1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplada

    oplada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hải lơ là Gái đĩ già mồm thui, còn cái bọn nhà báo toàn thằng ăn tục nói phét, cái thằng cha Nguyễn Lưu gì đó mấy hôm rồi trả lời trên VCT chửi rõ hay, nhưng mấy trận vòng bảng SG23 bình luận chỉ còn thiếu gọi thằng mặt mẹt VQ là bố
  2. tigonbexinh

    tigonbexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này người ta nói thật còn ko tin, tin này là tin mật, bác Sir là phóng viên cho 1 tờ báo nên mới săn được chưa công bố đâu, xong vụ này mới xử đến mấy chú Cửu Long...cứ chờ đấy mà xem .
  3. nhangnho

    nhangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đúng là củ Nghệ cũng có nhiều loại, nhưng củ Nghệ như chú sir_arafat thì shift thật.
  4. nhangnho

    nhangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái củ Nghệ sir_arafat này *** quá. Tắt mịa cái loa thối cho người khác nhờ.
  5. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú đua xe bị tóm nghĩ gì nhỉ????

    Không hiểu hàng nghìn xe máy của các cổ động viên trẻ tuổi máu nóng đi nhanh bị công an giữ khi biết tin bán độ này có còn muốn đến nhận xe ko nhỉ hehhe
  6. thesun298

    thesun298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ****ing
  7. thesun298

    thesun298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nên vứt hết mấy cái thằng già "chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo" HLV nhưng éo có chuyên môn gì hết chỉ toàn dậy mấy cái trò láu cá cho bọn con nít. Công Minh, Hữu Thắng, Minh Chiến.... toàn những ông trẻ máu lửa thì không thấy mấy ông đụt VFF nhắc gì đến.. chán...........
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tin mới đở buồn

    Hôm nay đọc báo lăng nhăng thấy có nói lực lượng Bình Dương năm nay rất mạnh. Ngoại binh chất lương cao + Hửu Thắng đã trở lại...kể như an ủi rồi.

    Thằng Hửu Thắng đôi khi vụn về nhưng tinh thần cống hiến với tuyển thì thật là hăng hái.

    Đà Nẵng, HAGL, Bình Dương đều mạnh hơn năm ngoái. Còn Gạch vẫn rất ổn định. Hy vọng sẽ có những trận cầu bất ngờ tại các giải C khu vực.
  9. tuannghiafm

    tuannghiafm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bộ mặt của thể thao Việt Nam thảm hại thế sao ?

    Sau Seagame 22 , Ông phó Lương Quốc Dũng đầy túi tham , tìm đến thú chơi bệnh hoạn =======> Xộ khám
    Sau Seagame 23 sẽ đến ông Phó nào đây ? Nhưng xộ gì thì xộ...xộ vì tội bán nước vì tiền thì......
    Nhưng vẫn chỉ là mơ thôi..chẹp! Bóng đá Việt nam ơi
    Được tuannghiafm sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 15/12/2005
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bình Dương
    Sẵn sàng chinh phục đỉnh cao


    Thay đổi khá nhiều về lực lượng trong giai đoạn chuẩn bị vừa qua, Bình Dương đang tích cực thay đổi diện mạo của chính mình với ấn tượng đầu tiên là chiếc CÚp Number One. Đoàn quân nhiều tham vọng của HLV Đoàn Minh Xương có vẻ như đã rất sẵn sàng cho mùa bóng 2006.


    Lên kế hoạch chuẩn bị từ rất sớm, Bình Dương vì thế đã nhanh tay kiếm được những bản hợp đồng có giá trị mà sau bộ ba tiền đạo Amaobi, Martin Trindade, Toledo, đội lại vừa có được chữ ký của cựu thủ môn ĐTQG Nguyễn Thế Anh cùng hai đồng đội của anh từ Đông Á. Tp là Huỳnh Quang Thanh (ĐT U23), Phùng Công Minh (ĐT U20)... Cùng với việc tăng cường một số vị trí từng được đem cho các đội khác mượn (Trí Trọng, Anh Đức...) và sự trở lại của cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Thắng sau thời gian chấn thương, có thể nói, mọi việc đang diễn ra ở Bình Dương đều khớp với sự trù tính của BHL.
    KHông còn chân sút chủ lực Alves Kesley như mùa trước, bài toán hàng tấn công dù vậy không đến mức nan giải đối với Bình Dương khi cùng với mũi nhọn Philani, các tân binh Amaobi, Toledo... đã bước đầu khẳng định mình trong màu áo mới. Trừ Martin Trindade - một trong hai chân sút đáng nể nhất của giải hạng Nhất mùa rồi - chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương, Toledo luôn có được một suất chính thức trong khi Amaobi đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới của Cúp Truyền hình Bình Dương... Với sự hiện diện mới nhất của Thế Anh trong khung thành, suất ngoại binh cuối cùng sẽ thuộc về một trung vệ bởi Abbey nhiều khả năng được đẩy lên vị trí tiền vệ tấn công sau khi Xuân Thành về đầu quân cho TMN.CSG.
    Vốn ưa chuộng hệ thống chiến thuật 4-4-2, HLV trưởng Đoàn Minh Xương không mấy khó khăn để cùng các học trò mới vận hành sơ đồ thi đấu mà người tiền nhiệm Vương Tiến Dũng từng áp dụng thành công tại Bình Dương. Nếu như tạm yên tâm về hàng tấn công cũng như khu vực giữa sân, tuyến phòng ngự vẫn là nỗi băn khoăn lớn của CLB khi vẫn phải tin dùng bộ đôi Văn hải - Đình Phước đã chậm dần vì tuổi tác và thường dính thẻ phạt do lối chơi quyết liệt. "Giải pháp Abbey" vẫn được tính tới khi tiền vệ người Ghana này thi đấu khá hiệu quả trong trường hợp được đẩy lùi về vị trí libero... Tân binh Quang Thanh sẽ có chỗ đứng chính thức nếu anh ra mắt thành công ở Cúp Hoàng đế Quang Trung đang diễn ra ở Quy Nhơn.
    Không bị động trước việc thay đổi lịch thi đấu mùa tới của LĐBĐVN, ngay sau khi kết thúc giải đấu giao hữu ở Bình Định, Bình Dương sẽ chính thức ra mắt đơn vị tài trợ mới. Tất cả dường như đã sẵn sàng để "Chelsea Việt Nam" khởi động chiến dịch chinh phục mới mà vị trí thứ ba tại V-League 2005 có lẽ đã là một kỷ niệm đẹp của quá khứ.
    ---------------------------
    Từ báo thể thao.
    Bác nào rỗi thì tán hươu vượn đở nản khi nghĩ tới tuyễn VN vậy.
    Có lẽ giờ đây bàn luận tán láo bóng đá còn có chút vui vẽ hơn khi các chú gừng quê quá đã ĩm hết. Không còn các tư tưỡng nghệ ta nhà nhất, tự mình tôn vinh rồi cũng muốn bắt thiên hạ hùa theo...với những kiểu cách trịch thượng vố lăng...hơi thiếu văn hoá.
    Cuối cùng thì vẫn trường kỳ kháng chiến nhất định thành công. Lẽ phải bao giờ cũng có giá trị về lâu dài hơn...hihihi.



Chia sẻ trang này