1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mịa, 20 năm chứ 20000000000000000000 năm cũng không viết được như thằng TuanUSA và như cu cậu đâu. Quá bằng bảo người sủa tiếng chó thì làm đeck gì mà sủa được.
    Bọn mày lấy bằng chứng đâu mà bảo là Quyến bán độ. Mẹ kiếp! lúc nào Quyến chính thức bị phơi ra pháp trường lúc đó chúng mày sủa cũng chưa muộn. Không có Quyến thì Sing đã vào bán kết chứ không đến lượt Việt Nam. bán độ mà ghi những 5 bàn thì chú đem bằng chứng ra đây rồi lại sủa.
  2. giangminhsai

    giangminhsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chú này cũng bệnh hoạn rùi. Nói như chú thì không có thằng người Việt nam nào ra gì, vì ngoài thằng Văn Phệ, thằng Quốc Vẹo, còn có thằng Hãi Lắm với thằng Trương phềnh, thằng Bật Heo không phải là người Nghệ An, mà đích thị cả 5 thằng là người Việt Nam!
    Nguyễn Thành Vinh không ra gì, thế những thằng ******** khác như Lê Thế Thẹo, như Nguyễn Tiến Huy (NHĐA), Ngô Văn Trân (TTH) ... chắc cũng là dân Nghệ an?
    Các chú có thể chửi bới những thằng bán độ, lôi tông tốc cả tiên tằng tổ tỉ nhà chúng nó ra mà chửi, nhưng không nên gài vào đó việc khích bác dân Nghệ.
    Các chú chớ có vơ đũa cả nắm.
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... báo chí ngày càng đánh mạnh như vậy nhưng ko biết cuôíc cùng vụ này lại đi đến đâu, sự tự do của báo chí có thực sự là tự do không hay mọi thứ đều có sự chỉ đạo rằng nào là không được động chạm ông nọ bà kia .. hic hic.. xã hội ơi là xã hội, đồng tiền quả có những ma lực riêng của nó ... vẫn cứ tham nhũng như thế thì liệu trong sạch trong thể thao khi nào mới chấm dứt ... khó khó lắm nếu cứ bao che, ko kiên quyết ... mong rằng mọi việc được sáng tỏ, những kẻ bán nước, sự tin yêu của công chúng, sự tự tôn dân tộc .. sẽ nhận được hình phjạt thích đáng bởi nếu chỉ có cái đầu nghĩ mà chân tay ko cử động thì cũng chả có chuyện gì xay ra cả .... cầu thủ chính là người thực thi nhiệm vụ quốc gia ... treo cổ hoặc đóng đinh như thời La Mã ý
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác là em chẳng có " ưu ái " hay " cục bộ địa phương" gì hết! Ngày xưa Hồng Sơn ở TC đá hay em vẫn ủng hộ, Nhưng mà thấy mấy thằng ở đây xấu tính quá, cứ mong đến dịp Văn Quyến sa sút phong độ hay bị nghi ngờ bán độ là nhảy vào sủa bậy, cắn bậy. Chỉ biết nhìn thấy nhược điểm của Quyến mà bới móc, hả hê. Thậm chí ngay cả lúc Quyến ghi bàn, hay như hồi SG22, xuất sắc đến thế mà bọn chúng cũng tìm cách chê thì bố ai mà chịu được.. Em ghét là em ghét chỗ đó thôi. Quốc Anh đâu phải là của SLNA mà em vẫn rất thích lối chơi của cầu thủ này. Và Quốc Anh chính là CTXS nhất trong mắt tôi tại SG này.
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Mịa, WC 2002, Rivaldo ghi 5 bàn cho Brazil, nhưng Brazil có Rivaldo thì đá như 10+1, chứ ko phải 11. Thử hỏi Rivaldo có bị chửi ko?
    Thằng Quyến ở SG 22 cũng chẳng khác gì Rivaldo. Các cô tuổi đời mới tí xíu, chỉ chết mê chết mệt những thằng mới lên, ham chơi nổi.
    Tôi là dân Nam, từ nhỏ đến lớn chưa hề tiếp xúc với thằng Nghệ nào hết, nên chẳng có mối thù gì với bọn nó như mấy chú bên Thể Công ghét Nghệ. Nhưng cái cách nói chuyện của chúng trên này làm tôi ghét!
  6. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người cứ hỏi liệu vụ này chìm xuồng hay sẽ xử lý 5 thằng đó. Các bác để ý, vụ nào mà bộ Công An "cho" báo chí xin tí thông tin, và đăng tải lung tung, thì coi như họ đã có cơ sở rồi. Chẳng phải như bọn phương Tây. Báo chí suốt ngày đi moi tin, chứ chẳng phải săn tin, cho nên nhiều khi chẳng có bằng chứng gì nó cũng đăng, bên cảnh sát chưa xác minh nó cũng đăng. Vụ này báo nào cũng đăng, báo điện tử thì cập nhật liên tục, nên chẳng phải đùa. 90% là xử lý rồi.
    Hãy nghĩ lại xem, có đội tuyển QG nào mà trong giải đấu cho phép xài ĐTDĐ ko? Ko hề. Nhìn vào là biết đây là 1 cái bẫy rồi! Chẳng phải họ quản lý ko chặt, hay ko biết quản lý cầu thủ, mà có thể họ cố tình buông lỏng để bắt 1 mẻ lớn, gồm các con cá lớn là những thằng trùm cá độ. 5 thằng cầu thủ kia chỉ là tiết mục phụ.
    Giả sử chúng ta vào rừng, có 1 con hổ rình chúng ta, chúng ta giăng rào thép để cản nó, thì nó vẫn canh chừng và cắn chúng ta. Cũng vậy, nếu cứ quản lý chặt cầu thủ, thì bọn cá độ vẫn rình rập. Nếu chúng ta ko giăng rào thép, mà giăng 1 bãi chông có phải hay hơn ko?
    Vụ này thì nhất thiết phải làm vậy rồi, nhưng phải chi chỉ có 1-2 thằng vào bẫy thì bớt đau. Những 4-5 thằng! Chua xót quá!
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu năm đến h, hễ chú nào được công an triệu tập, sau đó đều đi bóc lịch cả. Ngẫm lại xem, từ bác "công thần" Nguyễn Thành Vinh cho đến chú trọng tài "tiền tỷ bắn không thủng" Trương Thế Toàn.
    Bọn chó ghẻ bán nước, không chửi không được!
  8. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Tóm lại, những cầu thủ Việt Nam đa số chỉ mới 20-21 tuổi đã không thể kìm nén mấy hôm mà phải tìm những thú vui sau tại Phillipine:
    1. Đánh bạc ( cái này không có Quốc Vượng thì hơi lạ )
    2. Nhậu nhẹt, rượu, chè.
    3. Chơi **** tập thể
    Biết kiếm tiền bằng những cách phi pháp thì biết thêm mấy món kể trên cũng không có gì là lạ. Kiếm được thì phải biết cách tiêu chứ.
    Vậy nên, nếu được nghỉ dưỡng sức mà mệt càng thêm mệt thì cũng là chuyện thường.
    Lỗi một phần do bản thân cầu thủ, do những nhà quản lý bóng đá từ cơ sở đến tầm quốc gia, dạy các em "toàn những điều hay lẽ phải". Quản lý mà vẫn dung túng bao che cũng có tội.
    Tội nặng hơn là chính những đứa trẻ sớm khôn "hư" !!!
  9. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Chỉ đánh giá về mức độ đóng góp cho đội bóng. ( là những gì diễn ra trên sân )
    Văn Quyến không đóng góp được gì nhiều ngoài trận đầu tiên thắng Singapore.
    Do đó những trận sau, mình không hề mong đợi VQ xuất hiện ở đội hình xuất phát.
    Quốc Vượng, Tấn Tài, Phước Vĩnh cũng thế !!!
  10. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Ở Việt Nam mình, tự do chỉ là vì chưa có bằng chứng phạm tội. Đừng tưởng chưa bị bắt mà đã tự cho mình là trong sạch.
    Được cái bóng đá còn dễ choẹ !!!
    Nhiều cái khác không dễ làm sạch như bóng đá đâu.
    Tôi tin bóng đá sẽ được làm trong sạch, những thứ khác thì không !!!
    bác Lương Quốc Dũng lấy đâu ra nhiều tiền thế, chẳng ai nhớ nữa

Chia sẻ trang này