1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suidb

    suidb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thấy tụi tôi chơi với nhau và sinh hoạt thất thường nên họ nghi thôi", Văn Quyến nói trước thông tin anh bị triệu tập trong nghi án bán độ.
    - Cảm giác của anh trước thông tin bán độ này?
    - Báo chí nói quá nhiều về chuyện tiêu cực rồi. Cũng báo chí đã từng ca ngợi tôi, giờ báo chí lại lên án tôi. Thú thật, nhiều lúc tôi không dám xem báo nữa.
    Tôi khẳng định 100% rằng, tôi không hề dính đến tiêu cực. SEA Games vừa qua có trận tôi chơi dở thật, nhưng cứ chơi dở đi một tí chút mà bị nói là bán độ hoặc thế này thế nọ.
    Nếu có bán độ, tôi đã không ghi bàn vào lưới của đội Malaysia gỡ hòa làm gì rồi. Trận gặp Myanmar, tôi cũng muốn ghi bàn lắm chứ. Thú thật, có những lúc tôi buồn lắm. Quanh tôi lại có quá ít người hiểu để tâm sự.
    - Trong thời gian ở SEA Games 23, anh thấy có điều gì bất ổn?
    - Không có chuyện gì xảy ra với tôi cả. Chỉ có một điều mà tôi cảm thấy mình không làm vui lòng ban huấn luyện chính là việc ngủ trưa. Buổi trưa, tôi chỉ thích đi lang thang trong khách sạn cho khuây khỏa, vào phòng người này, người nọ thế thôi.
    Có thể tính khí của tôi còn con nít nên nhiều người không hài lòng. Tôi cũng hơi buồn vì đôi khi chỉ uống tí rượu, tí bia mà cũng bị nêu lên báo. Tôi đâu có say bét nhè, nôn mửa lung tung đâu mà nói tôi như thế.
    - Vậy anh nói gì khi chính đồng đội đã đứng ra tố cáo mình và một số người khác?
    - Đến giờ thì tôi chỉ nghe báo chí nói. Tôi hỏi anh em thì ai cũng ngạc nhiên và bảo là có tố cáo gì đâu. Thái Lan mạnh hơn nên mình thua thôi. Nếu ai trách tôi sinh hoạt không tốt thì tôi chịu chứ nói tôi bán độ thì không trung thực. Mà tôi không tin có người lại dựng đứng lên tố cáo đâu.
    - Thế anh có mâu thuẫn gì với đồng đội?
    - Ở một tập thể, tôi không thích ai thì tôi không thân thôi chứ chẳng mẫu thuẫn với ai cả. Tôi đang là cầu thủ xuất sắc nhất của đội mà. Tính tôi có thể khó gần nhưng nói là mâu thuẫn với ai thì không.
    - Ở Philippines, Quyến hay điện thoại về Việt Nam cho ai?
    - Tôi thường xuyên gọi điện về nhà nói chuyện với mẹ và chỉ có mẹ mà thôi. Tôi không có bạn bè, anh em thân thiện để chia sẻ nên cái gì cũng điện thoại về nói với mẹ và nói rất lâu. Thỉnh thoảng, tôi cũng có nhắn tin nhưng chỉ nhắn cho bạn gái và anh Huy Hoàng ở đội Sông Lam thôi.
    (Theo Pháp Luật TP HCM)
    Ku Béo thanh minh đây ,tin được không nhỉ.
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Nếu nước mình bắt chước Hy lạp thì bóng đá có cơ lên. Hy lạp xử tù bọn bán độ. Sau đó mấy năm bóng đá lên và vô định châu Âu
  3. dtv

    dtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Công an đã bắt đầu tóm bọn nhà cái. Em vừa xem thời sự trên TV tối nay xong, chiều nay công an đã ập vào khám xét và bắt giữ một thằng cầm độ bên Yên Viên - Gia Lâm. Thằng này nguyên là công an nghĩa vụ sau khi hết thời hạn thì xin ở lại ngành và làm lái xe hiện nay đang đi học thêm lớp gì đấy. Em không thấy nói là chú này có liên quan gì đến vụ của mấy thằng bán nước kia không nhưng chỉ thấy nói là thu ở nhà nó các sổ tiết kiệm, $, tiền mặt khoảng 500M. Ngoài ra thu được máy tính của nó trong đấy có một vụ cá độ ở cúp C1 với riêng một thằng đã là 200 000$. Cuối chương trình VTV chốt một câu mà em nghĩ có vẻ giật gân đây: "Theo như lực lượng công an nói đây mới chỉ là bước mở đầu". Hehe em nghĩ chắc thằng này chưa phải nhà cái to nhất, mà em nghĩ chắc có thể nó cũng liên quan gì đấy với vụ mấy thằng kia.
    Được dtv sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 14/12/2005
  4. 0xyz

    0xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ từ từ, bình tĩnh, đợi kết luận sau cùng của CA đã...Chưa gì đã hô hào như thế này ngộ nhỡ mai kia CA tuyên bố thả vì "chưa đủ bằng chứng" thì sao?
    Cứ bình tĩnh đợi xem sự thể nó thế nào đã.
  5. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    @ Owen: Sao giờ này còn những đứa ngu muội vậy CA đã gọi lên, tức là đã 90% trúng rồi. Chỉ có đứa mù mới vẫn còn vớt vát hi vọng! Ở VN, CA chỉ gọi lên khi đã nắm chắc phần thắng, chứ mấy khi lọt ra ngoài Thằng Quyến Béo, trc đây ai cũng cổ vũ, nhưng xa rồi, giờ nó là thằng bán nước. Ko căm ghét bọn bán nước và những thằng trùm giật dây đằng sau, thì cũng là bọn bán nước! Nghe chửi bác Tuấn mà muốn đá cho một cái Con gái con đứa, đầu nghĩ ngắn vậy thảo nào gặp ai cũng thích Coi chừng bị lừa nhá, anh em trong Nam "máu" lên là chơi liền á Ko ngán mấy vụ đó đâu
    @ các chị em trót hâm mộ anh Quyến và còn giữ thái độ bênh vực thằng đó: Có "trót" với nó thì đi khám nhá, nó ko xài đồ bảo hiểm đâu
  6. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lên thời sự, lên 360 độ thể thao tối nay rồi, chắc chúng nó ko chạy được đâu các bác nhẩy hị hị mà bây giờ mới giở ra dò luật xem hình phạt sẽ ra sao, theo em thì chẳng cần dò làm cái gì cho mất công, với cái bọn bán nước ý mà, cứ là tùng xẻo hết
  7. bambo_layo

    bambo_layo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    U23 Vietnam bán độ và những mưu toan bất thành!

    - Sau khi Seagame 23 kết thúc, với bóng đá nam Việt nam là cả một nỗi thất vọng kèm sự phẫn uất của người hâm mộ cả nước bởi một số cá nhân trong đội tuyển đã quên đi danh dự của người Việt mà bán rẻ tất cả!
    - Báo chí đã viết nhiều về diễn biến của vụ việc với nhiều khía cạnh khác nhau. Còn theo tôi thấy thì dù chưa có kết luận điều tra chính xác từ CA nhưng chắc chắn là có bán độ bởi lẽ họ, những cầu thủ bán độ đã dựng lên một vở kịch, được đạo diễn bởi thằng cha Lê.T.T. Vở kịch này xoay quanh việc các cầu thủ trong đội hình cá độ liên tục gây sức ép bằng lời nói, hành động yêu cầu tiền thưởng. Họ đã cố gắng làm rùm beng chuyện đòi tiền thưởng với âm mưu đánh lạc hướng dư luận và điều tra của CA, làm như VFF sẽ ăn quịt mất tiền thưởng của họ. Bởi lẽ dựa vào việc tiền thưởng không thể đến ngay tay các cầu thủ ( lý do này có vẻ rất chính đáng vì nó dựa vào cả một tập thể gồm cả những con người trong sạch khác không cá độ vì đó là tiền thưởng cho tất cả mọi người chứ không riêng gì những kẻ cá độ) họ đã đá một cách oể oải và phạm nhiều lỗi cá nhân hay tìm cách phá hoại sức tấn công của đội tuyển.
    - Với ý đồ này, họ nghĩ là dư luận sẽ chỉ bàn luận về chuyện họ đá dở như là một hậu quả tất yếu của việc tiền thưởng đến chậm vì tất nhiên là người ta sẽ không thể chuyển hàng trăm triệu đồng sang Philipine để thưởng cho các cầu thủ ngay lập tức. Sẽ là thành công mỹ mãn nếu như dư luận quay sang chỉ trích VFF vì không tìm cách chuyển tiền thưởng để cổ vũ tinh thần thi đấu; nếu không thì dư luận cũng chỉ chỉ trích họ là vì mải nghĩ đến tiền (thưởng) mà quên mất đá bóng như thế nào chứ không ai còn nghĩ đến là họ đã cá độ.
    - Nhưng có một điều họ không tính đến, đó là cho dù chỉ vì món tiền thưởng mà họ đá không ra gì thì cũng khiến cho người hâm mộ hết sức bất bình rồi, huống chi nếu đá hay và vô địch thì đội tuyển cũng được thưởng một món tiền rất lớn là 6 tỷ đồng. Và chắc chắn là không ai ăn quịt số tiền này nếu đội giành huy chương vàng, thậm chí còn được thưởng thêm mà không ai phản đối. Chính vì sự bất bình này mà sự việc đi đến kết cục ngày hôm nay. Đây chính là sai lầm chiến lược của những con sâu cá độ này bởi vì:
    - Nếu như những cầu thủ và những người khác nữa trong đội tuyển (huấn luyện viên phó và...ai cũng biết rồi!) tham gia cá độ cứ lặng im và thay vì làm to chuyện tiền thưởng đến muộn để tung hoả mù thì họ cứ hứa hẹn sẽ đá hết mình vì màu cờ tổ quốc hay vì bất cứ cái gì cũng được, miễn sao là thật mùi mẫn vào thì có lẽ họ sẽ có được sự thông cảm tuyệt đối của người hâm mộ. Lúc đó thay vì nghĩ họ cá độ và đá vì tiền thì người hâm mộ sẽ cho là họ đá dở tại phong độ và hàng loạt các nguyên nhân khách quan khác như thức ăn dở không có sức đá, mặt sân không tốt, trọng tài .v..v.
    Thật đúng là cẩn thận quá hoá dở!!!
  8. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Thượng bất chính,hạ tắc loạn.....

    Nhân chuyện một số chú U23 tổ chức bán độ, chúng ta hãy điểm lại một số sự kiện xảy ra dồn dập trong thời gian vừa qua mới thấy đó là hệ qủa tất yếu của cả một hệ thống những người làm bóng đá Việt Nam.
    Trước khi vụ động trời này xảy ra, chuyện ông Thành, ông Vinh hối lộ trọng tài và chuyện ông Toàn đứng ra dàn xếp các trận đấu ở VL và hạng nhất đã làm niềm tin vào bóng đá VN gần như bị vỡ vụn đối với những người hâm mộ chân chính.
    Chuyện ông giám đốc sở TDTT Huế chèo kéo mua bán tỷ số đã làm đau xót những người có lương tri về cái đạo đức giả dối mà một lãnh đạo đầu ngành thể thao của một tỉnh đã thể hiện.
    Xa hơn nữa là chuyện liên đoàn bầu chọn cầu thủ vàng đại diện cho một đất nước yêu bóng đá cuồng nhiệt như Việt Nam ta mà không ai biết, ngọai trừ một số người vì mục đích cá nhân và tình cảm riêng tư, đến lúc công bố thì chuyện cũng đã rồi.
    Rồi chuyện đã trở thành căn bệnh mãn tính của bóng đá VN như liên minh ma quỷ, đánh hội đồng dằn mặt nhau, đẩy những đội bóng thân cô thế cô như ĐT phải xuống hạng..Và những vở kịch được dàn dựng một cách thô thiển và rẻ tiền trên các sân cỏ V-league, coi thường người xem vẫn diễn ra hằng tuần và câu trả lời của những người có trách nhiệm về cách xử lý vẫn là: THIẾU BẰNG CHỨNG.Ngay cả khi bằng chứng đã rõ như ban ngày thì vẫn cố tình lờ đi, coi như không biết.
    Đấy là những tấm gương nhãn tiền mà người lớn, những người có thể rất đạo mạo, rất oai phong, rất liêm khiết với vẻ bề ngoài nhưng bản chất thì thật là khủng khiếp. Hỏi làm sao những đứa trẻ chân mới vừa còn bám đầy bùn ruộng, văn hóa bổ túc chưa hết cấp 3 như VQ,VT... lại có thể trong sạch được cơ chứ? Với chúng, đồng tiền dễ dàng kiếm được, cuộc sống hưởng thụ khi tuổi đời còn quá trẻ, ánh hào quang giả tạo mà các phương tiện thông tin đại chúng tạo nên...làm cho trong những cái đầu u muội đã không còn chỗ cho danh dự, nhân phẩm và lòng tự hào dân tộc.
    Hãy hỏi những người lớn, những người thầy của chúng về những điều cao quý trên trước khi hỏi lũ trẻ còn vắt mũi chưa sạch...
    Và những VQ,TT,VT..chỉ là kết quả tất yếu của quá trình đào tạo chúng làm một CÔNG DÂN trước khi làm cầu thủ.
    Nhưng là một người có niềm tin ở tương lai, tôi vẫ tin rằng không phải tất cả các sản phẩm của một dây chuyền lạc hậu đều là sản phẩm bị lỗi, không phải tất cả các cầu thủ VN đã , đang và sẽ chơi bóng đều giống các cầu thủ trên.
    Rồi một ngày không xa, bóng đá Việt Nam sẽ có những nhân cách lớn như Platini, Beckenbauer, Mandini hay một người mà nhắc đến đã gợi đầy cảm xúc thánh thiện về tài năng và đạo đức, người mà tôi dùng tên để đặt cho nick của mình: Roberto Baggio...

    Được Robby_Baggio sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 14/12/2005
  9. SkidRow83

    SkidRow83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    1.634
    Đã được thích:
    0
    thì mấy thằng vô học đầu óc chỉ tính được như thế thôi
  10. taunhanhgiare

    taunhanhgiare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái bài "Từ nghi án bán độ..." cái gì gì đấy của cái anh Hoàng Vân này em nói thật là em ọe luôn. Em ghét nhất mấy anh phóng viên tự nhận là ghi chép đầy đủ, rồi tịt ngóm không dám ho hoe gì ngay lúc đấy. Đến khi sự việc xảy ra rồi mới ừ nhỉ, thì ra cái hành động đấy của nó lúc đấy là thế này thế kia...Giá mà ngay sau trận gặp Myanmar mà anh HV đã có ngay 1 nghi án thì hay phải biết. Đằng này anh ý lại hớt váng, dậu đổ bìm leo. Mệt. Nghe nói anh này con bác Vũ Mạnh Hải phải ko ạ? Chắc được ông bô bơm vá cho mới dám viết
    Nhưng mà cái bọn U23 chó thật đấy. Mất công anh em khản cổ. Tiếc chai siro quá, hic

Chia sẻ trang này