank Lê Văn Sở "chốt hạ": "Đây là giải đấu của chúng tôi, nó mang tên Agribank Cúp. Không có giải đấu nào mang tên Cúp Độc lập nào cả".

    Ngay cả các quan chức VFF cũng bất ngờ khi Cúp Độc lập bị thay tên bằng Agribank Cup? Ảnh: Q.M
    Đến đây, báo giới mới được tiết lộ, Agribank đã bỏ gần 4 tỷ đồng để "mua đứt" tên gọi của giải đấu. Ai đó tặc lưỡi: "cái gì cũng có giá của nó". Người khác lại mừng cho VFF sớm qua cơn khốn đốn vì có món lợi "kếch xù".
    Sự hồ hồ hởi của Agribank, sự choáng ngợp của dư luận về số tiền tài trợ cho Agribank Cúp đã xát muối vào lòng các quan chức VFF. Sau buổi lễ ra mắt, người ta thấy một số quan chức Liên đoàn ra về với dáng vẻ bực bội, họ nói với nhau những gì mà chỉ mình mới hiểu, nhưng loáng thoáng có hai từ "bị lừa".
    Cho đến thời điểm này, cả Agribank và dư luận vẫn đoan chắc rằng VFF đã thu được gần 4 tỷ đồng từ việc "bán tên" giải đấu. Thế nhưng, đó chỉ là sự ngộ nhận chết người. Thực chất, VFF chỉ nhận được 1,6 tỷ đồng từ nhà tài trợ độc quyền Agribank!
    Vậy số tiền hơn 2 tỷ đồng biến đi đâu? Phải chăng, nó đã tự "bốc hơi"? Đến giờ người ta mới sực nhớ đến vai trò của nhà môi giới cho giải, đứa "con đẻ" VFD. Toàn bộ số tiền theo ước tính khoảng 2,1 tỷ đồng đã chui vào túi VFD.
    VFF bị con đẻ qua mặt
    Vì sao có cảnh "đầu voi, đuôi chuột" như thế? Xin thưa, dù có "hận" nhưng VFF không thể làm gì được cậu con "ma lanh" của mình. Trong hợp đồng đã ký giữa VFF và VFD, công ty có phần vốn của Liên đoàn chỉ cần mang về 1,6 tỷ đồng để đổi lấy vai trò là đơn vị tiếp thị cho giải.
    Sở dĩ VFF mang tiền đến "biếu" VFD là do Ban vận động tài trợ bỏ của chạy lấy người. Dù đã lập dự toán kinh phí, mời các đối tác tham dự giải, nhưng ông Nguyễn Quốc Kỳ lại không tìm cho được nhà tài trợ chính cho giải. Đặc biệt, VFF chỉ lệnh cho ông Kỳ kiếm khoản tài trợ trị giá 1,6 tỷ đồng, nhưng bất thành.
    Sức ép về thời gian buộc VFF phải "đá" quả bóng tài trợ sang cho VFD. Cơ hội đã đến với doanh nghiệp này. Một bản hợp đồng kinh tế giữa hai bên được soản thảo và ký kết. Hợp đồng quy định, VFD đảm trách tìm số tiền 1,6 tỷ đồng cho Liên đoàn, nếu vượt công ty thành viên của cơ quan quản lý bóng đá sẽ được hưởng.
    Cuối cùng, điều này đã diễn ra, VFD bỏ túi hơn 2 tỷ đồng và đã "ăn mừng" thắng lợi phi vụ Agribank bằng chuyến đi nghỉ mát nước ngoài, bỏ mặc VFF mang nợ vào thân. Biết mình bị hớ, qua mặt, nhưng "bút sa, gà chết". Không thể trách đối tác, bởi sự thua thiệt này do công tác quản lý, tiếp thị của VFF quá yếu kém.
    "Đòn đau nhớ lâu", nhưng hỡi ôi, chắc chắn VFF sẽ tiếp tục mất tiền với VFD trong thời gian dài nữa. Hợp đồng giữa VFF và VFD có thời hạn 3 năm, có luỹ tiến 100 triệu đồng/năm. Như vậy, năm 2005, 2006, VFF sẽ nhận được số tiền 1,7 và 1,8 tỷ đồng, có nghĩa là VFD vẫn tiếp tục "ngồi mát, ăn bát vàng", còn cơ quan quản lý bóng đá méo mặt vì những món nợ, khi giải đấu được mở rộng để được AFC công nhận thuộc hệ thống thi đấu chính thức.
    Phải chăng, để có được khoản tiền chênh lệch lớn như vậy, ai đó đã nảy ra sáng kiến "khai tử" Cúp Độc lập. Còn với các quan chức VFF, họ lại dễ dàng gật đầu chấp nhận để cuối cùng bị qua mặt?
    ---------------------------------------------------------

    VFF bị VFD lừa. Chẳng có bị lừa gì đâu VFD là do con cháu em út của bọn VFF nó lập ra. Có lẽ người bị lừa là người hâm mộ, nhà nước (hàng năm vẩn chi tiền cho bóng đá), và tội nhất là cầu thủ đá trối chết trăm tội đổ đầu vịt (lấy giải 20k đô để được thưởng 5 triệu/người).
    Đúng là tham quan nhũng nhiểu dân lành chịu khổ. Thằng còng lưng cày cho bọn ngay lưng hưỡng. Chú nó lập ra cái công ty VFD để ngang nhiên ẳm 2,4 tỷ lẽ ra phải được dùng vào bóng đá Việt Nam. Ôi một cách ăn cắp hợp pháp làm sao.
    Trời tuy cao nhưng lưới trời cao ***g lộng. Sau giải Tiger Cup này bà con chờ xem. Sẽ có một số quan tham lam làm việc như kẹt bị hỏi thăm tới giờ. Tham quan thì VN giờ khá nhiều. Ai củng biết đầy rẩy xung quanh. Nhưng báo thì không dám đăng thôi. Chỉ khi mà báo đả dám đăng rồi thì giờ G của họ đã điễm. Vẩn biết là tham quan này bị xử tham quan khác sẽ lên thay. Cớ nhưng mà nhìn bọn tham quan bị đền tội củng làm hả dạ cái ấm ức của dân đen vậy. Chặc được đầu chúng thì sướng nhiều. Đánh chúng 5 hèo thì sướng tí ty. Ngoài ra dân ngu cu đen còn làm được gì hơn.
    Thế sự xoay vần. Tan rồi lại hợp. Hợp rồi...

Chia sẻ trang này