1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi án Bán Độ sự kiện, bình luận(Hot news)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi winall2, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thesimson

    thesimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế nên họ vẫn chưa có thể gọi là chuyên nghiệp đuợc, thế nên chúng ta mới thua Thái Lan. Không ai cấm các cầu thủ giải trí cả, nhưng vấn đề ở chỗ là đúng lúc đúng nơi, việc thì chưa làm xong mà cứ đòi giải trí. Thời gian 7 ngày là lúc tích luỹ năng lượng cho 2 trận còn lại, chứ không phải là đi "ăn thịt lợn, đi uống rượu mạnh".
  2. txnghia

    txnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lỗi tại ai?

    Là một người Việt sống xa quê nửa vòng trái đất, thức đêm ba bốn giờ sáng xem tường thuật bóng đá qua mạng forum này do một số anh em mê bóng đá gởi lên, và cứ vài phút lại có một bài viết cập nhật tình hình trận đấu, tung hô các khẩu hiệu làm nức lòng người đọc. Tuy chỉ là những dòng chữ nhưng đã làm tim thót lại khi một cú sút vừa trược khỏi khung thành "vào rồi... không vào", hân hoan vui sướng khi được tin chiến thắng, rơi lệ khi quân nhà chiến bại. Và hôm nay đây quả tim bóng đá như tan tành và chẳng phải cảm giác thường gặp buồn khi thua trận mà sót xa, thổn thức với các vấn đề xã hội.

    Bốn cầu thủ bị nêu tên, nếu là sự thật thì quả là đáng tội, coi thường và phản bội bao trái tim nhiệt huyết hướng về họ, về đội bóng danh dự nước nhà. Tất cả chỉ vì tiền thôi ư, lối sống hưởng thụ đã làm mờ mắt, bán rẻ lương tâm đến thế sao, cảnh cha mẹ xóm giềng nuôi dưỡng ngày đêm lo lắng không đủ cho để các anh vượt qua cám dỗ sao. Nhưng có lẽ, càng sót xa lại càng thông cảm, có đúng là họ phải nhận tất cả mọi tội lỗi đổ lên đầu họ không?

    Hồi đi học áo trắng quần xanh, một số ít thầy cô đã làm trái lương tâm, không công bằng với các em, quà cáp, biếu xén thì được điểm cao nâng đỡ. Trong sách vở, chương trình học có thấy dạy là hiếu thảo với cha mẹ đâu, ngay cả môn đạo đức cũng chỉ là đảng với Mác-Lê thôi. Lớn lên đi thi thì đề thi bị buôn bán, không những thi về kiến thức mà còn so về chức quyền. Nếu vào được đại học, học xong bốn năm năm mà không có tiền, không thế thì vẫn bị kẽ có quyền thế cỡi đầu cỡi cổ, có tài mấy cũng thành vùi dập, rồi cũng dần tắt.

    Khi đi làm mà được chỗ nào ngon ngon lại bắt đầu tìm cách biến tài sản của công thành tài sản riêng mình, với cấp dưới thì đe dọa, hiếp nạt, với cấp trên thì nịnh nọt, đút lót. Còn kẻ nắm quyền thì hiếp áp dân lành, nói một đằng làm một nẻo. Càng lên cao cấp độ tham nhũng càng lớn càng tinh vi. Các ông lớn thử hỏi lương xướng được bao mà tài sản có cả hàng triệu đô la, là chủ vùng đất này, khách sạn nọ, mua cả bất động sản ở nước ngoài, bỏ vài ngàn đô mỗi tháng cho con đi nước ngoài học. Trong những kẻ ăn tiền này có nhiều chẳng còn lương tâm, ăn chận tiền viện trợ nước ngoài cho dân nghèo, cho các chương trình xây dựng trường học, rút ruột công trình, chẳng hề lo đến những hậu quả lớn bé...

    Ngoài xã hội là thế đấy, nó ảnh hưởng nhiều lắm chứ, tác động lên ý thức của con người, từ lúc mới cắp sách đến khi trưởng thành, dù là người tốt cũng bị ảnh hưởng, nhiều khi cũng chẳng còn ý thức danh dự, quí trọng sự quí giá của con người. Dần rồi cái gì cũng trở thành chuyện bình thường, bao nhiêu con người trong xã hội bị ảnh hưởng, mà chính tôi và một số bạn bè cũng là nạn nhân... Khi ra được nước ngoài đi học đại học, bọn tôi hay quay cóp bài vở, tiềm cách để được điểm cao. Hôm nào có kiểm tra thì hỏi nhau hôm nay "mắc nối tiếp hay song song", từ dùng cho các sinh viên học điện, là cách truyền bài cho nhau như mạch điện ấy...

    Tôi làm thế, biết là không hay nhưng hoàn toàn chưa biết rõ được ý thức, đúng sai của một con người, mà còn xem đó là những điều thú vị. Bạn bè người nước ngoài, họ tự học với bản thân mình, điểm xấu tốt không thành vấn đề. Họ biết những chuyện truyền bài của bọn tôi nhưng không nói. Sau khi sống và làm việc ỏ đây một thờì gian tôi mới nhận ra những điều mình là ngu dốt, danh dự con người để ở đâu. Một số bạn tôi vì quay cóp bài vở, thấy đó là chuyện nhỏ, nhưng học ra trường đấy nhưng kiến thức sâu không có, hại chính mình trong công việc, không công bằng cho các học sinh khác, và nhất là họ đánh giá cả một dân tộc của mình... xấu quá.

    Ở đây tôi chỉ nói về một khía cạnh, phần tối của xã hội, phần đã phần nào đó ít nhiều tác động lên đầu óc bọn trẻ chúng tôi, và tôi nghĩ các anh cầu thủ đó cũng là nạn nhân. Thật ra xung quanh ta cũng không ít người có lương tri, có tấm lòng đầy nhân bản. Dì Năm, bác Tuấn trong các khu phố nghèo vẫn yêu thương đùm bọc che trở láng giềng. Các bạn sinh viên ngày nay đang bỏ sức mình làm nhiều công tác từ thiện, phục vụ cộng đồng. Họ cố gắng dùng tài sức mình phát triển khoa học kỹ thuật, xây đắp lại những công bằng xã hội, nâng đỡ dân nghèo kém may mắn, một số người lãnh đạo cũng đã dần can đảm đưa ra nhiều vấn đề của xã hội và thấy cần phải thay đổi. Hôm nào đó ta thắng lại Thái Lan vừa với tinh thần thể thao và vừa cùng phát triển ý thức nhân bản của moi người.
  3. Naliah84

    Naliah84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Toàn ăn nói thiếu căn cứ. Lúc thắgn thì bà con khen, lúc thua thì bà con chửi, mẹ, đá bógn cho Đội tuyển quốc gia khó hơn ở nhà. Chưa bao giờ tôi thấy các tuyển thủ của chúgn ta khổ như lúc này, bà con không tin họ thì chẳng ai tin họ nữa. Báo chí ra sức đưa tin này nọ, hỏi thật nhé, thằng hàng xóm nhà bạn 1 hôm nào đó xông vào nhà đánh bạn vì cái tội bạn hay đi gặp vợ nó lúc mở cửa nhà đi làm thì bạn có cú không?lên giải thích trên đồn thì Công an lại cứ bảo nó đúng thế bạn sẽ làm thế nào?. Bản thân tôi tin các cầu thủ chúng ta trong sạch. họ hơi thiếu 1 chút giáo dục về nhân cách bởi trong số họ, mấy ai đã tốt nghiệp cấp 3, còn các bạn những người bằng này bằng nọ, hãy có cái nhìn công bằng hơn với họ. Tôi tin họ không dễ bán nước, bởi họ biết họ là niềm tin, niềm tự hào của VN. Bản thân họ đã nỗ lực hết mình để thực hiện vượt chỉ tiêu có huy chương do liên đoàn đề ra, có huy chương bạc là 1 thành công lớn đó chứ (năm ngoái ai trong các bạn sẽ tin là VN sẽ có huy chương sau thất bại ở Tiger Cup).Họ có thể bốc đồng, nhưng bản thân tôi cũng thấy hãy cho họ 1 chút xả hơi chứ, đá mệt bỏ xừ, 8 ngày 4 trận 90 phút, trận nào cũgn bảo phải đá hay thì hoạ cho Zidane về đá cũng vái, t. Thế mà chúng ta đã thắgn giòn dã 3 trận, và chưa bao h chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tốt đến thế. Trước giải có ai tin VN ung dung vào bán kết đâu,, đến cả các chuyên gia bóng đá quốc tế cũng lắc đầu lè lưỡi với lịch thi đấu của tuyển VN cơ mà. Bóng đá Anh, MU đá mỗi tuần có 1 trận mà còn thua lên thua xuống, thế hoá ra Ferguson bán độ rùi.
    Trong bản thân các bạn trai, mỗi người đều có tư tưởng nghịch ngợm cả, làm việc thì chơi game trốn xếp. Đi nghỉ mát thì rủ nhau đi chơi "linh tinh" theo nhóm, theo hội. Những trò như hút thuốc, đánh bạc thức đêm có cái KTX nào không có, cứ ở tập thể chục ông xem, có mà ra tới 2 cái xòng bạc ý chứ, uống rượu, bia thì 80% đàn ông dính, gái thì chắc chỉ có chú có vấn đề là không sờ vào. Vậy tại sao các bạn lại cố gắng bới móc, kết tội các cầu thủ chứ, họ cũng là người mà. Nên nhớ rằng họ đã hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ ở vòng bảng, họ có 7 ngày nghỉ ngơi. hay 7 ngày đó họ phải đá bóng như điên, tập huỳnh huỵch các bạn mới sướng. Trong số các phóng viên sống cùgn khách sạn thì mấy chú ở KS nằm ngày này qua ngày khác, có mà phải quá nửa đi "tìm hiểu" đất Philipin cho biết đây biết đó ý chứ.
  4. Naliah84

    Naliah84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Clap....Clap.....

    em ủng hộ ý kiến của bác, chúgn ta phải có cái nhìn khách quan hơn với các cầu thủ.
    Em tin tưởng và bảo vệ quan điểm, Tuyển U23 trong sạch.
  5. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    http://www2.thanhnien.com.vn/Thethao/2005/12/15/132478.tno
    Hãy xem và phán xét thái độ lẩn tránh của Văn Quyến lúc này. Tôi không muốn rơi vào những cuộc tranh luận vô bổ. Nếu các bạn nào thực lòng ủng hộ Văn Quyến thì sao không dám trực tiếp bảo vệ, an ủi Văn Quyến. Than ôi! U mê thay! Bằng chứng đấy chứ. Trực quan ngu muội thay!
  6. nhangnho

    nhangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cậu này viết kiến thức vẫn còn hẹp qúa.
    Này nhé, cậu phải nên hiểu các cầu thủ là người của công chúng, mỗi hành động, đường đi nước bước là có hàng triệu con mắt nhìn vào, so làm sao với người bình thường như tôi với cậu được. Dân Mỹ ngoại tình là chuyện cơm bữa, anh Clinton mới tí tởn một chút mà đã gây scandal cả thế giới đều biết.
    Khoan nói tới chuyện bán độ có thực hay không, kỷ luật thế thì đá thế chó nào được, thua xa về tính chuyên nghiệp. Bọn cầu thủ thế giới có bao giờ thế không ?
    Vụ này chắc chắn được làm sáng tỏ trong nay mai thôi, thấy từ trước đến giờ báo chí đưa ra lúc đầu là nghi án sau ra sự thật hết, kinh nghiệm vụ Thành Vinh, Thế Toàn... còn đó.
    Tôi chỉ buồn cho một lũ bất tài ngồi ghế lãnh đạo thể thao VN thôi. Thằng Lương Quốc Dũng tội thế mà cái thằng hói Nguyễn Danh Thái vẫn ngồi lù lù lãnh đạo thể thao. Thằng TTK VFF Trần Quốc Tuấn có bố cũng dính dáng đến vụ THS-CT, thằng Lê Thế Thọ thì phe phái từ xưa đến nay, công thì thằng *** nào cũng vơ vào, tội thì đổ lung tung cả - chả có cái thằng nào tử tế cả. Chúng nó phe phái thằng nào mạnh thì thịt phe kia thôi, thằng nào mà chả nhúng chàm.
    Nói chung đây là sản phẩm tất yếu của cả một xã hội thôi, chỉ thương mấy chú cầu thủ dại nên toi. Nhà *** hiểu là có hay không mà nói dột từ nóc nữa.
    Thương ông Rield nữa, nhiệt tình bao nhiêu cũng trở thành công cốc hết. Dịp này mà thịt luôn cả mấy đệ tử đầu có sỏi ngày xưa nữa của ông thì tốt qúa.
  7. lothidet

    lothidet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bài viết lưu loát, có tình cảm, dẫn chứng sinh động nhưng lan man, ko đi đúng vào vấn đề đâm ra chẳng hiểu đang nói cái giề. Nếu lấy bài này làm một bài giáo dục công dân thì tốt.
    Nhưng mà này, nói thật nhé, giả dụ mấy cầu thủ kia không hề phạm tội thì chẳng nói làm gì, nhưng bài viết của bạn lại theo chiều hướng các cầu thủ có phạm tội nhưng lỗi ko phải của họ, vậy thì tư tưởng của bạn có vấn đề đấy. Cho dù họ bị giật dây hay gì gì đi nữa thì cũng không có một lời lẽ nào có thể biện minh được cho hành động nông nổi làm tổn hại đến danh dự của đất nước một cách quá lộ liễu như vậy (còn những cái chuyện như mà bạn nêu dẫn chứng nào là tham những, tham ô, rồi đến cả chuyện của bọn học sinh thì cũng là vấn đề nội bộ)nên đừng cố thanh minh mà làm gì. Phản cảm!
  8. thesun298

    thesun298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cứ suy nghĩ thế này thì làm sao tiến bộ được. Chúng nó " Đánh đĩ bốn phương phải trừ lại một phương chứ ". lúc tập trung ĐTQG thì phải đàng hoàng cho xứng đáng thay mặt một đất nước, một dân tộc chứ. ****
    Được thesun298 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 15/12/2005
  9. Naliah84

    Naliah84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    he..he....có hẹp thì cũng để anh em trao đổi
    Em cho dù có hẹp đi chăng nữa nhưng em có cái nhìn tích cực hơn đối với bóng đá thôi.
    Chứ đó mà là sự thật thì buồn lắm, khi đội tuyển mất đi các cầu thủ này, kể như kế hoạch cho ASIAD 07 của Riedl phá sản, rùi ông lại chia tay bóng đá VN sớm thôi.
    Nếu tất cả những điều không mong muốn đó xảy ra, dự đoán bóng đá VN chắc mất chục năm mới hồi phục quá.
  10. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Bác này lại muốn thấy ASIAD 07 trên sân nhà bọn này làm một cú nữa à ...... Kì này chưa đủ mệt sao bác ..... thà laọi bỏ đi dể làm lại từ đầu còn hơn......80 triệu người VN đâu thiếu nhân tài

Chia sẻ trang này